Lưỡng quốc tỷ phú Alisher Burkhanovich Usmanov mở hầu bao… bao cả nước

15:52 04/02/2015
Tỷ phú Alisher Burkhanovich Usmanov mới đây đã quyết định chuyển quyền quản lý hai công ty lớn thuộc sở hữu của tập đoàn USM Holdings cho chính phủ, theo lời kêu gọi của Tổng thống Vladimir Putin nhằm “cứu” nền kinh tế Nga. Động thái “mở hầu bao” - hiến tài sản của ông diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang lao đao, khi đồng rúp của nước này đã mất giá khoảng 45% so với đồng USD (thời điểm cuối năm 2014) - hậu quả đến từ các biện pháp trừng phạt hà khắc của phương Tây do vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Sinh năm 1953, Alisher Burkhanovich Usmanov vốn là một doanh nhân người Nga gốc Uzbek. Usmanov hiện là người giàu nhất nước Nga với khối tài sản ròng trị giá 18,6 tỷ USD và là người giàu thứ 34 trên thế giới. Ông làm giàu  từ rất nhiều hoạt động, bao gồm: khai thác mỏ, công nghệ và viễn thông. Chính ông là nhà đồng sáng lập của tổ chức “Từ thiện thể thao và Nghệ thuật” - một trong những đơn vị tài trợ chủ chốt cho World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga.

Lưỡng quốc tỷ phú

Alisher Burkhanovich Usmanov có cổ phần trong hàng loạt công ty lớn ở Nga, đầu tư mạnh nhất vào sắt thép và khai khoáng. Hiện nay, Usmanov đang là cổ đông lớn tại công ty khai thác quặng sắt lớn nhất của Nga là Metalloinvest. Tỷ phú này cũng thâu tóm vị trí Chủ tịch Gazprominvestholding, công ty đầu tư của hãng dầu khí độc quyền của nhà nước. Thậm chí, tầm với của Usmanov đã vượt ra xa khỏi ngành công nghiệp khai khoáng, khi ông đồng sở hữu MegaFon (tập đoàn cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai Nga), cũng như Mail.ru (doanh nghiệp Internet lớn nhất toàn cầu nói tiếng Nga).

Năm 2006, ông bỏ ra 200 triệu USD để mua lại Kommersant, trở thành tổng biên tập của tờ báo kinh doanh có số lượng phát hành lớn nhất của Nga.

Tiếp sau đó, ông bỏ ra 25 triệu USD để mua 50% cổ phần của kênh truyền hình thể thao 7TV và sau đó chi 300 triệu USD để mua 75% cổ phần của MUZ-TV, kênh truyền hình âm nhạc hàng đầu nước Nga. Hồi tháng 8/2007, Usmanov theo chân người đồng hương Roman Abramovich tiến vào thị trường bóng đá Anh bằng việc mua lại gần 30% cổ phần của đội bóng Arsenal danh tiếng. Qua đó, ông trở thành người nắm cổ phần lớn thứ nhì tại đội bóng thành London và đang lăm le mua đứt đội bóng này.

Năm 2012, tỷ phú Usmanov thành lập tập đoàn đa quốc gia USM Holdings, gộp các công ty và tập đoàn khác mà ông sở hữu về chung một mối, bao gồm: Mail.ru, tập đoàn truyền thông UTV (sở hữu các kênh Disney, Muz-TV và U của Nga), tờ báo Kommersant, MegaFon và Metalloinvest.

Trong bối cảnh Nga đang “gặp nguy”, Usmanov đã quyết định chuyển cổ phiếu của Megafon và Metalloinvest cho công ty nhà nước do Moscow nắm quyền kiểm soát Telekom Holding và USM Metalloinvest. Theo ông, động thái trên được thực hiện theo các chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và hai công ty này sẽ đóng vai trò quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế Nga.

