Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quân báo công dâng Bác

18:20 16/05/2017
Chiều nay, 16-5, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).


Đây là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tại buổi lễ, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của Người và báo cáo những thành tích tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động. 

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của Bác

Qua 3 năm, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân và tình cảm sâu đậm của cán bộ, chiến sĩ đối với Bác Hồ. Cuộc vận động đã trở thành động lực, thúc đẩy toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cuộc vận động đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt “3 khâu đột phá” tạo chuyển biến toàn diện mạnh mẽ, trên tất cả các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ, nhất là nhiệm chính trị trọng tâm. 

Các đại biểu báo công với Bác sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động

Toàn quân đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Các phong trào thi đua “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, ra quân quyết thắng”… đã cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc vận động cũng đã góp phần thúc đẩy toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kêt, gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện quân với dân một ý, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực làm tốt công tác dân vận, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. 

Trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” toàn quân đã tham gia gần 4,6 triệu ngày công; tu sửa, nâng cấp 9.425km đường nông thôn; 7.868km mương thủy lợi, 1.533 phòng học; tặng 3.636 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tham gia xây dựng quý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” với số tiền trên 656 tỷ đồng….

Đoàn đại biểu cũng tham quan Khu di tích Kim Liên

3 năm qua, toàn quân đã có 26 tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 703 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ quốc phòng; 11 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; 1.920 Chiến sĩ Thi đua toàn quân; 7 tập thể, 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, 127 điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh và tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện Cuộc vận động động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Sau Lễ báo công, đoàn đại biểu đã đi tham quan Khu di tích Kim Liên, Làng Sen quê nội và Làng Hoàng Trù quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). 


Hoài Quỳnh

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文