Hình xăm của giới trẻ: Không khéo thành... hề

22:50 10/11/2012

Tuổi thơ của tôi lớn lên ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) những năm 1990, ký ức rùng mình sợ hãi về những hình xăm trên cơ thể các "chú đầu gấu" vô tình lộ liễu mỗi khi cần dọa vài bà tiểu thương hay cánh lái xe tải vô tình lạc bến.

"Đặc sản" hình xăm là thứ có lẽ không thể thiếu của thế giới lưu manh giang hồ, mỗi hình xăm là một điển tích, là một ghi chép đời lầm lạc tù tội, là những chú hổ, con đại bàng quằn quại leo núi hay tung cánh trên những dẻ xương sườn. Có anh giang hồ hàng xóm ngày nhỏ lang thang nghề hai ngón xăm nghễu nghện trên ngực một con đại bàng xinh xinh, đến tuổi trưởng thành thì nó tin hin tựa con chim chích, thế là dịp "nằm trại" đầu đời hắn lại chồng lên một chú đại bàng to hoành tráng hơn... Đến phiên bản chim cuối cùng khi gã lang thang ngoài chợ thì nó là một hình lầy nhầy xanh lè mực Tàu, có bo viền con đại bàng, đại khái nhìn rất "trừu tượng đại bàng".

Độ mươi năm trở lại đây, dường như xăm mình không còn thuộc "bản quyền" của giới giang hồ tứ xứ. Tiệm dịch vụ xăm mình mọc nhan nhản, nhất là ở các đô thị lớn như Hà Nội, Tp HCM... Khách lưu manh thì ít, khách "trẻ con" thì nhiều, xin hiểu "trẻ con" ở đây thuộc về các anh chị đang vội vã lớn tuổi đôi mươi. Nhiều em mặt búng ra sữa, da trắng nuột nà, tôi tuy không hứng thú gì lắm với hình xăm nhưng chỉ nhìn làn da đủ dưỡng chất mịn màng thì cũng đã trỗi dậy tính "nghệ sĩ", ước ao được vớ lấy máy xăm mà "vẽ bậy" lên đó.

Hình xăm giới trẻ mê mẩn bây giờ phong phú gấp vạn lần những thứ tôi đã trót được chiêm ngưỡng ở xóm chợ. Vào một tiệm xăm hình, cầm quyển cataloge mà hoa mắt, chộn rộn trong lòng. Tay chủ tiệm chỉ cho xem một loạt hình khách đã xăm. Nào thì chị em gái khoái trá với mấy hình hoa văn đương đại, thế là làm một vệt vòng quanh eo, khu vực "vẽ" này vô cùng phổ biến theo mốt trễ cạp quần jeans thu hút mọi ánh nhìn tầm thấp của cánh đàn ông. Có hình khác tôi rất thích thuộc trường phái mơ mộng của một em gái là nguyên cụm tổ hợp giản lược nông thôn, có bé trai bé bỏng ở trần đang thả diều bay lấp ló dưới cạp quần, thấp thoáng tỏ cái đầu và chấp chới cánh diều trên bụng, ắt hẳn khán giả sẽ vô cùng sốt ruột tò mò ước ao mong được tỏ tường mong muốn biết thằng bé đang đứng ở đâu thả diều (!).

Giới trẻ hiện đại ngày nay dường như đã có nhiều thay đổi quan niệm về hình xăm, đó là thứ văn hóa du nhập mới mẻ, là niềm vui, là kỷ niệm, là nỗi buồn, là mối tình và rồi... nghiện. Chuyện xăm một hình tiến tới... một lố hình xanh lè như lọ mực kín cơ thể không còn hiếm.

Hai nữ sinh đang chọn hình để xăm tại một tiệm xăm mình ở Hà Nội.

