Trung Đông: Mỹ muốn tìm lối thoát danh dự?

13:46 15/03/2026

Sau 2 tuần, cuộc xung đột vũ trang giữa Mỹ-Israel và Iran đã chuyển sang giai đoạn mới, nguy hiểm hơn và không chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự như ban đầu. Theo các nhà phân tích, có dấu hiệu Mỹ tìm một “lối thoát danh dự” để rút khỏi cuộc chiến, nhưng thực tế còn nhiều việc cần phải hoàn tất.

Việc rút chân ra khỏi cuộc xung đột vũ trang với Iran là nhu cầu quan trọng nhất hiện nay của Nhà Trắng nhằm tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách khác. Đồng thời đây cũng là thời điểm nhạy cảm của cuộc chiến, quyết định việc Mỹ có sa lầy trong cuộc chiến với Iran hay không. Nếu sa lầy, đây sẽ là một “thất bại” chính trị rõ rệt có khả năng sẽ làm cho Tổng thống Donald Trump không còn cơ hội tiếp tục tái cử vào năm 2028.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Không quân liên hợp Andrews ở Maryland. Ảnh: Reuters/Kevin Lamarque.

Các báo cáo nội bộ của quân đội Mỹ cho biết, trong 10 ngày đầu tiên của cuộc chiến, Mỹ đã tiêu tốn hết 11,8 tỷ USD ngân sách cho các hoạt động quân sự ở Iran. Đây là con số tiêu hao khá lớn, nếu so sánh tương quan khí tài được Iran sử dụng để đối đầu với Mỹ và Israel. Bên cạnh đó, việc 7 binh sĩ Mỹ tại các căn cứ trong khu vực Trung Đông tử vong trong các đòn trả đũa của Iran cho thấy mức độ rủi ro cao về nhân sự là tác nhân quan trọng nhất thúc đẩy nước Mỹ tránh xa cuộc chiến.

Trong các phát ngôn gần đây, Tổng thống Trump đã khiến dư luận Mỹ cũng như quốc tế “bối rối” khi ông đưa ra thông điệp mâu thuẫn về việc Mỹ muốn rút lui sớm hay tiếp tục cuộc chiến lâu dài với Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại hôm 11/3, Tổng thống Trump nói với Axios rằng cuộc chiến với Iran sẽ “kết thúc sớm” vì "hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu nữa". "Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc", ông Trump nói.

Tại một cuộc nói chuyện trước đám đông người ủng hộ ở miền Bắc bang Kentucky cũng trong ngày 11/3, ông Trump tuyên bố “chúng ta đã thắng”, “nó đã kết thúc ngay giờ phút đầu tiên”, nhưng “chúng ta không muốn rút về sớm”, vì “công việc chưa hoàn thành”.

Ngay cả khi ông Trump công khai ra tín hiệu rằng chiến dịch quân sự của Mỹ về cơ bản đã đạt được các mục tiêu, các quan chức Mỹ và Israel cho biết không có chỉ thị nội bộ nào về thời điểm giao tranh có thể chấm dứt. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết cuộc chiến sẽ tiếp tục "không giới hạn thời gian, chừng nào còn cần thiết, cho đến khi chúng ta đạt được tất cả các mục tiêu và giành chiến thắng quyết định trong chiến dịch". Các quan chức Israel và Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị cho ít nhất 2 tuần tấn công nữa vào Iran. Bản thân ông Trump cũng từ chối nêu rõ thời gian cụ thể khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc.

Tàu Mayuree Naree của Thái Lan bốc cháy sau vụ tấn công ở eo biển Hormuz, ngày 11/3. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Trong khi đó, việc ông Mojtaba Khamenei được bầu lên kế vị cha mình cho thấy một sự quyết tâm và đoàn kết cao độ của người Iran trước đòn tấn công của Mỹ và Israel. Trong thông điệp đầu tiên của ông được đọc trên truyền hình nhà nước Iran hôm 12/3, Lãnh đạo Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei không cho thấy dấu hiệu nhượng bộ nào, cảnh báo rằng eo biển sẽ vẫn bị đóng cửa như một “công cụ gây áp lực”. Đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei thề sẽ chiến đấu đến cùng để trả thù cho những người Iran đã “hy sinh”, nhất là 175 người lớn và trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công trường học ở Minab.

Việc Iran bầu lãnh đạo mới cũng mang thông điệp rõ ràng rằng mục tiêu “thay đổi chế độ” hoặc làm cho “Tehran sụp đổ” nhằm đưa người phục tùng Mỹ lên thay thế đã hoàn toàn không đạt được. Israel đã lên tiếng đe dọa sẽ thủ tiêu tân lãnh đạo tối cao Iran, nhưng ngược lại phía Iran cũng đưa ra lời đe dọa tương tự.

Một cuộc chiến kéo dài sẽ làm cho cả hai bên thiệt hại nặng nề, nhưng thiệt hại đối với Iran sẽ lớn hơn, không chỉ về kinh tế, hạ tầng, mà còn về nhân mạng và đời sống người dân. Cho đến nay, hơn 1.300 người đã thiệt mạng và khoảng 3,2 triệu người phải tị nạn bên trong Iran, chủ yếu là chạy lên miền Bắc và về các vùng nông thôn để tránh chiến tranh. Nhiều cơ sở hạ tầng kinh tế và năng lượng của Iran đã bị phá hủy bởi bom đạn của Mỹ và Israel, nhưng chưa có báo cáo cụ thể nào về các cơ sở hạt nhân.

Ngày 11/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết gây tranh cãi (Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng) trong đó lên án hành động trả đũa của Iran và yêu cầu Iran ngừng tấn công các nước láng giềng, trong khi bỏ qua hành động gây chiến của Mỹ-Israel và không yêu cầu Mỹ-Israel ngừng tấn công Iran. Nghị quyết đang gây chia rẽ ngoại giao quốc tế vì “tiêu chuẩn kép” của cộng đồng quốc tế đối với cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Iran đã giảm hẳn tần suất cũng như số lượng vũ khí tấn công các mục tiêu quân sự ở Israel và các nước láng giềng và chuyển sang uy hiếp các cơ sở dầu mỏ và tuyến đường thủy huyết mạch của ngành dầu mỏ thế giới. Bằng cách tấn công các tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, Iran đã đóng cửa hiệu quả tuyến đường vận chuyển gần 30% lượng dầu mỏ của thế giới, mang lại cho nước này sức mạnh vượt trội so với khả năng quân sự đang suy giảm. Theo cơ quan hàng hải của Anh, 6 tàu đã bị tấn công ở Vịnh Persic vào ngày 11 và 12/3. Tehran cũng được cho là đã rải thủy lôi trong eo biển, càng làm nản lòng các tàu thuyền cố gắng đi qua và đánh dấu một sự leo thang mới trong cuộc chiến.

Vì vậy, việc ông Trump tuyên bố “chiến thắng” và “hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu nữa” mang tính chất một lời nói khoa trương nhằm che đậy một sự thật rằng cần phải có một kịch bản “đẹp” để Mỹ rút ra khỏi cuộc chiến, sau khi đã hoàn thành mục tiêu một cách thắng lợi chứ không phải “bỏ ngang giữa chừng”. Nói cách khác, Mỹ cần một lối thoát danh dự để khi cần thiết ông Trump có thể quyết định rút lui sớm mà không bị dư luận trong nước và quốc tế công kích giống như những lần “tháo chạy” ở Iraq hay Afghanistan.

An Châu (Tổng hợp)

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文