Vai trò của Giám đốc tình báo Hàn Quốc trong vụ giải cứu con tin

09:36 05/09/2007
Cùng chịu chung những lời chỉ trích của dư luận đối với Nhà thờ giáo hội Saem Mul sau khi các con tin Hàn Quốc về nước an toàn (2/9) là Giám đốc Cơ quan tình báo Kim Man-bok bởi ông đã quá lộ liễu trong việc thể hiện thân phận cũng như vai trò trong việc tham gia giải cứu các con tin.

Theo giới truyền thông, ngày 2/9, phát biểu tại sân bay quốc tế Icheon, Giám đốc tình báo Kim Man-bok đã một lần nữa bác bỏ thông tin, theo đó Chính phủ Hàn Quốc đã phải trả một khoản tiền chuộc khá lớn (2 triệu, 20 triệu, thậm chí 50 triệu USD) để đổi lấy sự tự do của các con tin.

Một trong những lời chỉ trích được đưa ra là Giám đốc tình báo Kim Man-bok đã xuất hiện quá nhiều trước giới truyền thông khi có mặt tại Afghanistan cũng như trở về Hàn Quốc.

Giới chuyên môn cho rằng, ông Kim Man-bok đã đi ngược lại phương thức hoạt động tình báo "lai vô ảnh, khứ vô hình" khi Giám đốc tình báo đột ngột công khai tuyên bố trước dư luận - đang chỉ đạo cuộc thương đàm với Taliban.

Điều đáng nói là sau khi các con tin được phóng thích, đích thân ông Kim Man-bok còn đưa họ về nước và tiếp tục trả lời phỏng vấn, xuất hiện trước ống kính máy quay. Nhật báo Chosun Ilbo và Hankyoreh của Hàn Quốc còn nói rằng, Giám đốc tình báo Kim Man-bok đã hoạt động giống như một lính nghiệp dư, mới vào nghề.

Theo giới truyền thông, Giám đốc tình báo Kim Man-bok đã xuất hiện trên truyền hình, cho phép chụp ảnh, nói chuyện trực tiếp với phóng viên kể từ khi ông tới Afghanistan hôm 22/8.

Thậm chí, Giám đốc tình báo Kim Man-bok còn "sơ ý" tới mức để ống kính máy quay chộp được cảnh đang nói chuyện với phóng viên về "người bí ẩn" đang ngồi bên cạnh.

Điều đáng nói là "người bí ẩn" này từng được dư luận phỏng đoán là nhân viên của cơ quan Tình báo Hàn Quốc khi xuất hiện tại Afghanistan và thân phận của anh ta lại được chính Giám đốc tình báo Kim Man-bok thừa nhận - anh ta nói được tiếng Anh, Pashtun, Iran và đã thuyết phục được Taliban chấp thuận theo đề nghị của chúng tôi.

Theo giới truyền thông, kể từ năm 2005, cơ quan Tình báo Hàn Quốc đã mở một Trung tâm Thông tin về khủng bố và bí mật thâm nhập Afghanistan nên nhân viên của họ rất thành thạo văn hóa Hồi giáo, am hiểu và quen đối phó với những vấn đề của địa phương, do đó thuận lợi trong việc thương đàm với các tay súng chống đối.

"Người bí ẩn" trong các cuộc thương đàm với Taliban.

Tuy nhiên có người lại cho rằng, sự xuất hiện công khai của ông Kim Man-bok là vì mục đích khác bởi Giám đốc tình báo không thể không biết khẩu hiệu của tình báo Hàn Quốc - làm việc trong bóng tối vì mục tiêu ánh sáng.

Hơn nữa, những người tiền nhiệm của ông Kim Man-bok luôn lẩn tránh giới truyền thông cho dù tên tuổi của họ từng được dư luận biết tới. Theo giới thạo tin, Giám đốc tình báo Kim Man-bok chưa từng được dư luận biết tới kể từ khi ông được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm Kim Seung-kyu hồi thượng tuần tháng 11/2006.

Giới truyền thông cho biết, để giới thiệu thân phận với dư luận, ông Kim Man-bok thậm chí còn tổ chức họp báo, công bố việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên.

Chính vì những hoạt động lộ liễu thời gian qua của Giám đốc tình báo Kim Man-bok nên dư luận cho rằng, ông đang chuẩn bị dư luận để mưu cầu mục đích chính trị, nhất là khi cuộc bầu cử đang tới gần. Được biết, Giám đốc tình báo Kim Man-bok đã được Chính phủ ủng hộ sau khi những

lời chỉ trích kể trên đưa ra. Người phát ngôn của Tổng thống Cheon Ho-seon khẳng định, việc Giám đốc tình báo Kim Man-bok xuất hiện trước giới truyền thông là không thể tránh khỏi bởi khách sạn ông ở là nơi an toàn nhất ở Kabul.

Trong một diễn biến khác, Taliban vừa đưa ra "tối hậu thư", theo đó sẽ tấn công các cơ sở của Hàn Quốc ở Afghanistan nếu Seoul không rút toàn bộ công dân khỏi nước này như đã cam kết để đổi lấy sự tự do của 19 con tin.

Theo tuyên bố của Chính phủ Hàn Quốc, Seoul đã đồng ý rút một số kỹ sư quân sự, nhân viên y tế và chấm dứt nhiệm vụ của các binh sĩ Hàn Quốc tại Afghanistan để đổi lấy việc Taliban phóng thích con tin.

Nhưng Taliban lại tuyên bố, đã nhận hơn 20 triệu USD và số tiền này sẽ được họ dùng mua vũ khí, cùng những phương tiện chiến tranh khác để thực hiện các vụ tấn công liều chết và nâng cấp mạng lưới thông tin.

Một trong những nguyên nhân khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi nghi vấn bởi cho đến nay, Chính phủ Hàn Quốc vẫn không tiết lộ nội dung đã đàm phán với Taliban, chỉ phủ nhận thông tin về khoản tiền chuộc.

Được biết, việc 19 con tin được phóng thích là kết quả thương đàm trực tiếp giữa đại diện của Chính phủ Hàn Quốc với đại diện Taliban và vai trò của Giám đốc tình báo Kim Man-bok là không thể bỏ qua

Quốc Trung

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文