Lãnh đạo, nhân dân Thừa Thiên Huế dâng hương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

14:51 14/08/2020
Sáng 14/8, cùng với các địa phương trong cả nước, người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, người dân làng Rồng (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) nói riêng đã treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.


Từ ngày 12/8, chính quyền địa phương cùng nhân dân làng Rồng đã lập bàn thờ tại nhà văn hóa làng Rồng để mọi người đến dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Trong sáng 14/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cùng đại diện các Sở, ngành, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đến dâng hương lên nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

 Người dân làng Rồng lập bàn thờ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trước di ảnh và bàn thờ của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn về sự ra đi của nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước; đặc biệt là đóng góp quan trọng trong việc hình thành và xây dựng làng Rồng tại thị trấn Thuận An sau trận lũ tháng 11/1999. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị lãnh đạo UBND huyện Phú Vang, thị trấn Thuận An và nhân dân làng Rồng cố gắng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xã hội, xứng đáng với tình cảm của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại làng Rồng.

Người dân làng Rồng cho biết, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chính là người đã khai sinh ra “làng Rồng” hôm nay và giúp cho người dân làng Rồng có cuộc sống mới tốt đẹp.

Cụ Lê Văn Tẩy, bậc cao niên ở làng Rồng nhớ lại, trận lũ lịch sử vào đầu tháng 11/1999 làm vỡ đập Hòa Duân cuốn trôi 64 nhà dân của làng Hải Thành, thị trấn Thuận An ra biển. Cơn lũ kinh hoàng còn làm 14 người dân ở Hải Thành tử vong, nhiều người bị lũ cuốn sau đó mới tìm được thi thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ dâng hương lên bàn thờ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

“Buổi chiều hôm ấy, mây giông đen kịt bao phủ bầu trời vùng ven biển. Biết sắp có lũ lớn nên chúng tôi đã đưa người già và trẻ nhỏ đến những ngôi nhà cao ráo trong làng để trú ẩn, riêng thanh niên, trai tráng được huy động để di dời tài sản, gia cố nhà cửa. Thế nhưng trong đêm tối, mưa lớn khiến dòng nước đổ về như thác lớn xé toang đập Hòa Duân và cuốn phăng mọi thứ…”, cụ Tẩy giọng trầm buồn nhớ lại.

Đại diện các đơn vị dâng hương.

Sau trận đại hồng thủy năm ấy, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và chỉ đạo Bộ Quốc phòng vận động kinh phí đóng góp, giao Quân khu 4 lập tức khởi công xây dựng khu TĐC cho những người dân ở làng Hải Thành còn sống sót. Chưa đầy 3 tháng sau, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, những người lính Quân khu 4 đã khẩn cấp xây dựng 4 dãy nhà với 64 căn nhà nằm dọc 2 tuyến đường ở thị trấn Thuận An.

Cụ ông Lê Văn Tẩy dâng hương lên nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tết năm 2000 (Canh Thìn), 64 hộ dân ở thôn Hải Thành được chuyển về ở tại khu TĐC này và cũng năm ấy, ngôi làng này được Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt tên là làng Rồng.

 “Được sự động viên của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nên người dân làng Rồng đã cùng nhau đoàn kết, vượt qua tang thương, mất mát để dựng xây đời sống mới. Đặc biệt, cứ mỗi lần đến ngày lễ, Tết nhất, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đều đến thăm hỏi và trao quà cho dân làng. Sau này vì tuổi cao sức yếu, việc đi lại khó khăn thì ông thường hay gửi quà tặng cho bà con. Vì thế người dân làng Rồng luôn ghi nhớ những lời dạy và cảm kích tấm lòng của ông”, người dân làng Rồng bùi ngùi chia sẻ kỷ niệm về cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ông Trần Văn Thu ở làng Rồng có 12 người thân bị mất trong trận lũ lịch sử năm 1999. Ông Thu cho biết, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người “khai sinh” làng Rồng và giúp ông cùng các hộ dân có được cuộc sống mới như hôm nay.

Hơn 20 năm sau kể từ ngày Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu “khai sinh” làng Rồng, ngồi làng ven biển ở thị trấn Thuận An hôm nay đã và đang khởi sắc. Nhờ sự cần cù, nỗ lực lao động với nghề đi biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và kinh doanh dịch vụ mà người dân làng Rồng đã xây dựng được những căn nhà cao tầng khang trang, đường sá được đổ bê tông thẳng tít tắp, nhiều hộ dân còn mua sắm xe ô tô phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ông Ngô Văn Đủ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thuận An cho biết, đến nay làng Rồng có 64 hộ dân, hơn 270 nhân khẩu với thu nhập bình quân đầu người từ 3,5 đến 5 triệu đồng/tháng.

Làng Rồng treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nhớ lấy lời dạy của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người dân làng Rồng đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình, làng xóm, quê hương ngày càng phát triển hơn. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra đi nhưng những lời dạy của ông vẫn được người dân khắc ghi, truyền dạy lại cho thế hệ mai sau.


Anh Khoa

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文