Từ một tỷ phú ngành khai khoáng và sắt thép, Usmanov đã trở thành một ông trùm lớn của làng truyền thông và thể thao. Thông qua Công ty đầu tư Gallagher Holdings ở đảo Síp, ngài tỉ phú nước Nga cũng vươn vòi bạch tuộc ra nhiều nước châu Âu và nhiều khu vực khác. Giờ đây, người ta thấy tiền bạc của Usmanov tham gia vào hoạt động kinh doanh từ Nga tới Anh, từ Papua New Guinea tới Mỹ và Brazil, từ Hà Lan tới Úc. Ông đã có cổ phiếu niêm yết đồng thời tại 2 trụ sở giao dịch chứng khoán ở London và Moscow.

Usmanov thường nói rằng cổ phiếu trong lĩnh vực sắt thép là “mối tình đầu” của mình. Lời ví von này cho thấy con đường trở thành tỉ phú của Usmanov bắt đầu từ ngành sắt thép. Quả đúng vậy, khởi đầu từ sắt thép, Usmanov đã nhanh chóng trở thành “gã khổng lồ” hàng đầu nước Nga.

Năm 2013, tờ báo Anh The Sunday Times bất ngờ công bố Alisher Burkhanovich Usmanov là tỷ phú giàu nhất nước Anh, với khối tài sản ở đây lên tới trên 20 tỷ USD. Tuy chưa mang quốc tịch Anh, nhưng ông lại có thẻ thường trú lâu dài tại Anh (do sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao và có nhiều dự án đầu tư lớn tại Anh). Thế là, Usmanov nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên trong lịch sử từng được xếp hạng giàu nhất ở cả hai quốc gia.

Đặt cửa vào công nghệ

Alisher Burkhanovich Usmanov đã thông qua tập đoàn Digital Sky Technologies (nơi ông nắm giữ 32% cổ phần) chi 200 triệu USD để mua 1,96% cổ phần tại Facebook vào tháng 5/2009, khi mạng xã hội này có giá trị vào khoảng 6,5 tỷ USD. Tập đoàn DST đã bán 1,7 tỷ USD cổ phần Facebook vào tháng 5/2012 khi Facebook phát hành lần đầu cổ phiếu ra công chúng, giá trị của công ty lúc này được định giá lên đến 100 tỷ USD, giúp Usmanov đã thu về khoảng 1,4 tỷ USD.

Tỷ phú này cho rằng mặc dù đầu tư nhiều rủi ro và cực kỳ mạo hiểm, nhưng ông vẫn đặt niềm tin vào lĩnh vực công nghệ cao và cũng hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của Facebook. Bên cạnh đó, tỷ phú người Nga lại tiếp tục cuộc đầu tư khác vào cổ phiếu Apple (AAPL) với số tiền khoảng 100 triệu USD với hy vọng thành công. Usmanov chưa bao giờ mất niềm tin vào “táo cắn dở”, kể cả ở thời kỳ hậu Steve Jobs. Với ông, Apple sẽ là một khoản đầu tư đầy hứa hẹn, trong vòng ba năm tới.

Những tính toán đầu tư của Alisher Burkhanovich Usmanov chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Ông đã “xoay trục” sang các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc có tiềm năng lớn - chiếm khoảng 70-80% danh mục đầu tư vào Internet ở nước ngoài của vị tỷ phú Nga. Quyết định đầu tư vào Trung Quốc của Usmanov được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị vẫn kéo dài ở bán đảo Crimea của Ukraine. Giới kinh doanh ở Nga có thể sẽ phải tìm kiếm các thị trường thương mại mới tại châu Á như Trung Quốc khi Liên minh châu  u (EU) và Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động xuất khẩu của Nga nếu tình hình căng thẳng ở Crimea không được xoa dịu.

