Đề nghị hủy quyết định "bổ nhiệm thần tốc ở Gia Lai"

20:55 19/05/2017
Vụ 2 ái nữ của Bí thư Huyện ủy Chư Prông gây xôn xao dư luận vừa qua đã có kết luận kiểm tra ban đầu, trong đó có 1 trường hợp bổ nhiệm “sai quy trình”.


Trong Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí và dư luận xã hội tháng 5-2017 chiều 18-5, ông Trần Đình Hiệp - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị huyện Chư Prông hủy quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Huyền giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Prông. Đồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo huyện điều chuyển bà Huyền sang công tác ở vị trí khác.

Theo ông Hiệp, bà Huyền trước đây là viên chức ở Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện chuyển qua phòng KTHT. Bà Huyền từ viên chức đưa lên Phó Trưởng Phòng KTHT là vi phạm trong quy trình tổ chức cán bộ. Theo quy định, “Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện phải là công chức” nhưng thời điểm bổ nhiệm, bà Huyền đang là viên chức.

Từ sai phạm trong quá trình bổ nhiệm, Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo Ban thường vụ Huyện ủy Chư Prông yêu cầu UBND huyện Chư Prông thực hiện điều chuyển bà Huyền sang công tác tại một đơn vị hành chính sự nghiệp ở vị trí là viên chức. Huyện ủy huyện Chư Prông đã kiểm điểm rút kinh nghiệm và báo cáo lên Ban thường vụ Tỉnh ủy nhưng chưa có kết luận cuối cùng bằng văn bản. Liên quan đến vụ việc này, Ban thường vụ Huyện ủy vẫn tiếp tục làm rõ.

Trụ sở Huyện ủy, nơi công tác của ông Hội và con gái.

Qua tìm hiểu, bà Bùi Thị Thu Huyền (29 tuổi, là con gái thứ 2 của ông Bùi Viết Hội – Bí thư Huyện ủy Chư Prông). Cuối năm 2010, bà Huyền tốt nghiệp đại học ngành ngữ văn hệ chính quy. Đầu năm 2011, bà Huyền được ông Bùi Viết Hội (lúc này đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Chư Prông) ký hợp đồng tuyển dụng theo hình thức hợp đồng vào công tác tại Đài Truyền thanh – Truyền hình của huyện.

Đến tháng 3-2014, bà Huyền được ông Hội điều động về làm chuyên viên phòng KTHT. Đến tháng 1-2015, bà Huyền được bổ nhiệm chức Phó trưởng phòng KTHT.

Cả nhà làm quan?

Thời gian qua, dư luận địa phương liên tục xôn xao về việc ông Bùi Viết Hội đương chức Bí thư Huyện ủy Chư Prông, còn 5 người con và rể đều giữ nhiều vị trí then chốt của huyện. Sự việc phải chăng có sự “ưu ái đặc biệt” trong việc bổ nhiệm cán bộ?

Hiện con gái đầu của ông Hội là bà Bùi Thị Thu Trang (34 tuổi) hiện giữ chức Phó Ban tổ chức Huyện ủy. Năm 2004, bà Trang tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư Phạm loại trung bình khá. Tháng 10-2004 đến 8-2008 làm giáo viên tại Trường THCS Công ty Cao su Ia Drăng (huyện Chư Prông) và đến tháng 9/2008 được chuyển sang làm Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Ia Kly).

Khoảng 2 tháng sau, bà Trang được điều chuyển về làm Phó GĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông. Từ tháng 7-2015, bà Trang được điều động làm Phó Ban tổ chức Huyện ủy huyện Chư Prông cho tới nay.

Con trai út của ông Hội là Bùi Xuân Hiệp hiện là chuyên viên làm việc tại phòng Tài nguyên Môi trường của huyện (đã được đề nghị xem xét quy hoạch chức danh phó phòng TNMT).

Về phía con rể, ông Trương Quang Bảo (chồng của bà Bùi Thị Thu Trang) đang giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư của huyện Chư Prông. Người thứ 2 là chồng của bà Huyền cũng đang công tác tại UBND huyện Chư Prông.

Theo lý lịch trích ngang, ông Bùi Viết Hội (57 tuổi) – hiện đang là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông và từng kinh qua rất nhiều vị trí tại địa phương: từ năm 1978 làm giáo viên; giai đoạn 1991-1993 giữ vị trí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; từ 1994-2004 làm Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông; từ 2004-2015 giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông và năm 2015 đến nay đảm nhận cương vị Bí thư Huyện ủy.

Gia Uy

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文