Đừng “trông gà hóa cuốc”

10:30 22/06/2011

Việc một đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam mới đây triển khai huấn luyện có bắn đạn thật tại khu vực Hòn Ông thuộc vùng biển Quảng Nam đã bị một vài cơ quan truyền thông ở Trung Quốc thổi phồng thành "mối đe dọa", làm "phức tạp" tình hình biển Đông.

Theo TTXVN, một số tờ báo xuất bản tại Hồng Công (Trung Quốc), số ra ngày 14/6, đã đưa tin về sự kiện trên mà họ gọi sai tên là "cuộc tập trận", với nhận xét rằng "hành động này làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tranh chấp" tại biển Đông.

Tờ Văn hối (được coi là tiếng nói của Trung Quốc tại Hồng Công) đã nhận định bừa rằng Việt Nam "đang cố tình gia tăng căng thẳng và phức tạp" tại biển Đông. Báo này còn dẫn lời Hồng Nguyên, Phó Tổng thư ký Trung tâm Chính trị Thế giới thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhận xét một cách hàm hồ rằng việc làm này của Việt Nam là "hành vi mạo hiểm quân sự hết sức nguy hiểm".

Trong khi đó, tờ Đại công báo (cũng được coi là tiếng nói của Trung Quốc tại Hồng Công) lại bình luận một cách hết sức vô trách nhiệm rằng "cuộc tập trận vừa rồi của Việt Nam đã kích động sự phẫn nộ của dân chúng Trung Quốc" và rằng "đại bộ phận người dân đều hy vọng Chính phủ Trung Quốc có hành động cứng rắn đáp lại".

Chính giọng điệu của tờ báo này mới là chất "xúc tác" kích động tư tưởng chống Việt Nam, làm tổn hại tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đặc biệt, theo Đài BBC, tờ Thời báo Hoàn cầu (được coi là tờ "báo con" của Nhân dân nhật báo), ấn bản tiếng Anh, sáng 13/6 có bài cho rằng hoạt động này (hoạt động huấn luyện của Hải quân Việt Nam) được xem như "cuộc phô diễn sức mạnh quân sự nhằm thách thức Trung Quốc". Báo này còn dẫn lời Giáo sư Kế Thu Phong từ Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) nhận xét: "Việt Nam đang thử ý chí của Trung Quốc" v.v và v.v...

Còn website "Thiết Huyết" của Trung Quốc, theo trích thuật của TTXVN, lại cường điệu quá mức khi cho rằng "hành động này của Việt Nam đã dồn ép quân đội Trung Quốc vào đường cùng không thể không sử dụng vũ lực".

Rõ ràng, đợt huấn luyện có bắn đạn thật vừa qua của một đơn vị Hải quân Việt Nam trên vùng biển của tỉnh Quảng Nam là hoạt động  bình thường trong chương trình huấn luyện hằng năm mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta đã nói rõ ngày 13/6/2011. Đây hoàn toàn không phải là cuộc "tập trận" hay "phô diễn sức mạnh quân sự" như tưởng tượng của mấy cơ quan truyền thông Trung Quốc nói trên.

Huấn luyện quân sự, kể cả tập bắn đạn thật, theo những kế hoạch thường niên là hoạt động hoàn toàn bình thường mà quân đội nước nào cũng thực hiện.

Hoạt động huấn luyện bình thường mang tính thường niên như vậy của một đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫu là có bắn đạn thật, không thể được coi là nhằm vào nước nào hoặc đe dọa ai, và càng không thể được coi là "thử ý chí" của Trung Quốc.

Ngày 9/6, tàu Viking II của Việt Nam tiếp tục bị tàu Trung Quốc cắt cáp khi đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông.
Dù đã phát pháo hiệu cảnh báo, tàu cá Trung Quốc vẫn lao vào với tốc độ cao để phá cáp thăm dò của tàu Viking II.

Thật khôi hài hết cỡ khi người ta cố tình coi hoạt động huấn luyện quân sự bình thường, trong một phạm vi hẹp về không gian và rất ngắn về thời gian, của một đơn vị Hải quân Việt Nam như một cuộc "phô diễn sức mạnh" để  "dồn ép" quân đội của một nước lớn như Trung Quốc "vào đường cùng" đến mức "không thể không sử dụng vũ lực".

Nói như cách của mấy tờ báo Trung Quốc được trích dẫn trên đây là hoàn toàn mang tính xuyên tạc, bóp méo, bẻ cong sự thật, thậm chí là vu cáo, làm sai lệch hoàn toàn bản chất của sự kiện.

Đó là những nhận định không có căn cứ và hoàn toàn vô trách nhiệm, nhất là trong bối cảnh biển Đông đang "dậy sóng" do hậu quả của việc  tàu Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm các vùng biển trong phạm vi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để uy hiếp, cản trở các hoạt động khảo sát địa chấn  của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vừa qua.

Đó cũng là dụng ý xấu với ý đồ đổ lỗi hoàn toàn cho Việt Nam đối với những căng thẳng diễn ra trên biển Đông và biện minh cho những hành động sai trái của phía Trung Quốc trong các vụ tàu Bình Minh 02 và tàu Viking II vừa rồi.

Những nhận định như vậy đã làm cho dư luận, nhất là dư luận trong nhân dân Trung Quốc, hiểu sai về chủ trương hòa hiếu của Việt Nam luôn mong muốn giải quyết những vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên biển Đông thông qua đối thoại hòa bình.

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải  cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với thềm lục địa và các vùng đặc quyền kinh tế của mình trên biển Đông, nhưng tuyệt đối không sử dụng sức mạnh quân sự để đe dọa hoặc chủ động tấn công bất kỳ quốc gia nào.

Chủ trương này của Việt Nam  là rõ ràng, minh mạch và nhất quán.

Chỉ tiếc là mấy cơ quan truyền thông của Trung Quốc đã "trông gà hóa cuốc"

N.Q.U.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文