Xử lý cán bộ liên quan đến 7 công trình xây dựng không phép ở Thủ Đức

18:45 22/10/2019
Hai cán bộ của quận Thủ Đức liên quan đến 7 căn nhà xây dựng nhà trái phép, báo chí và người dân phản ánh từ lâu, vụ việc đã kéo dài nên không thể không giải quyết.

Trước thông tin báo chí phản ánh về tình trạng ông Lê Hữu Quý, Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức (trước đó ông Quý từng giữ chức Chánh Thanh tra quận Thủ Đức liên tục trong vòng 14 năm) và người thân là ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức liên quan đến việc xây dựng nhiều công trình không phép, ngày 22-10 đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của Thành ủy và UBND thành phố đã có buổi làm việc với Quận ủy, UBND quận Thủ Đức về vấn đề này.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, thành phố đã có quy chế tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, từ báo chí về các sai phạm, tiêu cực xảy ra trên địa bàn để giải quyết. Trong đó, có việc lập lại trật tự xây dựng. Việc hai cán bộ của quận Thủ Đức xây dựng nhà trái phép, báo chí và người dân phản ánh từ lâu, vụ việc đã kéo dài nên không thể không giải quyết.

Báo cáo về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn của Ban thường vụ Quận ủy Thủ Đức với đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác cho thấy, qua kiểm tra, rà soát, các cơ quan chức năng của quận Thủ Đức đã phát hiện ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân đã tiến hành xây dựng 7 công trình không phép tại hẻm 419, Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, gồm công trình xây dựng xưởng gỗ do bà Lê Thị Ngọc Phụng làm chủ đầu tư, xây dựng năm 2017; công trình xây dựng xưởng giấy do ông Lê Hữu Thành làm chủ đầu tư, thời điểm vi phạm là năm 2012; công trình xưởng giấy do ông Lê Ngọc Dương đang cho thuê, thời điểm vi phạm vào năm 2015; công trình xưởng do bà Lê Thị Tuyết làm chủ đầu tư, thời điểm vi phạm là năm 2016; công trình xưởng cơ khí do ông Lê Ngọc Dương làm chủ đầu tư, thời điểm vi phạm là năm 2017; công trình xây dựng do ông Lê Hùng Sơn làm chủ đầu tư, vi phạm vào năm 2016; công trình xây dựng do bà Lê thị Kim Linh làm chủ đầu tư, thời điểm vi phạm là tháng 9-2108. 

Dãy nhà xây dựng trái phép bị đập bỏ liên quan đến người thân của anh em ông Quý, Thành.

Qua xác minh của UBND phường Hiệp Bình Chánh, ông Lê Ngọc Lớn là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất có 7 công trình trên, diện tích hơn 5.700 m². 

Đến nay, khu đất vẫn do ông Lê Ngọc Lớn đứng tên, chưa sang nhượng, tách thửa cho con. Hiện 5/7 công trình đã có quyết định xử phạt hành chính, cưỡng chế nhưng chưa được địa phương tổ chức thực hiện; 2 công trình do ông Lê Hữu Thành và bà Lê thị Tuyến làm chủ đầu tư chưa được lập hồ sơ xử lý. 

Báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức còn cho thấy, đến giữa năm nay, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận mới nắm được thông tin về 7 công trình không phép của ông Lê Hữu Thành và người thân. 

Quận ủy, UBND quận Thủ Đức đã làm việc trực tiếp với ông Lê Hữu Thành. Ngày 16-10 vừa qua, lãnh đạo quận tiếp tục có cuộc làm việc với ông Thành và ông Thành cam kết tự nguyện tháo dỡ nhưng xin thời gian 1 tháng để thu xếp. Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức khẳng định quan điểm là xử lý nghiêm đối với các công trình vi phạm nhưng đối với 7 công trình trên, việc xử lý còn chậm. 

Trước đó, trong cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội thành phố 9 tháng đầu năm vào sáng 22-10, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đã nhắc đến tình hình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn, nhất là ở quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, thông tin cán bộ quận Thủ Đức và người thân xây dựng nhiều công trình không phép trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, lãnh đạo thành phố đã nắm được và sẽ làm rõ để xử lý.

Đ.Thắng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文