Chiến sự Israel - Hamas: Thế giới kêu gọi ngừng bắn để cứu trợ nhân đạo

07:23 06/11/2023

Gần một tháng sau khi cuộc chiến khai màn, Israel vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự trên bộ và trên không ở Gaza nhằm triệt tiêu lực lượng vũ trang Hamas. Hậu quả thảm khốc của chiến dịch quân sự đó đã thể hiện hằng ngày khiến thế giới bàng hoàng và liên tục kêu gọi ngừng bắn để công tác cứu trợ nhân đạo được thực hiện.

Ngày 2/11, lực lượng quốc phòng Israel (IDF) tuyên bố đã bao vây 3 mặt của thành phố Gaza và chuẩn bị tiến hành phá các đường hầm ngầm của Hamas.

Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành đã công bố số liệu thương vong cập nhật, tuyên bố rằng kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công trả đũa vào ngày 7/10, đã có hơn 9.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 3.760 trẻ em và hơn 20.000 người khác bị thương. Về phía Israel, con số là hơn 1.400 người chết. Những hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy nhiều khu vực ở Gaza nhà cửa đổ nát, bị san bằng. Chính quyền Israel tuyên bố mỗi ngày IDF bắn phá hơn 600 mục tiêu ở Gaza.

Những diễn biến khủng khiếp tại Dải Gaza khiến thế giới phẫn nộ, làn sóng ủng hộ người Palestine cũng như bài Do Thái tiếp tục dâng cao. Tại London, hãng tin Reuters cho biết cảnh sát Anh ước tính có từ 50.000 đến 70.000 người đã xuống đường biểu tình ủng hộ người Palestine, kêu gọi ngừng bắn. Một cuộc tuần hành tuần trước cũng đã chứng kiến 100.000 người xuống đường. Trong các video trực tuyến, người ta nghe thấy những người tuần hành chiếm trung tâm London và hô vang: “Chúng tôi muốn gì? Ngừng bắn. Khi nào chúng tôi muốn nó? Ngay bây giờ”. Một phụ nữ nói với Reuters: “Tôi muốn ngừng bắn. Tôi muốn hòa bình cho người dân Gaza. Trong vài ngày, vài tuần qua, tôi đã chứng kiến rất nhiều trẻ sơ sinh và trẻ em chết đi”.

Người dân tại nhiều nước biểu tình yêu cầu ngừng bắn tại dải Gaza.

Thông tin mới nhất cũng cho biết, đã có hơn 130 xe chở hàng cứu trợ nhân đạo vào Dải Gaza. Tuy nhiên, tình trạng nguy cấp của người Palestine ở Gaza vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Ngày 2/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết việc đưa viện trợ nhân đạo đến cho người dân Gaza là “gần như không thể”. WHO cho biết tổ chức này đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng người dân Gaza được tiếp cận với các dịch vụ nhân đạo và y tế.

Giám đốc tình trạng khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho biết sự an toàn cơ bản của nhân viên tại Gaza không thể được đảm bảo vào lúc này.Ông Ryan nói thêm rằng cơ quan của Liên hợp quốc chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc thiết lập các quy tắc tham gia cơ bản liên quan đến đảm bảo an toàn tối thiểu cho hoạt động nhân đạo như hiện nay. Việc đưa vật tư y tế đến nơi cần thiết “không được tạo điều kiện, không được hỗ trợ; trên thực tế, nếu có thì hoàn toàn ngược lại”, ông nói thêm. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tình hình thực tế ở Gaza là “không thể diễn tả được”. Ông nói thêm: “Chúng tôi không còn từ ngữ nào để mô tả nỗi kinh hoàng đang diễn ra ở Gaza”.

Một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, cảnh báo rằng “thời gian không còn nhiều” khi người dân Palestine ở đó nhận thấy mình có “nguy cơ nghiêm trọng bị diệt chủng”. Trong một tuyên bố, họ bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc trước việc Israel từ chối dừng chiến dịch tàn phá” Dải Gaza và cho biết họ cảm thấy “nỗi kinh hoàng sâu sắc” về các cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia.

Trong khi đó, hôm 1/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã lên tiếng kêu gọi “tạm dừng” cuộc chiến Israel-Hamas và Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ trở lại khu vực vào ngày 3/11. Ông Biden đã bị áp lực kêu gọi ngừng bắn hoặc tạm dừng nhân đạo có ý nghĩa trong chiến dịch của Israel. Israel chưa phản hồi ngay lập tức với lời kêu gọi của ông Biden. Tuy nhiên, trước đó ông Netanyahu đã bác bỏ khả năng ngừng bắn.

Đệ nhất Bộ trưởng Scotland Humza Yousaf đã đăng trên mạng xã hội X rằng: “Chúng tôi đang chứng kiến một thảm họa nhân đạo ở Gaza” và cho biết Scotland “sẵn sàng” giúp điều trị cho thường dân bị thương từ Gaza. Ông nói: “Chúng tôi lên án vụ đánh bom gần đây vào trại tị nạn Jabalia và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để cho phép một lượng viện trợ đáng kể đi qua”. Cá nhân ông Yousaf có liên hệ với cuộc chiến Hamas-Israel qua việc ông có người thân bị mắc kẹt ở Dải Gaza. Hôm 22/10, ông Yousaf đã bày tỏ sự nhẹ nhõm sau khi phát hiện ra bố mẹ vợ mình, những người đã đến Gaza từ Scotland để thăm người thân, vẫn còn sống, sau khi ông không nhận được tin tức gì từ họ trong thời gian Israel áp đặt lệnh cấm liên lạc đối với Gaza.

Ngày 2/11, ông Yousaf đã đăng một đoạn clip nói rằng “người dân Palestine ở Gaza là một dân tộc rất đáng tự hào. Đáng lẽ họ không phải rời bỏ đất đai của mình nhưng nhiều người đã buộc phải rời đi... và nhiều người đang bị thương đang điều trị trong bệnh viện”. Tình hình rất nguy cấp vì các bệnh viện đang cạn kiệt nhiên liệu và vật tư y tế. Sau đó, ông nói rằng Scotland đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có thể, để đưa những người như vậy đến điều trị. Ông nói: “Không có yêu cầu nào về việc Vương quốc Anh tiếp nhận các chuyến sơ tán y tế khỏi Gaza, nhưng chúng tôi hy vọng rằng nếu điều đó xảy ra thì Vương quốc Anh, và thực sự là Scotland, sẽ sẵn sàng đóng vai trò của mình”.

Trong khi đó, câu chuyện giải thoát con tin vẫn đang “giằng co”, mặc dù có sự nỗ lực của các quốc gia trung gian và thiện chí từ phía Hamas. Hôm 30/10, một con tin người Israel là binh nhất Ori Megidish đã được thả ngay trong chiến dịch trên bộ của IDF. Trước đó, đã có 4 con tin được thả. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Qatar hôm 28/10 cho biết cuộc tấn công của Israel ở Gaza đã làm phức tạp đáng kể những nỗ lực của Doha nhằm đảm bảo việc thả các con tin Israel bị Hamas bắt ở Gaza.

An Châu (Tổng hợp)

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 (từ 25/4 – 3/5, bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó, có trên 248 nghìn lượt khách du lịch quốc tế (bao gồm khoảng trên 175 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú). Khách du lịch nội địa đạt trên 1,1 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5 nghìn tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文