Xét xử kẻ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất nước Nga

11:25 10/10/2007
Alexander Pichushkin (33 tuổi) đã bị bắt và bị kết án với tội danh giết người hàng loạt. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận tại Matxcova - Nga. Khi bị bắt, Pichushkin thú nhận rằng hắn đã giết 63 người, tương ứng với 63 ô vuông trên bàn cờ vua (64 ô).

Cờ vua là môn thể thao mà Pichushkin rất yêu thích, đó có thể là một lý do thúc đẩy hắn có những hành vi giết người kỳ quái.

Tuy nhiên, các công tố viên chỉ buộc tội Pichushkin giết 49 người bởi các vụ giết người còn lại chưa tìm được bằng chứng xác thực.

Phiên toà được đánh giá là rất “ngược đời” bởi trong khi thẩm phán không buộc tội vì thiếu bằng chứng thì bị cáo lại khăng khăng… yêu cầu được kết tội và cho rằng sẽ là thiếu công bằng với những người bị giết còn lại.

Khi nhớ lại vụ giết người đầu tiên của mình, Pichushkin  đã nói rằng: “Việc đó giống như tình yêu đầu tiên vậy, nó khiến tôi không thể quên được và thúc đẩy tôi thực hiện các vụ tiếp theo”.

Các chuyên gia đã kiểm tra về tâm thần của Pichushkin và một loạt các kiểm tra tâm lý khác nhưng lại phát hiện ra rằng kẻ giết người man rợ và kỳ lạ này có một đầu óc hoàn toàn bình thường.

Trong lời khai của mình, Pichushkin đã miêu tả lại chi tiết việc giết người và vụ giết người đầu tiên xảy ra vào năm 1992 khi đó hắn mới chỉ 18 tuổi, một thời gian rất lâu trước khi hắn bắt đầu một loạt các vụ giết người tiếp theo. Nạn nhân đầu tiên là một người bạn cùng lớp với Pichushkin. Vào thời điểm đó, Pichushkin cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn, tuy nhiên, hắn không bị kết tội do không tìm thấy bằng chứng.

Các công tố viên đang tập trung điều tra một loạt vụ giết người xảy ra tại công viên Bittsa vào năm 2001, mặc dù trước đó hắn đã giết một vài người khác. Phần lớn nạn nhân là đàn ông, các nạn nhân thường bị dụ dỗ đến công viên uống rượu vodka để “tâm sự”.

Pichushkin đã giết 11 người vào năm 2001, thậm chí là trong một tháng hắn đã giết tới 6 người. 40 nạn nhân bị ném xuống cống thoát nước, một vài trường hợp khác thì bị bóp cổ cho tới chết hoặc bị đánh mạnh vào đầu.

Từ năm 2005, hắn bắt đầu giết người với những thủ đoạn độc ác hơn, hắn chuốc rượu cho nạn nhân đến khi say mềm và dùng búa đánh nhiều lần vào đầu. Sau đó tên giết người kéo xác nạn nhân ra xa hiện trường vụ án và giấu đi nhằm thoát tội.

Pichushkin thậm chí còn giết chết cả vợ sắp cưới của mình nhưng trước đó cô gái để lại lời nhắn cho con trai ở nhà rằng sẽ đi dạo với Pichushkin ở công viên. Cảnh sát đã tìm thấy mảnh giấy đó và nhanh chóng bắt giữ hắn vào tháng 6/2006.

Ban đầu, hắn phủ nhận hành vi giết người, nhưng khi được cảnh sát cho xem bằng chứng xác thực là đoạn video quay tại đường tàu điện ngầm cho thấy trước khi nạn nhân bị giết đã đi cùng với hắn, kẻ thủ ác đã phải nhận tội.

Khi bị bắt, Pichushkin còn tỏ thái độ rất ngạo mạn và vênh váo khi nói rằng: “Tôi là một người rất chuyên nghiệp”.

Tại phiên toà, Pichushkin cũng thú nhận những suy nghĩ rất kỳ quái của hắn, hắn nói rằng: “Với tôi, cuộc sống mà không giết người thì cũng giống như thiếu thức ăn vậy”. Pichushkin tỏ ra rất bình tĩnh thừa nhận toàn bộ tội trạng của mình.

Đây là một trong những vụ án giết người hàng loạt khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Nga. Các hãng thông tấn ở Nga cho rằng, Pichushkin có thể thực hiện các vụ giết người hàng loạt bởi hắn muốn cạnh tranh với tên giết người hàng loạt khác trong lịch sử trọng án của nước Nga là Andrei Chikatilo - đã bị bắt vào năm 1992, vì phạm tội giết 52 trẻ em và phụ nữ trẻ trong 12 năm

Xuân Quỳnh (theo CNN)

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文