Loay hoay tìm nhân vật trẻ để có tư liệu, tôi được giới thiệu gặp một "lãng tử" Hà Nội tên Quân, sinh năm 1992, trước nặng gần một tạ nhưng sau đổ vỡ tình yêu quay ra tập thể thao xe đạp thì giảm còn xấp xỉ 70kg, da trắng. Quân và vài người bạn trẻ tới đều kín mít hình xăm trên cơ thể lan tận gót chân. Hai cẳng tay Quân kín mít chữ xanh ngắt với kiểu mẫu chữ cổ. Hắn cười bảo: chắc do em xăm nhiều quá, đi qua đội kiểm tra liên ngành 141 thì tỷ lệ bị kiểm tra hành chính "đạt" 90%. Quả thực nhìn hắn tỏ ra rất nguy hiểm dù nụ cười lỏn lẻn hiền khô.

Tôi tò mò ngó nghiêng nội dung trên tay, Quân hớn hở giơ tay ôn tồn giải thích dòng chữ, đầu tiên trổ lên tay là "Quân yêu Ly", tên mối tình đầu, sau tan vỡ thì chuyển sang một bạn gái khác tên Hạnh, thế là lại một cuộc sửa sai hình xăm từ Ly thành Hạnh. Hắn bắt đầu nghiện xăm từ đó, bất kể thứ gì yêu thích trong đời hắn trổ lên cơ thể hết, mới nhất là chân dung ba chiều một ngôi sao điện ảnh Hoa Kỳ ở bắp chân. Tình yêu thì vô hạn nhưng da thịt thì không vô biên, hắn xăm hết cả "đất", chừa lại đúng cái cổ với khuôn mặt non choẹt để còn… đi học.

Bước vào tiệm xăm mình bất kỳ trên phố, khách hàng sau khi chọn được mẫu ưng ý hoặc có sẵn, "thi công" một mảng to tựa bàn tay chỉ mất vài chục phút với máy móc mực màu hiện đại, nó sẽ theo chủ nhân đến hết đời. Có lẽ nếu bảo quản tốt như một số xác ướp niên đại lên tới 5.000 năm mới được khai quật thì hình xăm của họ vẫn còn rõ nét (?!).

Gặp một nhân vật khác tư duy chín chắn hơn, nhiếp ảnh gia Thanh Hải, một người đi nhiều, biết nhiều và anh cũng bắt đầu có hình xăm từ năm 2010. Mỗi hình trên cơ thể anh đều là một kỷ niệm đặc biệt được thực hiện trên những mảnh đất đi qua. Nếu nói về thẩm mỹ thì đó không phải là những hình họa đẹp nhưng đều mang ý nghĩa riêng theo  quan niệm của người Tây Tạng, bùa chú Ấn Độ... Anh Thanh Hải nói vì đã sống và thâm nhập với một số văn hóa mới và tìm được niềm tin nơi đó, anh ghi lại dấu ấn trên cơ thể theo phong tục dân bản địa như tín ngưỡng tâm linh cho bản thân, không theo một phong trào hay do ai xui khiến.

Hình xăm tiếng Anh là "tattoo", có lẽ được xuất phát từ chữ "ta" của người Polynesian và "tatau" của người Tahitian với cùng một ý nghĩa là đánh dấu một thứ gì đó. Và dựa vào khoa học khảo cổ, có thể cho rằng nó đã ghi dấu ấn trên cơ thể con người từ hàng mấy nghìn năm trước. Các nhà khoa học cho rằng trong thời cổ đại, có càng nhiều hình xăm trên người chứng tỏ rằng địa vị xã hội của người đó càng cao.