Tỷ phú giàu nhất nước Nga lo ngại về sự cấm vận của Liên minh châu Âu (EU), nhưng cũng nhấn mạnh rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới hoạt động kinh doanh và đầu tư. Phía Trung Quốc hiện không áp đặt bất kì lệnh cấm vận nào. Bởi vậy, Usmanov toan tính thực hiện các giao dịch bằng đồng rúp, đồng nhân dân tệ, hay đồng đô la Hồng Kông hoặc Singapore. Ông cũng lạc quan khi tin tưởng các khoản đầu tư vào Trung Quốc cũng sẽ mang lại lợi nhuận lớn như các khoản đầu tư trước đó vào các công ty Mỹ.

Cả hai đối tác mà Usmanov nhắm tới, Alibaba và JD.com, đều là những tập đoàn công nghệ lớn ở Trung Quốc. Giá trị của các tập đoàn này đều có khả năng tăng vọt nếu hai công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công. Thực tế đã chứng minh: Usmanov đã tính toán đúng, và có phần gặp may sau khi được bù lỗ tổn thất (do nền kinh tế Nga lao dốc) bởi khoản lời thu được từ việc đầu tư vào cổ phiếu của Alibaba và JD.Com.

Chơi ngông và che giấu

Nổi tiếng là một trong những tài phiệt người Nga có cuộc sống xa hoa, Alisher Burkhanovich Usmanov luôn thể hiện thú tiêu tiền rất phóng khoáng. Năm 2004, Usmanov chi 10 triệu USD mua lại biệt thự Tudor, trải dài trên khu đất rộng 120 ha và là một trong những ngôi nhà cổ nổi tiếng nhất tại Surrey (Anh). Bốn năm sau, ông “chịu chơi” gần 80 triệu USD tậu dinh cơ theo phong cách Victory tại Highgate, London và xây một tổ hợp nhà tắm theo phong cách La Mã tại cơ ngơi này. Phương tiện di chuyển cũng được tỷ phú Nga vô cùng chăm chút: siêu du thuyền Dilbar (có giá 263 triệu USD) và một máy bay Airbus A340 (có giá 500 triệu USD) được coi là chuyên cơ cá nhân lớn nhất tại Nga.

Năm 2007, Usmanov mua lại cả bộ sưu tập nghệ thuật của nghệ sĩ cello thiên tài người Nga Mstislav Rostropovich tại nhà đấu giá Sotheby (Anh) với giá hơn 35 triệu USD, và trưng bày trong dinh cơ tại Nga của mình. Pha chơi ngông của tỉ phú Usmanov khiến cả thế giới sửng sốt. Truyền thông cũng có dịp bàn tán xôn xao về việc một vị tỷ phú giấu tên đã hỏi mua “pháo đài bay” B-52 của Mỹ được trưng bày tại triển lãm hàng không MAKS 2007 ở gần Moscow. Tất nhiên là việc mua bán không thể diễn ra, nhưng cuộc đối đáp này là một câu chuyện khác về thú chơi ngông của giới siêu giàu nước Nga. Hẳn nhiên, chỉ có tỷ phú siêu giàu Usmanov – người đã mua nguyên một cuộc đấu giá – mới có thể dám đưa ra lời đề nghị kỳ lạ đến vậy.

Dù được mệnh danh là “lưỡng quốc tỷ phú” song thông tin về Alisher Burkhanovich Usmanov có vẻ khan hiếm. Thường xuyên tham gia các quỹ từ thiện ở cả Nga lẫn Anh và khiến dư luận “sốc” vì những màn vung tiền mạnh tay nhưng Usmanov luôn trốn tránh ống kính truyền thông. Đời tư của ông được che giấu kín kẽ đến mức nhiều người cho rằng lý do xuất phát từ “vết chàm” bị ngồi tù lúc còn trẻ.

