Tiếp sức học sinh đến trường

10:00 14/09/2011

Nhân dịp năm học mới 2011-2012, Cơ quan đại diện Báo CAND-Chuyên đề ANTG tại TP HCM, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi phối hợp Công ty Cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa, Công ty Cổ phần chợ Vĩnh Hoa (Thanh Hóa) và cấp ủy, chính quyền ban ngành các địa phương tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao tặng 1.300 suất quà "Tiếp sức học sinh đến trường" cho một số trường tiểu học...

Doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi ủng hộ 100 triệu đồng

Món quà được trao tặng cho các trường Định Tăng (huyện Yên Định), Trường tiểu học Xuân Trường (huyện Thọ Xuân), Trường tiểu học Đông Thanh (huyện Đông Sơn), Trường tiểu học Quảng Thái (huyện Quảng Xương), Trường tiểu học Triêu Dương và Trường THCS Triêu Dương (huyện Tĩnh Gia); đồng thời tặng 1 bộ vi tính cho Trường mầm non Định Tăng (huyện Yên Định) và 10 triệu đồng cho Hội Khuyến học xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mỗi phần quà gồm 1 cặp sách và 1 hộp đựng bút, tổng trị giá 140 triệu đồng, trong đó thông qua CQĐD Báo CAND - Chuyên đề ANTG tại TP HCM vận động Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi ủng hộ 100 triệu đồng, Công ty KoViet ủng hộ 30 triệu đồng, Công ty TNHH Rực Sáng TP HCM ủng hộ 10 triệu đồng.

Trường tiểu học Đông Thanh có số học sinh đạt giải nhiều nhất huyện Đông Sơn, trong đó có 1 học sinh đạt giải quốc gia, 8 học sinh đạt giải tỉnh và 94 học sinh đạt giải huyện. Kết quả thi đua năm học 2010-2011, Trường tiểu học Đông Thanh được ngành giáo dục huyện Đông Sơn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu. Từ mái trường thân yêu này đã có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, có người là nhà báo, có người là sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, có người là kỹ sư… và có nhiều người là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh…

Đại diện Báo CAND-Chuyên đề ANTG, doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thanh Hoá tặng quà cho học sinh trường tiểu học Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hoá.

Đồng chí Nguyễn Đăng Nhượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã chân thành cảm ơn tình cảm cao quý, sự quan tâm đến "sự nghiệp trồng người" của ngành giáo dục Thanh Hóa nói chung và xã Định Tăng, huyện Yên Định nói riêng của Báo CAND và các nhà hảo tâm.

Báo CAND và Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Nam Á về Nam Định

- Thông qua Báo CAND, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Nam Á (Hà Nội) trao tặng 50 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của huyện Xuân Trường. Tổ chức khánh thành ngôi trường do Báo CAND tài trợ 300 triệu đồng

Đại tá Phạm Văn Miên - Phó Tổng Biên tập Báo CAND và đại diện Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Nam Á trao quà cho học sinh nghèo vượt khó Trường THCS Xuân Châu.

Sáng 3/9, Đoàn công tác của Báo CAND và Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Đông Nam Á do Đại tá Phạm Văn Miên - Phó Tổng biên tập Báo CAND làm trưởng đoàn đã có mặt tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường (Nam Định) - một trong những địa phương có bề dày văn hóa và truyền thống hiếu học. Đón khai giảng năm học mới 2011-2012, ngôi trường THCS Xuân Châu như khoác lên mình tấm áo mới. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu mừng lễ khánh thành ngôi trường và chào mừng năm học mới được căng rợp quanh trường.

Thầy Nguyễn Trường Thọ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngôi trường có sự đổi thay như hiện nay chính là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành chính quyền địa phương, Trung ương. Trong đó phải kể đến Báo CAND. Có điều này cũng bởi, trong quá trình xây dựng lại ngôi trường mới, kinh phí được cấp cùng các nguồn khác không đủ, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập Báo CAND đã tài trợ thêm cho trường số tiền 300 triệu đồng.

Qua gần 2 năm thi công (từ tháng 11-2009), đến nay công trình đã được nghiệm thu, cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trước đây, ngôi trường chỉ có 3 dãy nhà cấp 4 xập xệ, thiếu phòng học, phòng chức năng. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, nhà trường đã có 16 phòng học, phòng chức năng đáp ứng nhu cầu học tập của 308 em học sinh (với 9 lớp).

Trong không khí hân hoan của buổi lễ, Đoàn công tác của Báo CAND, Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Đông Nam Á cũng đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, đạt kết quả cao trong học tập. Đại tá Phạm Văn Miên cho biết, tuy giá trị không lớn, song những món quà trên mang nhiều nghĩa tình; đó sẽ là ngọn lửa tinh thần tiếp tục thắp sáng ước mơ học tập của các em học sinh trong thời gian tới.

Bà Phan Thị Lượng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Trường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, sẻ chia của Báo CAND cũng như các nhà tài trợ trong thời gian qua đối với Trường THCS Xuân Châu nói riêng và huyện Xuân Trường nói chung

Trần Huy - Hà Thế Cương

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文