Hà Nội 1954-2018: Những địa danh lịch sử ngày ấy và bây giờ

07:16 10/10/2018
Hơn 6 thập kỷ từ ngày Giải phóng, Thủ đô nay đã một trong những đại đô thị hàng đầu khu vực, song những địa danh lịch sử vẫn luôn còn đó vẹn nguyên, nhắc nhở thế hệ đi sau về những ký ức hào hùng của dân tộc.
1954: Hiệp định Genève về đình chiến ở Đông Dương được ký kết ngày 20-7-1954. Theo các điều khoản Hiệp định, quân Pháp có 80 ngày để rút quân khỏi Hà Nội. Ngày 8-10, quân Pháp làm lễ hạ cờ. Ngày 9-10-1954, quân Pháp lủi thủi rút khỏi Hà Nội. Trong ảnh là những binh sĩ Pháp đầu tiên lên cầu Long Biên rời Hà Nội.
2018: Trong suốt bấy nhiêu năm qua, cầu Long Biên vẫn sừng sững ở đó như một biểu tượng của Hà Nội, của lịch sử vẻ vang. Cây cầu cũng nhiều lần được trùng tu và trở thành địa điểm thu hút với khách du lịch. Cầu cũng đang phục vụ vài chuyến tàu hoả mỗi ngày và các phương tiện như xe máy, xe đạp, người đi bộ.
1954: Chỉ trong vòng hơn 1 ngày, quân Pháp đã buộc phải rút khỏi Hà Nội. Cứ binh sĩ Pháp rút đến đâu, bộ đội ta tiến vào tiếp quản tới đó. 16h30 ngày 9-10-1954, quân Pháp rút hết qua cầu Long Biên, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Cầu Long Biên trở thành nơi ghi dấu chân những người Pháp cuối cùng rời Hà Nội.
2018: Một góc cầu Long Biên bình yên trong buổi sáng sớm. Người đi bộ cùng dòng xe thong thả di chuyển qua những nơi từng ghi dấu chân các binh sĩ Pháp cuối cùng lủi thủi rời khỏi Hà Nội cách đây 64 năm.
1954: Trong khi lực lượng viễn chinh Pháp thất thểu rút lui, thì bên kia cầu Long Biên, đoàn quân Việt Minh hùng dũng tiến vào Hà Nội trong tiếng hò reo của người dân… Trong ảnh là những người lính Việt Nam tiến qua cầu Long biên cùng lá cờ đỏ, sao vàng trên tay. 
2018: Với tốc độ đô thị hoá nhanh, xung quanh cầu Long Biên nay là những con đường trải nhựa rộng, đẹp cùng những toà nhà hiện đại, thay thế cho những con đường mòn, những bãi cỏ mọc cao như cách đây 64 năm.
1954: Khi quân Pháp rút đi, hàng chục ngàn người dân Hà Nội đã đổ ra đường để chào đón những người chiến sĩ quân giải phóng về tiếp quản Thủ đô. Trong ảnh là đoàn người hân hoan cùng cờ đỏ sau vàng và băng rôn, khẩu hiệu chào mừng trên tay tại Ngã Năm Bờ Hồ, nay là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
2018: Sau 64 năm, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn giữ được những nét cổ kính, song đã được làm mới bởi những cửa hiệu, quán ăn sang trọng. Đây cũng là nơi thu hút rất đông khách du lịch và thường đường trưng dụng để tổ chức nhiều sự kiện lớn.
1954: Đoàn Giải phóng quân tiến qua phố Hàng Đào vào ngày 10-10-1954. 
2018: Phố Hàng Đào vẫn còn nguyên những nét kiến trúc như cách đây 64 năm, song đã trở thành một khu vực buôn bán sầm uất bậc nhất Thủ đô.
1954: Người dân Thủ đô hò reo chào mừng đoàn quân Giải phóng trên phố Hàng Đào.
2018: Phố Hàng Đào ngập tràn bởi những cửa hiệu và khách du lịch.
1954: Sau khi tiếp quản Thủ đô, đoàn quân giải phóng đã tiến hành buổi chào cờ đầu tiên. Trong sân vận động Manzin (sân Cột Cờ), các đơn vị tham dự lễ chào cờ tập hợp thành khối vuông nghiêm chỉnh. Hàng đầu là đội hình bộ binh gồm Trung đoàn Thủ đô, đại diện các đơn vị Đại đoàn 308 và Trung đoàn 57 Đại đoàn 304.
2018: Ngày nay, khu vực này đã được phân cắt lại cho hợp lý, một phần sân đã trở thành bãi cỏ lớn trong khuôn viên khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Khu di tích quan trọng này vào năm 2010 đã được công nhận là Di sản văn hoá thế giới.
1954: Tại buổi lễ chào cờ cách đây 64 năm, đứng sau đội hình bộ binh là đội hình cơ giới và pháo binh xếp hàng ngang thẳng tắp, xe pháo nghiêm chỉnh, pháo thủ và bộ binh cơ giới đứng nghiêm trên xe. Mọi người đều trang nghiêm hướng mắt về Cột Cờ trong giờ phút thiêng liêng.
2018: Không khó để nhận ra Cột Cờ giữa những tán cây xanh mướt. Khi hỏi bất cứ ai từng sinh sống ở Hà Nội rằng điều gì ấn tượng họ nhất trên phố Điện Biên Phủ, mọi người sẽ đều nói: "Tất nhiên là Cột Cờ Hà Nội". Đi qua con phố này lần đầu dường như ai nấy đều ngước lên kỳ đài cổ kính, nơi lúc nào cũng tung bay một lá cờ trong gió.
1954: Ảnh Bác Hồ được treo trang trọng tại Nhà hát Lớn trong ngày Uỷ ban Quân chính ra mắt nhân dân Hà Nội.
2018: Không khó để nhận ra Nhà hát Lớn vẫn là một trong những biểu tượng lịch sử của Hà Nội trong suốt 64 năm qua.
1954: Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954 không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong ảnh là Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Uỷ ban quân chính thành phố Hà Nội,  trong vòng tay chào đón của người trẻ Thủ đô gần hồ Hoàn Kiếm.
2018: Hồ Hoàn Kiếm, với Tháp Rùa, hiên ngang giữa lòng Thủ đô. Đây là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Hà Nội.
1954: Toà nhà số 2 Tràng Thi vừa được quân đội Việt Minh tiếp quản từ tay Pháp vào ngày 10-10-1954.
2018: Toà nhà Số 2 Tràng Thi, nay là trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, vẫn còn nguyên thiết kế như cách đây hơn sáu thập kỷ.
Phong Sơn - Cao Nhân

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文