Thời luận: Nhiêu khê chốn học đường

14:35 10/09/2014

Lĩnh vực giáo dục của nước nhà những năm gần đây sao lắm chuyện phải luận bàn đến thế! Từ cải cách chữ viết tới cải cách chế độ học đường; Từ cải cách sách giáo khoa với dự toán kinh phí không tưởng, tới cải cách chế độ thi cử; Từ quản lý (hoặc quy định) chế độ dạy thêm, học thêm, tới việc "mượn tay" phụ huynh học sinh (đúng ra là ban đại diện phụ huynh học sinh) để thu kinh phí ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) để sắm sửa thêm cho trường, cho lớp…

Gần đây, Sở GD&ĐT TP HCM lại bổ sung thêm một "sáng kiến mới" nhằm "hiện đại hóa" phương pháp học tập cho trẻ nhỏ. Cụ thể là học sinh tiểu học, mà cụ thể hơn là học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3.

Cuối tuần trước, một người quen của tác giả bài viết này đang sinh sống tại TP HCM điện hỏi một việc với giọng nói đầy bức xúc: "Này! Biết ông quen nhiều cơ quan Trung ương, xin hỏi, có phải vừa qua Bộ GD&ĐT có chủ trương bắt học sinh từ lớp 1 tới lớp 3 phải mua máy tính máy tót gì ấy để phục vụ học tập phải không? Nghe nói giá mỗi cái tới bốn, năm triệu đồng.

Nhà tôi có 4 đứa cháu nằm trong diện ấy, lương công chức quèn về hưu, cộng với lương công nhân của bố mẹ các cháu, ăn đã phải vo véo, rồi còn tiền học phí cùng bao khoản đóng góp khác đã méo mặt rồi, lấy đâu ra tiền mua máy với móc. Mà sao phiền hà, nhiêu khê thế, lũ trẻ còn đang tập đọc, tập viết chưa xong… nhờ ông hỏi giúp xem thực hư chuyện này thế nào".

Chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tôi ậm ờ cho qua chuyện. Cố nhiên, bụng bảo dạ phải cấp tốc tìm hiểu thực hư việc này để trả lời cho phải đạo.

Thật là "buồn ngủ gặp chiếu manh", mấy hôm nay nhiều tờ báo có bài viết về chủ trương kỳ lạ này. Gọi là kỳ lạ bởi thế giới người ta đã cảnh báo từ lâu, trẻ nhỏ cần hạn chế tối đa tiếp xúc với màn hình điện tử, vậy mà người ta lại sắm ra cái dự án để bắt hơn ba trăm ngàn cháu học sinh tiểu học của TP HCM phải tiếp xúc với màn hình bảng tính điện tử với 3 năm liên tục, kỳ lạ thay!

Như thế là đã rõ. Đây là đề án riêng của Sở GD&ĐT TP HCM, chứ không phải chủ trương của Bộ GD&ĐT. Đề án xây dựng rất chi tiết, bao gồm sách giáo khoa điện tử và máy tính bảng điện tử. Đã tổ chức lấy ý kiến các ngành và phụ huynh học sinh.

Có thể nói đây là một đề án "khủng", đề án "siêu", đề án "sốc"… bởi thực hiện thí điểm mô hình đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP HCM năm học 2014-2015, trọng tâm là vấn đề học sinh bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 phải sử dụng máy tính bảng để phục vụ cho học tập. Toàn bộ sách giáo khoa được đưa vào sách điện tử, được cài đặt vào máy tính bảng. Mỗi máy tính bảng có giá trị từ 3 tới 5 triệu đồng, phụ huynh phải tự trang bị cho con em mình. Tổng kinh phí thực hiện đề án này khoảng 4.000 tỉ đồng.

Chắc chắn số tiền này phải nằm trong ngân sách của thành phố. Nó sẽ được chi cho mua sắm máy móc, trang thiết bị cho các lớp học; phục vụ cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên.

Nghe nói các hiệu trưởng sẽ được cử đi học mấy tuần ở Nhật hoặc Hàn Quốc với kinh phí 250 triệu đồng/người. Với số lượng 327.127 học sinh tiểu học của thành phố này, bình quân 50 học sinh/ lớp, sẽ có bao nhiêu lớp, bao nhiêu trường, bao nhiêu thầy hiệu trưởng xuất ngoại? Ấy là chưa kể cái khoản máy tính bảng, nó nằm trong hầu bao của trên 300 ngàn phụ huynh học sinh. Gia đình có điều kiện kinh tế chắc không đến nỗi gì, nhưng gia đình khó khăn thiếu thốn thì sao? Chỉ chừng đó thôi, xin "các nhà" làm đề án nhủ lòng xem xét lại.

Ấy là mới xem xét về mặt kinh tế, còn về mặt lợi, hại của việc triển khai đề án này ra sao, báo chí đã phân tích quá rõ rồi. Cái hại cơ bản là phản khoa học về sức khỏe tuổi thơ, đặc biệt là thị giác và não bộ. Đừng vì tránh bệnh xệ vai vì cái ba lô nặng trĩu sách vở để biến thành bệnh mờ mắt, trầm cảm…

Vấn đề thứ hai là ảnh hưởng của yếu tố cộng đồng, TP HCM có điều kiện thì triển khai, còn 62 địa phương khác thì sao? Con gà tức nhau tiếng gáy! Không khéo rồi cả nước đều "ra quân" sẽ ngốn vào đây bao nhiêu vạn tỉ đồng ngân sách; hàng triệu gia đình phụ huynh với cả chục triệu học sinh tiểu học cả nước phải gánh cái hệ lụy của nó. Quả là lợi bất cập hại.

Vì lẽ đó, kẻ viết bài này kính mong lãnh đạo TP HCM cần xem xét kỹ trước khi phê duyệt đề án

K.M.D.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文