“Mẹ già” mafia khét tiếng nhất Australia

07:55 19/02/2005

Bên trong sự náo nhiệt của một thành phố cảng lớn bậc nhất của Australia, Melbourne lại chứa đựng bão tố của tội ác do nhiều băng nhóm tội phạm gây ra gần nửa thế kỷ qua. Bọn chúng hầu như khống chế toàn bộ hoạt động tội ác như buôn lậu ma túy, mại dâm, bảo kê, kinh doanh người nhập cư lậu kể cả buôn lậu vũ khí, đá quý và đã gây nhiều vụ thanh toán lẫn nhau đẫm máu. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến băng nhóm tội phạm của gia đình Moran.

Tại thành phố Melbourne, ai cũng biết tiếng của Judy Moran, 56 tuổi, một phụ nữ tóc vàng, luôn diện những bộ cánh sang trọng và đắt tiền, ít xuất hiện tại những nơi công cộng nhưng lại điều hành hầu như toàn bộ hoạt động của băng nhóm tội phạm của gia đình Moran từ hàng chục năm qua, cho dù trên danh chính ngôn thuận, "bố già" Lewis Moran, gã chồng hờ của Judy Moran, mới là người đứng đầu băng nhóm Moran. Nhưng kể từ khi Lewis Moran bị một kẻ lạ mặt bắn chết tại câu lạc bộ thoát y vũ Brunswick ở thành phố Melbourne vào ngày 31/3/2004 thì hầu như "mẹ già" Judy Moran mới ra mặt hẳn.

 

Một mặt, mụ ta xuất hiện tại nơi mà gã chồng hờ của mình bị sát hại với gương mặt thảm não rồi đến trình báo với cảnh sát về các nghi vấn của mình xung quanh cái chết của chồng, nhưng mặt khác lại ra lệnh cho đàn em lùng sục khắp nơi để truy tìm Andrew “Benji” Veniamin, tay chân của "bố già" Carl Williams thuộc  băng nhóm đối địch với băng nhóm Moran, bị nghi ngờ chính là sát thủ đã sát hại "bố già" Lewis Moran. Cuộc săn lùng quy mô này cuối cùng cũng  có kết quả.

 

Vào ngày 16/5/2004, Veniamin bị những kẻ lạ mặt lôi ra khỏi một căn hộ ở khu ngoại ô phía bắc thành phố Melbourne rồi bắn chết tại một khu đất hoang cách đó chừng 3km. Người ta tin rằng, chính Judy Moran đã trực tiếp hỏi tội Veniamin trước khi ra lệnh cho đàn em nã hai phát đạn vào ngực trái của hắn, giống kiểu mà hắn ra tay hành xử "bố già" Lewis Moran trước đó.

Ra đời năm 1948 trong một gia đình lao động nghèo khó mà cả cha lẫn mẹ phải bỏ đám con nheo nhóc suốt ngày trong một căn nhà gỗ tồi tàn để lân la kiếm ăn tại các khu cầu cảng của thành phố Melbourne, Judy Moran đã sớm phát huy năng khiếu đàn chị của mình khi chỉ huy đám em giật dọc, móc túi loanh quanh các khu phố gần cảng. Chính trong môi trường này Judy đã gặp gỡ với Les “Johnny” Cole, một tay anh chị có máu mặt ở khu cảng Melbourne, rồi sau đó lấy gã ta làm chồng vào năm 1965.

 

Thời gian sau, do bị cạnh tranh dữ dội bởi nhiều băng nhóm tội phạm khác, nên vào năm 1971, Cole đưa vợ con đến đầu quân dưới trướng của "bố già" Frederick Charle Anderson tại thành phố Sydney. Năm 1982, khi cuộc chiến băng đảng diễn ra khốc liệt tại Sydney, Cole bị bắn chết trong một trận thanh toán. Và cho dù có nhận được sự bảo trợ của "bố già" Anderson, nhưng Judy vẫn cho rằng Sydney không phải là nơi chôn chặt cả cuộc đời, nên đến năm 1983, mụ ta dẫn hai con trai về lại Melbourne.

 

Cuộc đời thứ hai của Judy bắt đầu từ năm 1984, khi mụ ta gá nghĩa vợ chồng với Lewis Moran rồi lấy luôn họ Moran để đặt tên cho hai con trai của mình. Lewis Moran lúc đó vẫn còn là một tên tội phạm tép riu trong thế giới ngầm ở Melbourne, chuyên mua đi bán lại ma túy từ các tàu nước ngoài cập cảng. Vậy mà chỉ 10 năm sau, băng nhóm tội phạm của gia đình Moran đã trở thành một trong những băng nhóm tội phạm có máu mặt ở Melbourne và là đối thủ chính của gia đình tội phạm Williams, chúng chia nhau thao túng thị trường buôn lậu ma túy vốn được xem là lớn nhất Australia với doanh thu hằng năm lên đến 700 triệu USD.

