Đừng ỷ thế mạnh làm bừa, nói bửa

17:45 07/06/2011

Theo TTXVN, hồi 5h58’ ngày 26/5 vừa qua, 3 tàu Hải giám số 72, 17 và 84 của Trung Quốc đã cản trở hoạt động và cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, khi tàu Bình Minh 02 đang tiến hành khảo sát tại lô 148 trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam.

Vị trí cáp bị cắt được xác định ở tọa độ 12o48'25" Bắc và 111o26'48" Đông, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) khoảng 120 hải lý, hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Việc các tàu của Trung Quốc vi phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đe dọa, bắt giữ, thậm chí đâm hỏng tàu đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam vẫn thường xảy ra lâu nay, bất chấp sự phản đối của Việt Nam, kể cả qua các kênh chính thức. Tuy nhiên, việc 3 tàu Hải giám của Trung Quốc cùng một lúc uy hiếp, cản trở hoạt động  và phá hoại thiết bị của một tàu thăm dò thuộc một tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước Việt Nam đang hoạt động trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam là sự việc hiếm có.

Ngày 27/5, khi đưa tin về sự kiện này, Đài BBC cũng nhận xét: "Đây là một trong những lần hiếm hoi tàu Trung Quốc vào sâu trong lãnh hải Việt Nam và có hành động mạnh bạo như vậy". Đài này còn nói thêm rằng trong quá khứ, Việt Nam từng cáo buộc tàu tuần ngư và tàu cá Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam, nhưng sự kiện hôm 26/5 "dường như vượt xa mức độ vi phạm của các lần trước".

Hành động  nói trên của các tàu Hải giám Trung Quốc rõ ràng là có chủ ý mà người ta cho là nhằm đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở một vùng biển không phải là của họ, đồng thời bắn đi tín hiệu cảnh báo kiểu "rung cây dọa khỉ" đối với các tập đoàn dầu khí nước ngoài hợp tác với Việt Nam trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở biển Đông.

Đây là sự vi phạm ngang nhiên và nghiêm trọng đối với quyền chủ quyền của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam,  vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, đi ngược lại tinh thần và lời văn trong Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông mà Trung Quốc đã ký với các nước ASEAN ngày 4/11/2002. Việc làm này cũng trái với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc về việc không làm phức tạp thêm tình hình biển Đông.

Hành động hết sức ngang ngược hôm 26/5 của các tàu Hải giám Trung Quốc cũng đã gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, làm gián đoạn hoạt động thăm dò bình thường của tập đoàn này tại khu vực nói trên.

Không chỉ như vậy, trong khi vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cản trở hoạt động và phá hoại thiết bị thăm dò của tàu Bình Minh 02, các tàu Hải giám của Trung Quốc còn vu cáo tàu Bình Minh 02 "vi phạm chủ quyền" của Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiến hành các hoạt động khảo sát ở khu vực nói trên. Năm 2010, tàu Bình Minh 02 đã tiến hành khảo sát đợt một tại đây và đợt hai được thực hiện từ ngày 17/3/2011 cho đến nay. Các lô 125, 126, 148 và 149 mà tàu Bình Minh 02 tiến hành thăm dò đều nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Sau khi uy hiếp, cản trở hoạt động và cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02, cả 3 tàu Hải giám số 72, 17 và 84 Trung Quốc đều đã biến khỏi khu vực hoạt động của tàu Bình Minh 02. Còn tàu Bình Minh 02, sau khi sửa chữa thiết bị tại chỗ, đã  hoạt động trở lại tại khu vực nói trên kể từ 6 giờ ngày 27/5.

Tàu hải giám Trung Quốc (China Marine Surveillance) được phát hiện lúc 5h sáng ngày 26/5. Ảnh: VnExpress.

Thực tế trên cho thấy việc các tàu Hải giám Trung Quốc lu loa rằng tàu Bình Minh 02 "vi phạm chủ quyền" của Trung Quốc là không có cơ sở. Đó chỉ là sự  ngụy biện vụng về cho hành động ngang ngược của họ.

Đã vậy, ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại nói một cách thiếu căn cứ, nếu không nói là nói lấy được, rằng "việc phía Việt Nam tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển do Trung Quốc quản lý đã làm tổn hại lợi ích và quyền quản lý của Trung Quốc ở "Nam Hải", đi ngược lại nhận thức chung của hai nước về vấn đề "Nam Hải"…", và  rằng "hành động mà cơ quan chủ quản của phía Trung Quốc áp dụng hoàn toàn là hoạt động giám sát và chấp pháp trên biển trong vùng biển do Trung Quốc quản lý".

Cũng là ngụy biện, nhưng trắng trợn hơn.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta tất nhiên đã bác bỏ phát biểu nói trên của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Dư luận không lạ trước cách thức mà phía Trung Quốc hành động và phát ngôn như kể trên. Chỉ có điều, những hành động và phát ngôn như vậy thật  khó hiểu, nếu đặt trong bối cảnh của mối quan hệ hữu nghị Việt - Trung

L.N.

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文