"Bác sĩ Thần chết" qua đời

11:20 24/06/2011

Luật pháp Mỹ cấm giúp người bệnh dùng độc dược để chết nhanh khi bị những cơn đau triền miên hành hạ hay mắc các bệnh nan y. Xuất phát từ ý nghĩa nhân đạo, vào năm 1990, bác sĩ Kevorkian đã chế tạo ra cái máy bỏ túi chưa bằng nắm tay giá chỉ khoảng 5 USD, đã giúp những người bị bệnh nan y thực hiện "quyền được chết" bằng cách tự tay ấn chiếc nút màu đỏ trên máy...

Ngày 3/6/2011, tại Bệnh viện Beaumont thuộc vùng ngoại ô Detroit của Royal Oak, Michigan (Mỹ), bác sĩ Jack Kevorkian đã trút hơi thở cuối cùng do bệnh thận, hưởng thọ 83 tuổi. Ngoài tài chữa bệnh, Kevorkian còn được hàng trăm triệu người trên thế giới biết đến với một cái máy tự chế chưa bằng nắm tay giá chỉ khoảng 5 USD, đã giúp những người bị bệnh nan y thực hiện "quyền được chết" bằng cách tự tay ấn chiếc nút màu đỏ trên máy để chất độc theo ống dẫn vào mạch máu của mình, chết một cách nhanh chóng và êm ái, chấm dứt những ngày đau khổ bị bệnh tật hành hạ.

Được biết, luật pháp Mỹ cấm giúp người bệnh dùng độc dược để chết nhanh khi bị những cơn đau triền miên hành hạ hay mắc các bệnh nan y. Xuất phát từ ý nghĩa nhân đạo, vào năm 1990, bác sĩ Kevorkian đã chế tạo ra cái máy bỏ túi này. Sau ca đầu tiên kiểu này, Kevorkian đã bị Tòa án Michigan lên tiến khuyến cáo rằng nếu còn tái phạm, Kevorkian sẽ bị bắt giam. Cũng xuất phát từ lòng nhân đạo, bác sĩ Kevorkian bất chấp lời khuyến cáo của tòa án, vẫn tiếp tục giúp một bệnh nhân khác từ châu Âu tới chết một cách nhẹ nhàng. Từ đó, người đời đặt cho ông biệt danh "Bác sĩ Thần Chết" (Dr. Death).

Đến lần thứ ba dùng cái máy giúp bệnh nhân ung thư phổi chết một cách êm ái vào năm 1992, bác sĩ Thần Chết bị bắt, sau đó ra tòa bị tuyên án 20 năm tù vì tội sát nhân. Trong tù, Kevorkian vẫn tiếp tục viết bài đăng báo đấu tranh cho mục đích nhân đạo của mình, đề nghị Quốc hội Mỹ ban hành Luật về "Quyền được chết". Cũng xuất phát từ lời kêu gọi đầy nhân ái của Kevorkian, vào năm 2007, Quốc hội Hà Lan đã ban hành luật về "Quyền được chết", trong khi đó cha đẻ của đạo luật gây tranh cãi này vẫn còn bị giam giữ tại nhà tù ở Michigan, phải đến cuối năm này, ông mới được thả trước thời hạn với lời hứa là không được tiếp tục dùng cái "máy Thần chết" của mình.

Tuy "Bác sĩ Thần Chết" đã qua đời nhưng luật về "quyền được chết" vẫn được nhiều nước trên thế giới tiếp tục bàn cãi để ban hành

Lê Miên Tường (theo CNN)

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文