Sự trở lại của Người dơi
Ra đời năm 1939, Batman (Người dơi) nổi tiếng trở lại nhờ một cuốn phim của Christopher Nolan. Nhưng trong lần trở lại này, Người dơi xuất hiện trên đất Pháp.
Khi Bob Kane sáng tạo ra Người dơi, vào tháng 3/1939, trên các trang của tờ "Detective Comics" xuất bản định kỳ, ông hoàn toàn không ngờ rằng Người dơi sẽ trở thành một thần tượng cho giới trẻ trong suốt nhiều năm liền, thậm chí đã trở thành nhân vật anh hùng quốc gia ở ngay đất nước đã đẻ ra mình. Theo Bob Kane, là một sự kết hợp giữa Zorro và Dracula, nhân vật Người dơi là một hiệp sĩ dũng cảm và mưu trí thời hiện đại.
Nhưng cũng như các anh hùng khác, Người dơi luôn bị ám ảnh bởi các vết thương không được chữa lành - một kiểu siêu nhân u tối. Với tài sản khổng lồ trong tay, Bruce Wayne là một trong các công dân quan trọng bậc nhất của Gotham, bản sao tối tăm của thành phố
Bruce chứng kiến cha mẹ mình bị một tên vô lại hành hung. Khi lớn lên, Bruce nguyện với lòng sẽ không bỏ qua tội ác không bị trừng phạt này, và anh đã dành cả cuộc đời và sản nghiệp của mình vào mục đích triệt hạ bọn tội phạm thành phố
Dần dần, thế giới Người dơi phát triển cùng với các nhân vật chính nghĩa khác: Alfred, người hầu trung thành và là người duy nhất biết sự thật về con người “hai trong một” của Bruce Wayne; thanh tra cảnh sát can đảm Gordon, người luôn cầu viện đến Người dơi mỗi khi gặp tình huống khó khăn; Dick Grayson, nghệ sĩ xiếc trẻ tuổi và mồ côi được Người dơi thu dụng để cùng song hành với mình mang tên gọi Robin...
Câu chuyện Người dơi cũng trở nên nổi tiếng với một thế giới những kẻ ác độc: Thằng Hề, kẻ thù số 1 của công lý; Kẻ Hai mặt, một kẻ điên; Catwoman, người đàn bà có quan hệ yêu đương lẫn thù hận với Người dơi; Ngáo ộp, nhà bác học điên luôn nhấn chìm các đối thủ của mình trong các ảo giác kinh khủng... Tóm lại, đó là thế giới những kẻ loạn tâm thần.
Trải qua nhiều thế hệ, Người dơi càng lúc càng trở nên phức tạp hơn. Sau các sự khai thác trở lại của các đạo diễn điện ảnh và họa sĩ, nhân vật Người dơi dần biến thành một người bị rối loạn tâm lý với cuộc sống hai mặt, vừa sôi động vừa nỗ lực chống lại các xung năng hủy diệt của mình.
Thế giới tâm lý này của Người dơi lên đến cực điểm trong thập niên 1980 với truyện tranh như Hiệp sĩ của Bóng đêm trở lại của Frak Miller, chắc chắn đây là một trong các truyện tranh lớn nhất của thời hậu hiện đại. Người ta nhìn thấy ở đó một Bruce Wayne kiệt sức, một ông già 50 tuổi mệt mỏi trong chiếc áo choàng siêu nhân và muốn sống còn trong một thành phố
Đó là một Người dơi hồi xuân và, với tuổi 50 của mình, thắng lớn trên các màn ảnh rộng khắp thế giới qua bộ phim của Tim Burton. Lần này đạo diễn
Sau hai bộ phim về Người dơi của Joel Schumacher: Batman Forever và Batman & Robin, các cuộc phiêu lưu của Người dơi trên màn ảnh rộng tạm ngưng một thời gian. Bây giờ Người dơi đã quay lại trên đất Pháp trong một bộ phim mới của Christopher Nolan với một hơi thở mới. Cuộc phiêu lưu của Người dơi vẫn tiếp tục...