Bầu cử ở Tunisia: Cựu Chủ tịch Quốc hội giành chiến thắng áp đảo

18:15 26/12/2014
Mặc dù phải đến tối 22/12 (theo giờ Việt Nam) kết quả kiểm phiếu mới chính thức được công bố nhưng ngay từ sáng cùng ngày, ông Beji Caid Essebsi, 88 tuổi, ứng cử viên đảng Nidaa Tounes, đã tuyên bố giành chiến thắng trước đối thủ là Tổng thống sắp mãn nhiệm Moncef Marzouki trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Tunisia, diễn ra hôm 21/12. Trước đó, trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 10 vừa qua, đảng Nidaa Tounes của ông Essebsi cũng giành nhiều ghế nhất và có quyền đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp.

Luật gia, chính trị gia Mohamed Beji Caid Essebsi, sinh ngày 29/11/1926, tại Sidi Bou Said trong một gia đình quý tộc. Ông học luật tại Paris (Pháp) và trở thành luật gia tại Tunis Bar, nơi ông bắt đầu sự nghiệp của mình với việc bảo vệ các nhà hoạt động của đảng Neo-Destour (nay gọi là đảng Xã hội Destour). Sau khi Tunisia giành độc lập vào năm 1956, ông là thành viên trong Hội đồng Cố vấn của Thủ tướng Habib Bourguiba – người sáng lập ra Neo-Destour. Từ năm 1990 đến 1991, ông là Chủ tịch Quốc hội trong chính phủ của Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali.

Chính trị gia kỳ cựu Caid Essebsi. Ảnh: AP.

Ngày 27/2/2011, sau thất bại của cuộc “Cách mạng Hoa nhài”, Thủ tướng Mohamed Ghannouchi tuyên bố từ chức trong bối cảnh lực lượng an ninh nước này đụng độ với người biểu tình đòi cách chức một số bộ trưởng của Chính phủ lâm thời. Tổng thống Tunisia vào thời điểm đó là Fouad Mebazza đã bổ nhiệm Essebsi vào chức Thủ tướng, vì ông là “một người có đời sống cá nhân và chính trị hoàn hảo, nổi tiếng với lòng yêu nước sâu sắc, lòng trung thành và có nhiều hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ đất nước”.

Tuy nhiên, động thái này vẫn không làm dịu được sự tức giận của hàng trăm nghìn người biểu tình, vốn cho rằng Thủ tướng lâm thời của Tunisia từng là “cánh tay phải” của cựu Tổng thống Ben Ali. Người biểu tình phản đối chính phủ đã đưa ra quyết định đơn phương khi bổ nhiệm ông Essebsi. Ông Essebsi rời ghế Thủ tướng ngày 24/12/2011 khi Tổng thống lâm thời Moncef Marzouki bổ nhiệm ông Hamadi Jebali vào chức vụ này.

Cuộc bầu cử tổng thống Tunisia đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tiến trình chuyển đổi dân chủ kéo dài suốt 4 năm qua tại Tunisia, sau khi những người biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Ben Ali hồi năm 2011. Tuy nhiên, cuộc bầu cử lại được cho là đã chỉ ra những chia rẽ sâu sắc trong nước, không chỉ giữa những người Hồi giáo và các nhóm thế tục mà còn giữa các khu vực thành thị giàu có và khu vực nông thôn nghèo khó. Bởi trong khi ông Essebsi kêu gọi sự hợp tác từ những phe phái thế tục và tự do hơn trong xã hội Tunisia thì các nhà phân tích cho rằng, ông Marzuoki đang tranh thủ sự ủng hộ từ các khu vực nông thôn bảo thủ. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm cũng bác bỏ tuyên bố chiến thắng của đối thủ và cho rằng, kết quả bầu cử chính thức được công bố sẽ nêu tên ông là người dẫn đầu cuộc bầu cử vừa qua. Tại miền Nam Tunisia cũng có hàng trăm người khác xuống đường biểu tình phản đối tuyên bố chiến thắng của ông Essebsi.

Trong chiến dịch tranh cử của mình trước đó, ông Marzuoki cũng cáo buộc đảng của ông Essebsi đang cố gắng kiểm soát đất nước theo cách mà chế độ cũ của nhà độc tài Ben Ali đã làm, thông qua việc nắm quyền tại Quốc hội và Chính phủ. Tuy nhiên, ông Essebsi đã bác bỏ những chỉ trích cho rằng, chiến thắng của ông sẽ mở đường cho sự trở lại của những nhân vật hoạt động tích cực trong chế độ của Tổng thống bị lật đổ Ben Ali.

Chính trị gia kỳ cựu này cho rằng ông là một nhà kỹ trị mà Tunisia đang cần sau nhiều năm hỗn loạn ở Tunisia, đồng thời “đánh tiếng” cho một sự hòa giải, khi kêu gọi những người ủng hộ đối thủ của ông làm việc với chính phủ mới nhằm xây dựng đất nước. Trong khi đó, đối với người dân Tunisia, họ chỉ có mong muốn rằng, bất cứ ai chèo lái đất nước thì cũng sẽ đưa Tunisia trở lại sự ổn định sau nhiều năm bất ổn.

Đặng Hà (tổng hợp)

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文