Saba Sahar, nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Afhanistan

10:45 30/11/2012

Saba Sahar - nữ diễn viên, nhà soạn kịch bản phim và nữ đạo diễn phim đầu tiên của Afghanistan - đang thực hiện bộ phim thứ 6 của mình - "Thanh tra Amanullah". Đây là bộ phim 24 phần kể câu chuyện về lực lượng cảnh sát Afghanistan. Sahar cũng đảm nhận vai chính trong phim - nữ cảnh sát liêm khiết trong đơn vị chống khủng bố của Afghanistan.

Tất cả những bộ phim của Sahar đều xoay quanh đề tài cảnh sát và cô là nữ sĩ quan luôn đấu tranh vì công lý chống lại những kẻ xấu, Taliban, trùm ma túy và tội phạm. Sahar là một kiểu siêu anh hùng, biết đánh võ, vừa cưỡi môtô vừa bắn súng như các phim Hollywood. Ngoài đời, Sahar cũng là nữ sĩ quan cảnh sát và hiện làm việc bán thời gian cho lực lượng Cảnh sát Kabul. Sahar cho biết cô cũng đang làm một phim tài liệu về công nghiệp điện ảnh Afghanistan cho chương trình "Thế giới giấu kín" của Channel 4.

Cô giải thích: "Tôi muốn chứng tỏ rằng phụ nữ Afghanistan có đủ khả năng làm bất cứ chuyện gì mà nam giới làm". Sahar mong muốn hai con trai (6 tuổi và 8 tuổi) và cô con gái (10 tuổi) của cô được lớn lên trong một đất nước mà nơi đó mọi người đều bình đẳng.

Nhưng mọi chuyện đều có cái giá riêng của nó, nữ đạo diễn đầu tiên của Afghanistan dám thách thức Taliban khi quay phim giữa thủ đô Kabul.  Sahar biết rõ "mỗi sáng khi rời nhà cô có thể bị giết chết, có thể chẳng bao giờ gặp lại gia đình nữa". Cách đây vài năm, điện thoại di động của Sahar thường xuyên nhận được những cuộc gọi nặc danh chứa đầy những lời lẽ đe dọa. Sau khi báo cáo sự việc lên Bộ Nội vụ, những cuộc gọi đến Sahar được phát hiện xuất phát từ một điện thoại ở Kandahar. Để bảo toàn tính mạng, hiện nay mỗi sáng rời nhà đi làm Sahar đều giắt súng bên mình và được vệ sĩ vũ trang bảo vệ.

Nữ đạo diễn Saba Sahar (giữa, trùm khăn) tại trường quay bên trong trụ sở cảnh sát ở Kabul.

Sahar chào đời ở Kabul và trong suốt giai đoạn Taliban nắm quyền lực ở Afghanistan, cô phải sống lưu vong ở PakistanIran. Ngay từ nhỏ, Saba Sahar đã có ước mơ trở thành nữ diễn viên và mới 8 tuổi cô đã lén xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Kabul bởi vì gia đình không cho phép. Sahar bắt tay viết kịch bản phim đầu tiên vào năm 1996 khi đó Taliban nắm giữ quyền lực và ra sức hủy diệt nền điện ảnh Afghanistan. Cũng vào năm đó, trụ sở Công ty Điện ảnh quốc gia Aghanistan bị tấn công và phần lớn những kho lưu trữ tài liệu điện ảnh của đất nước bị hủy hoại. Sahar bay đến Pakistan, sau đó xin tị nạn chính trị ở Mỹ và được cấp visa năm 2001.

Sau khi chế độ Taliban sụp đổ, Sahar trở về Kabul thành lập công ty sản xuất phim "Saba Film", hợp tác với một số đạo diễn can đảm nỗ lực xây dựng lại nền điện ảnh nước nhà. Bộ phim đầu tiên của Sahar - "Luật pháp" - nhanh chóng nổi tiếng, qua mặt cả những phim Bollywood cổ điển gây sóng gió ở Afghanistan.

Đạo diễn kiêm diễn viên Salim Shaheen.

Hai xã hội Afghanistan đương thời cùng tồn tại - một bên là thế hệ mới chiến đấu cho một tương lai tự do; còn một phía là xã hội khắt khe, sẵn sàng trừng phạt bất cứ hành vi nào không phải là Hồi giáo. Trong đất nước mà phụ nữ thường xuyên bị ngược đãi, việc tìm kiếm vai diễn nữ cho bộ phim là thách thức gần như quá sức đối với đạo diễn. Taliban tuyên bố những phụ nữ dám lộ diện để đóng phim sẽ bị giết chết và bọn chúng đang chờ đợi thời cơ chiếm lại quyền lực sau khi quân đội nước ngoài rút hết khỏi Afghanistan vào năm 2014.

Salim Shaheen giải thích phim ảnh Afghanistan chỉ gặp được khán giả tại các chợ bán đĩa DVD ở Kabul. Tất cả 6 rạp chiếu phim ở Kabul đều vắng ngắt vì phần đông người dân muốn xem DVD ở nhà để được an toàn. Salim Shaheen là diễn viên kiêm đạo diễn, là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Afghanistan. Ông đã làm phim trong 30 năm qua, thực hiện 107 phim hành động kinh phí thấp như là "Nhà vô địch", "Vận mệnh" và "Bất khả chiến bại". Shaheen cũng từng làm phim ở Pakistan trong giai đoạn Taliban nắm quyền ở Afghanistan.

Shaheen cho biết phim của ông xoay quanh những đề tài bạo lực chống phụ nữ, dẹp bỏ thói quen sử dụng ma túy và chấm dứt chủ nghĩa khủng bố ở Afghanistan cũng như trên toàn thế giới. Đoàn làm phim của Shaheen đã mất đi 8 thành viên vào năm 1993 khi một quả rốckét rơi trúng phim trường. 

Đây là thời gian quý giá cho những đạo diễn dũng cảm như Saba Sahar và Salim Shaheen để cho ra đời những bộ phim Afghanistan ngay từ trong nước. Dự án sắp tới của Sahar là bộ phim về Taliban. Sahar tâm sự: "Tôi không chắc mình còn sống hay không sau khi thực hiện bộ phim về Taliban. Nhưng dù sao tôi cũng bất chấp tất cả"

An Di (tổng hợp)

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文