Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trao tượng Anh hùng, liệt sỹ Vũ Xuân Thiều

08:06 25/04/2016
Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2016) và Quốc tế Lao động 1-5, ngày 24-4, Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên - Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ đón nhận tượng Anh hùng, liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trao tặng.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Dương Trung Quốc; lãnh đạo quận Long Biên và đại diện các binh chủng Phòng không Không quân cùng các đồng chí, đồng đội, thân nhân Anh hùng, liệt sĩ Vũ Xuân Thiều…

Tại buổi lễ, ông Dương Trung Quốc đại diện Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã trao tượng cho Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều; bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với Anh hùng, liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, đồng thời hi vọng vào sự tiếp bước kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp của người đã khuất ở thế hệ mầm non tương lai Tổ quốc.

Ông Vũ Xuân Thăng, anh trai ruột của Anh hùng, liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, Đại tá, nguyên cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, xúc động cho biết: “Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động và coi đây là một cách vinh danh, một sự ưu ái của chính quyền và nhân dân địa phương, của các thầy cô giáo, các cháu học sinh đối với liệt sĩ Vũ Xuân Thiều. Không chỉ vậy, chúng ta còn ghi công, vinh danh cả thế hệ phi công chiến đấu chống Mỹ, những người đã góp công giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc”.

Anh hùng, liệt sĩ Vũ Xuân Thiều sinh ngày 7-2-1945, quê ở xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cư trú tại phố Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội. Ông là con thứ 7 trong gia đình cán bộ cách mạng có 10 người con.

Tháng 6-1965, Vũ Xuân Thiều giấu gia đình để tham gia tuyển chọn phi công nhập ngũ khi đang học đại học năm thứ 3, khoa Vô tuyến điện, Trường Đại học Bách khoa. Năm 1968, sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học tập và huấn luyện bay ở Liên Xô (trước đây), phi công Vũ Xuân Thiều trở về nước và được phiên chế về Trung đoàn Không quân Sao Đỏ.

Trung tuần tháng 12-1972, khi Mỹ mở rộng cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B-52 vào Hà Nội và Hải Phòng, Vũ Xuân Thiều cùng đồng đội quyết tâm diệt B-52. Để đánh chắc thắng, ông đề xuất phương án công kích gần, mặc dù có khả năng nguy hiểm cho cả máy bay và người lái.

Đêm 28-12-1972, Vũ Xuân Thiều hi sinh anh dũng, đánh rơi tại chỗ pháo đài bay của đế quốc Mỹ vào lúc 9h45 phút trên bầu trời Sơn La. Khi hi sinh, ông là đảng viên, Thượng uý, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Không quân. Tháng 12-1994, ông được Chính phủ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tên người Anh hùng, liệt sĩ đã được đặt cho trường tiểu học, đường phố trên địa bàn Hà Nội. Cô Phùng Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều cho biết: “Nhà trường vô vùng vui mừng khi được Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trao tặng bức tượng Anh hùng, liệt sĩ mà trường được vinh dự mang tên.

Đây là dịp để chúng ta bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với người phi công đã anh dũng hi sinh vì độc lập dân tộc. Các thế hệ học sinh dưới mái trường này sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với sự hi sinh cao cả của Anh hùng, liệt sỹ Vũ Xuân Thiều”...

Hà An

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文