Sinh ra trong một gia đình “có số má” thời Liên Xô còn hùng mạnh, Alisher Usmanov được học hành đến nơi đến chốn và từng tham gia vào các tổ chức thanh niên Cộng sản địa phương. Tuy nhiên, đến năm 1980 thì bi kịch ập đến khi chàng trai 27 tuổi Usmanov – con trai của Phó tổng công tố Uzbekistan - bị bắt và bị kết án 8 năm tù về tội gian lận và tống tiền một sĩ quan quân đội.

Năm 1986, Usmanov được trả tự do sớm, bắt đầu những ngày tháng kêu oan khi cho rằng bi kịch đó là một đòn trả thù chính trị vì kết quả của những cuộc đấu đá bên trong KGB. Cho tới năm 2000, tòa tối cao Uzbekistan đã ra phán quyết phục hồi danh dự cho Usmanov, khẳng định chuyện ông đi tù xưa kia là một án oan.

Tuy nhiên, theo Craig Murray, cựu đại sứ Anh tại Uzbekistan, Usmanov không phải là tù nhân chính trị mà là kẻ cướp đã chịu hình phạt 6 năm tù một cách thích đáng. Ông còn tiết lộ các vụ giao dịch đáng ngờ của Usmanov với chính phủ Uzbekistan liên quan tới các hợp đồng khai thác dầu mỏ và quặng. Thậm chí, nhân vật này còn kết nối với các luật sư của công ty kim cương De Beers đã nộp đơn kiện lên một tòa án ở Denver, Colorado (Mỹ) với cáo buộc Usmanov đã gian lận trong cuộc tranh chấp tại một trong những mỏ kim cương lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên cho đến nay, những ý kiến và bằng chứng của Craig Murray vẫn chưa được chứng minh. Đơn kiện của De Beers thì vẫn nằm im trong ngăn kéo của tòa án tại Mỹ. Còn Alisher Burkhanovich Usmanov thì vẫn sống khỏe, với những dự án kinh doanh khổng lồ, với chiếc du thuyền sang trọng có chỗ đáp máy bay và tiếp tục những trò chơi ngông của một đại tỷ phú…

Lê Nam – Anh Doãn

Trên những hương lộ len lỏi giữa xóm nhỏ ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk từ sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới 2026, hàng chục CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật đẩy xe rùa chuyển gạch vào các công trình thi công nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Không chút do dự, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đã hô to cảnh báo, buộc lái xe phanh gấp, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, chặn và giữ cháu bé lại an toàn. Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.

Sáng 2/1/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Arab Saudi chính thức bước vào hành trình tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là một giải đấu mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đài Thiên văn Hải quân Mỹ, trăng tròn đầu tiên trong năm 2026 sẽ đạt pha cực đại vào ngày 3/1, khi toàn bộ bề mặt mặt trăng hướng về trái đất được chiếu sáng, tạo nên hình ảnh trăng tròn rõ nét nhất.

Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Trong bức tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Ấn Độ nổi lên như điểm sáng. Theo bảng xếp hạng Global AI Vibrancy Index 2025 do Đại học Stanford công bố hồi tháng 11, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về mức độ năng động của hệ sinh thái AI, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc và vượt qua hàng loạt cường quốc công nghệ lâu năm như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất trung tâm thành phố Thanh Hóa, thế nhưng gần 20 năm trôi qua, Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc vẫn còn nhiều dở dang, khiến hàng trăm hộ dân ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh dở khóc dở cười, đất đai không thể tách thửa, mua bán chuyển nhượng, nhà hư hỏng không được sửa, tương lai vẫn mịt mờ…

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) trong quán bar Le Constellation, thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana, Thụy Sĩ, khi hàng trăm người đang dự tiệc chào năm mới. Các nhân chứng kể rằng lửa lan nhanh và khói dày đến mức nhiều người không thể nhìn thấy lối thoát.

Ngày 2/1, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội vào ngày 1/1, khi đến ga Đồng Hới vào 19h27 phút cùng ngày, tiếp viên toa số 9 đã nhận được thông tin có hành khách để quên vàng được gói trong mảnh giấy ăn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文