Thời điểm xa xưa nhất ghi nhận hình xăm của người Nhật Bản là khoảng 3.000 năm trước Công nguyên với những bức tượng được chạm khắc cả các hình xăm. Tuy vậy, bằng chứng về hình xăm trên người tại Nhật Bản chỉ tồn tại từ năm 297 sau Công nguyên. Ngày nay, xăm mình được coi là một nghệ thuật tại Nhật Bản. Trong khi hình xăm của người Samoan vẫn giữ được nét cổ truyền là địa vị càng cao thì hình xăm càng nhiều, thì hình xăm của người Hawaii lại mang ý nghĩa trừ tà, đuổi ma quỷ. Nếu phụ nữ Ba Tư coi hình xăm là một cách trang điểm thì phần lớn người châu Âu vào lúc đầu lại coi hình xăm là một dạng hình phạt. Hình xăm thường được xăm lên trên mặt của tù nhân hoặc nô lệ. Hình xăm cũng được sử dụng với các tộc người Celtic, người Inca và người Eskimo.

Tất nhiên tôi không có ý định lan man quá dài về văn hóa hình xăm, trong khuôn khổ bài viết ngắn này chỉ muốn bàn thêm một chút về thứ văn hóa du nhập này vào giới trẻ Việt hiện nay. Người cuối cùng tôi gặp là một cặp vợ chồng trẻ, 24 tuổi, rất cá tính, mê mẩn nhạc rock. Dân nghiền thứ nhạc ồn ào này thì đối với họ hình xăm giống thần tượng hay ghi lại tên những ban nhạc, tên tuổi huyền thoại lại là điều hết đỗi bình thường.

Điều đặc biệt ở cặp vợ chồng trẻ này thì trên ngón áp út đều có xăm hình chiếc nhẫn cưới. Tôi hỏi có phải do giá vàng Việt Nam trồi sụt thất thường nên tiết kiệm không, cả hai đều cười rất khó hiểu với câu hỏi ngớ ngẩn đó. Vợ chồng họ là du học sinh, gặp nhau ở Pháp, chắc hẳn sự quen thuộc nhìn thấy tháp Eiffel trong suốt 7 năm cũng khác lạ so với tôi nhìn thấy Tháp Rùa, họ có quan niệm và cảm thụ văn hóa rất khác người. Trên cơ thể họ ngoài hình xăm thì “dị” nhất  là hình bàn tay của nhau trên cơ thể được khắc sâu vào thịt  bằng... dao mổ.

Tôi trót "hân hạnh" được xem lại video quay lại quá trình "đính hôn bằng dao mổ" này, không biết phải tả như thế nào nhưng đó là những thứ máu mê ghê sợ hơn tất cả những gì tôi đã từng được chứng kiến. Cô gái kể lại rằng, đó là một kiểu nghi lễ Taboo gì đó, những vết cắt sâu trên cơ thể sẽ gắn kết tình yêu bền vững? Chỉ một vết cắt sâu lỗi có thể làm đứt mạch máu, nhiễm trùng, sẽ vô cùng nguy hiểm. Sống trong một môi trường nhiều cám dỗ, sẵn tiền và yếu lòng, tôi tin chắc không có ông thần Taboo nào có thể cứu rỗi được hôn nhân trẻ thời hiện đại.  

Trong tâm thức của những bạn trẻ đang tuổi hình thành nhân cách, có thể những hình xăm sẽ rất hấp dẫn, để thể hiện cá tính hay bất luận lý do dễ nghe nào đó. Nhưng quả thật, dù thế nào thì đó là một cửa ải có nhiều đau đớn để ghi dấu ấn lên cơ thể, bắt đầu từ một quyết định bất thình lình thiếu chín chắn. Hình xăm sẽ như một thứ vận mệnh đeo bám cả đời mà tôi tin rằng không phải ai nhìn vào đó và có cảm tình. Khi đã có tuổi, hình xăm có thể sẽ biến thành đống giẻ trên cơ thể không dễ dàng vứt bỏ được. Nếu ai đó quyết định sẽ ghi dấu ấn bằng hình xăm, xin lưu ý về y tế tránh lây nhiễm một số bệnh và… chính tả, tôi biết khá nhiều người đã trót xăm những trích đoạn bằng tiếng Tây nhưng ông thợ xăm "đâm" sai chính tả nghiêm trọng, nhìn như… hề

Trí Minh

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文