Hà Nội trong dòng chảy “liêm chính, kiến tạo và phục vụ”

07:42 21/02/2017
Sau khi nhậm chức (tháng 4-2016), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết xây dựng tân Chính phủ thực sự là chính phủ liêm chính, kiến tạo và phục vụ.

Gần 1 năm qua, nhiều bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực thực hiện quyết tâm đó, trọng tâm là chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cải cách hành chính, phục vụ tốt công dân; đồng thời tiết kiệm chi tiêu công, cắt giảm đầu tư vào những lĩnh vực không cần thiết… Trong “dòng chảy” đó, Hà Nội là một điển hình với những việc làm cụ thể, hợp lòng dân và hiệu quả.

Thủ đô là bộ mặt của đất nước nên ai cũng muốn Hà Nội khang trang, sạch đẹp. Vì thế, đương nhiên phải đầu tư nhiều kinh phí cho việc trang trí, trồng, chăm sóc cây xanh, cây và hoa cảnh… Biết vậy nhưng người dân cả nước không khỏi giật mình khi Chủ tịch  UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thẳng thắn nêu con số: “Chi phí duy tu, duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2011 là 215 tỷ đồng, đến năm 2016 dự toán lên đến 886 tỷ đồng”! Số tiền này xấp xỉ 44 triệu USD – một con số rất lớn trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, bội chi ngân sách và nợ công đều là vấn đề nan giải.

Đi trên đường phố Hà Nội (thời điểm trước tháng 9-2016), chúng ta ghi nhận nhiều tuyến phố đẹp đẽ cờ hoa cây cảnh, song cũng nhiều người tự vấn, những tuyến đường lớn như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh… và cả Đại lộ Thăng Long, đầu tư cho cây, hoa cảnh sao mà nhiều thế, lãng phí thế.

Đơn cử, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chậu cảnh (chậu nhựa trồng hoa giấy) đặt ở nhiều điểm tại nút giao thông Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển phơi mình trong ánh nắng chói chang và mặt đường nóng bỏng; thậm chí hầu hết vài trăm mét dọc đường hầm chui qua ngã tư này cũng đặt vô vàn chậu hoa (chỉ mới được dỡ bỏ cuối tháng 1-2017). Nào là xe tưới nước, nhân công cắt tỉa, thay mới hoa… sẽ ngốn một khoản tiền không nhỏ. Dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng và nhiều tuyến phố khác, chỉ một đoạn ngắn đã thấy hằng ngày nhiều nhân công phải cắt tỉa, chau chuốt cho nhưng luống hoa, cây cảnh.

Đại lộ Thăng Long cũng vậy, con số thống kê cho thấy mỗi năm Hà Nội chi tới 53 tỷ đồng (khoảng 2,4 triệu USD) cho việc cắt tỉa cỏ, cây trên tuyến đường dài 24km này… Rõ ràng, Hà Nội “đẹp thì có đẹp nhưng mà sao đau” - đau vì số tiền quá lớn cho việc làm đẹp bằng cây, hoa cảnh. Đó là sự lãng phí và không cần thiết.

Cương quyết và dũng cảm, lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định chi phí như trên là không hợp lý và yêu cầu tính lại đơn giá định mức. Kết quả là, riêng năm 2016, tiền cắt cỏ, chăm cây giảm từ 886 tỷ còn 178 tỷ đồng, tiết kiệm 708 tỷ đồng. Như vậy, 708 tỷ đồng (khoảng 34 triệu USD) tiết kiệm được là một con số rất lớn, có thể xây được vài ngôi trường khang trang hoặc một bệnh viện cỡ trung bình! Hơn nữa, một khoản kinh phí lớn của ngân sách sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực hiệu quả, thiết thực hơn. Bởi vậy mà người dân Thủ đô và cả nước chắc chắn đều đồng tình với quyết định dũng cảm của của lãnh đạo Hà Nội.

Cũng trong thời gian qua, các ban, ngành, cơ quan của Hà Nội đều có nhiều chuyển biến trong xu thế quyết tâm của Đảng và Chính phủ nhằm đấu tranh hiệu quả với tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính… Hiệu ứng từ những chỉ đạo trực tiếp và nóng hổi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những vụ việc cụ thể, nhức nhối như các công trình ngàn tỷ đắp chiếu, vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, vụ tài sản “khủng” của một Thứ trưởng Bộ Công Thương… đã tác động không nhỏ tới sự chuyển động của Hà Nội.

Các cấp lãnh đạo Hà Nội đã sâu sát, cụ thể trong chỉ đạo những vấn đề người dân, dư luận đang quan tâm, bức xúc. Một “ông tây dọn rác”, lãnh đạo phường thì có ý coi thường khi cho đây là việc làm tự phát và không xin ý kiến chính quyền địa phương, trong khi dư luận hoan nghênh. Lãnh đạo thành phố lập tức xem xét và biểu dương “ông tây” này và xử lí vị lãnh đạo phường.

Rồi chuyện một hiệu trưởng lấp liếm việc để xảy ra tai nạn trong trường làm gãy chân học sinh, nếu cứ để cấp dưới xem xét, đề xuất xử lí theo “quy trình” thì vụ việc rất dễ bị chìm xuồng. Dư luận “chưa kịp” bức xúc thì lãnh đạo TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an và ngành Giáo dục khẩn trương làm rõ, quyết tâm xử lí các cá nhân, tập thể liên quan.

Đặc biệt, lãnh đạo TP Hà Nội tiếp tục khẳng định quyết tâm và có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm khắc phục những bất cập trong quản lí đô thị, nhất là giao thông, xây dựng và đầu tư công. Như vấn đề “trường chất lượng cao”,  trao đổi với báo chí  ngày 18-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng những trường “chất lượng cao” ở Hà Nội đào tạo không theo tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế và thành phố đã mạnh dạn xóa việc đầu tư cho những trường được gọi là “chất lượng cao” này.

Nhìn lại thời gian qua, cùng với sự chuyển động tích cực bộ máy công quyền trong cả nước, Hà Nội đã làm được nhiều việc hợp lòng dân, hợp quy luật phát triển của cuộc sống và mang lại hiệu quả rõ rệt. Sẽ còn nhiều việc, nhiều lĩnh vực cần được đổi mới, cải cách nhưng kết quả nêu trên rõ ràng nằm trong dòng chảy “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ và liêm chính”.

Đó cũng là phương châm, là tâm nguyện của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”.

Trần Duy Hiển

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文