 

Ngoài ra, gia đình tội phạm Moran còn chi phối một phần hoạt động bảo kê, mại dâm, sòng bài và kinh doanh người nhập cư lậu được móc nối với các băng nhóm mafia của Thái Lan, các băng nhóm Tam hoàng ở Đài Loan và cả Yakuza ở Nhật Bản. Giới tội phạm ở Melbourne đều biết rằng ông trùm Lewis Moran chẳng có tài cán bao nhiêu để điều hành hoạt động của một tổ chức tội phạm có cỡ như vậy, mà thay vào đó chính là "mẹ già" mafia Judy Moran.--PageBreak--

 

Theo điều tra của Task Force Purana, thuộc lực lượng Cảnh sát chống tội phạm có tổ chức của Bộ Nội vụ Australia, thì chính Judy Moran đã nhiều lần đến Thái Lan để thiết lập các đường dây buôn lậu ma túy tổng hợp từ Thái Lan đến Melbourne rồi sau đó đưa đi tiêu thụ cả ở Australia, Bắc Mỹ và Anh. Cũng chính Judy Moran đã cùng con trai thứ hai là Jason Moran trực tiếp đến Hồng Công và Đài Loan để thương thảo với các băng nhóm Tam hoàng nhằm thiết lập các đường dây kinh doanh người nhập cư lậu từ Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đến Australia. Nhưng là một kẻ ranh ma, quỷ quyệt nên Judy Moran đã nhiều lần vô hiệu hóa các chứng cứ mà cảnh sát thu thập được để buộc tội mụ ta.

Judy Moran còn là một "mẹ già" mafia khét tiếng tàn bạo và lạnh lùng. Cảnh sát tin rằng, chính Judy Moran đã ra lệnh cho đàn em bắn bị thương rồi chôn sống cho đến chết Alphonse Gangitano, một đại diện của gia đình Moran ở thành phố Sydney trong việc phân phối ma túy tổng hợp. Bị nghi ngờ phản bội tổ chức để làm ăn riêng lẻ với một băng nhóm tội phạm ở Sydney, Gangitano được đích thân "bố già" Lewis Moran triệu hồi về lại Melbourne để làm rõ chuyện. Nhưng cho dù Lewis Moran có tha tội chết cho hắn nhưng Judy lại cho rằng cần phải xử  mạnh tay để làm gương. Và thế là bản án tử hình dã man đã được thi hành với Alphonse Gangitano vào ngày 18/1/1998.

 

Đỉnh điểm sự khét tiếng của "mẹ già" mafia Judy Moran diễn ra khi lần lượt hai con trai, cũng là những tên tiểu "bố già" của gia đình tội phạm Moran, là Mark Moran và Jason Moran bị sát hại công khai. Trong khi Mark Moran bị bắn chết bên ngoài căn hộ của hắn ở khu South Gate của thành phố Melbourne vào tháng 6/2000, thì Jason Moran lại bị một nhóm những kẻ lạ mặt bắn chết ngay trên xe cùng một tên đàn em vào ngày 21/6/2003.

Rồi chỉ chưa đầy một năm sau, đến lượt "bố già" Lewis Moran lại ngã gục dưới họng súng của Andrew Veniamin vào chiều tối ngày 31/3/2004. Để trả thù cho những người thân bị giết hại, Judy Moran đã ra lệnh cho đàn em mở các cuộc điều tra riêng lẻ song song với điều tra của cảnh sát và xử không thương tiếc những kẻ được cho là dính dáng đến cái chết của Mark Moran, Jason Moran và Lewis Moran, mà nạn nhân may mắn cuối cùng thoát chết lại chính là "bố già" Carl Williams, kẻ thù không đội trời chung suốt hàng chục năm qua với gia đình tội phạm Moran.

 

Cho rằng, chính Carl Williams đứng đằng sau các vụ giết hại người thân của mình nên Judy Moran đã ra lệnh cho đàn em phục kích bắn thẳng vào chiếc xe Jeep Cheerokee của ông trùm này trên một con đường vắng  gần khu cảng chính của thành phố Melbourne vào ngày 22/7/2004. Tuy thoát chết nhờ sự hy sinh mạng sống của tên vệ sĩ, nhưng Carl Williams vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện nhiều tháng liền vì bị trúng đạn vào vùng bụng và chân.

Đương nhiên, lực lượng Task Force Purana không để yên cho hành động lộng hành  của "mẹ già" Judy Moran. Sau vụ Andrew Veniamin bị bắn chết và Carl Williams bị bắn trọng thương, cảnh sát đã mở hẳn một chuyên án có tên gọi Charlie để trấn áp  hoạt động tội phạm của thế giới ngầm ở Melbourne, trong đó tập trung thu thập đầy đủ chứng cứ chính xác để bắt giữ "mẹ già" Judy Moran. Một ngày không xa "mẹ già" mafia được đánh giá là khét tiếng nhất Australia, Judy Moran, sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng về những tội trạng của mình

Hoàng Phú (Theo "New Idea")

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文