Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất Mẹ

13:04 27/09/2018
Trong tiếng nhạc trầm buồn, linh cữu đồng chí Trần Đại Quang được đội nghi lễ di chuyển tới huyệt mộ. Các đồng chí lãnh đạo cùng gia quyến và toàn thể người dân lặng nhìn, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối cùng…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất Mẹ

16h6: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban lễ tang phát biểu cảm ơn. 

Phó Thủ tướng cho biết, trong những ngày qua, Lễ Quốc tang của đồng chí Trần Đại Quang đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban lễ tang phát biểu cảm ơn. 

Ban Tổ chức lễ Quốc tang đã cùng gia quyến đồng chí Trần Đại Quang đã hoàn thành chu đáo việc tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí; lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm sâu sắc, đến viếng, đến dự Lễ truy điệu, gửi vòng hoa và điện chia buồn. 

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đặc biệt cảm ơn Thành uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở ban ngành đoàn thể, đồng bào, đồng chí trên địa bàn TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình và các cơ quan thông tấn báo chí đã phối hợp tổ chức Lễ Quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo. 

“Cầu chúc hương hồn đồng chí Trần Đại Quang yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí!” – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình xúc động nói lời sau cùng.

16h: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình và đồng bào, đồng chí dành một phút mặc niệm để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau phút mặc niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia đình đã đi vòng quanh mộ để tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang lần cuối cùng…

15h58: Nghi thức lấp mộ hoàn thành, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ, nơi ông sinh ra và lớn lên. Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Chủ tịch nước cho Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ mãi được ghi nhớ…

"Người con" của quê hương Ninh Bình ra đi trong sự tiếc thương vô hạn.

15h43: Sau khi thả nắm đất đầu tiên, các đồng chí lãnh đạo cùng gia quyến trở về vị trí cũ để các nghi thức an táng được tiếp tục.

Xen lẫn nghi thức lấp mộ là tiếng chuông cầu nguyện của nhà chùa. Các đồng chí lãnh đạo, toàn thể gia quyến và hàng ngàn người dân quê hương Chủ tịch nước vẫn lặng lẽ dõi theo Lễ an táng.

 Nghi thức lấp mộ hoàn thành.

15h38: Nghi thức hạ huyệt được tiến hành xong, Ban Tổ chức lễ tang trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình thả những nắm đất đầu tiên tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Từng bước chậm rãi thả những nắm đất xuống huyệt mộ, các đồng chí lãnh đạo cùng gia quyến như muốn nán lại bên Chủ tịch nước lần cuối. Trong âm vang tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”, nhiều đại biểu không cầm được nước mắt…

15h33: Đội nghi lễ tiến hành hạ huyệt, cả không gian lặng im dõi theo các nghi thức an táng. Trong giây phút thiêng liêng, nhiều người thân, đại biểu không giấu được niềm xúc động.

Đội nghi lễ chuẩn bị hạ huyệt.
15h25: Trong tiếng nhạc trầm buồn, linh cữu đồng chí Trần Đại Quang được đội nghi lễ di chuyển tới huyệt mộ. Các đồng chí lãnh đạo cùng gia quyến và toàn thể người dân lặng nhìn, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối cùng…

15h24: Sau hồi chuông dài, Đội nghi lễ và tiêu binh đã tiến tới bên khu huyệt mộ, sát cạnh linh cữu Chủ tịch nước.

Các đồng chí lãnh đạo tại Lễ an táng

15h20: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang tuyên bố bắt đầu Lễ an táng Chủ tịch nước.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương và hàng ngàn người dân quê nhà.

Linh cữu Chủ tịch nước được đưa tới sát khu huyệt mộ
15h10’, linh cữu Chủ tịch nước được đưa tới sát khu huyệt mộ. Nhiều bà con lối xóm thân cận đã tới đây để tiễn biệt ông. Theo nguyện vọng của gia đình, được sự tán thành của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước được an táng tại mảnh đất quê hương, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa tới nơi huyệt mộ.

Người dân vượt ruộng ôm di ảnh đến viếng Chủ tịch nước

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa tới nơi huyệt mộ.

15h: Chỉ còn nửa tiếng nữa là tới lễ hạ huyệt, các đoàn viếng vẫn xếp hàng dài dâng hương. Ban tổ chức thông báo chuẩn bị tới giờ an táng, đội thanh niên dân quân tự vệ trong trang phục áo xanh lập hàng rào, tạo lối đi từ khu viếng đến huyệt mộ.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và các lãnh đạo cấp cao có mặt trước khu vực đặt ban thờ. Tới khu mộ, di hài của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa khỏi xe, di chuyển vào khu vực đặt bàn thờ.

Theo thông báo của ban tổ chức lễ tang, lễ viếng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục đến 15h30, sau đó là lễ an táng.

Di hài của Chủ tịch nước được chuyển vào trước bàn thờ lập cạnh huyệt mộ. Ban tổ chức thông báo, lễ viếng sẽ tiếp tục đến 15h30. Sau buổi trưa có mưa nặng hạt, trời đã tạnh ráo nhưng còn âm u.

Bộ trưởng Tô Lâm về Ninh Bình dự lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

13h40: Di hài của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được chuyển vào trước bàn thờ. Ban tổ chức thông báo, lễ viếng sẽ tiếp tục đến 15h30.

Đoàn gia đình nội ngoại, Đảng bộ tỉnh, huyện, xã... lần lượt dâng hương, đi vòng quanh linh cữu.


Người dân tới tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khu tổ chức Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trưởng đoàn nội tộc Chủ tịch nước đọc lời điếu, nhấn mạnh sự ra đi của Đại tướng Trần Đại Quang là một mất mát bất ngờ. Ông xướng lên bài thơ dài ca ngợi Chủ tịch nước đức độ vẹn toàn, yêu thương người dân cũng như người thân.

13h30: Đoàn xe chở Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về đến quê hương Kim Sơn, Ninh Bình.

Đoàn xe tang tiến vào khu lăng mộ trong tiếng nhạc trầm buồn do đội quân nhạc cử hành. Hàng nghìn người gồm họ tộc, lãnh đạo địa phương và tăng ni đứng thành hai hàng. 

Đoàn xe tiến vào khu an táng.
Đoàn xe đã về đến quê hương Kim Sơn, Ninh Bình
CSGT làm nhiệm vụ nơi an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Người dân ngồi đợi 2 bên đường.

13h: Đoàn xe chở Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về tới thành phố Ninh Bình trong sự chờ đón của người dân quê hương.


Từ cầu Non nước, cửa ngõ thành phố Ninh Bình đến tuyến Quốc lộ 10 hướng về xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, đông đảo người dân đứng 2 bên đường chờ đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Một số người dân lập bàn thờ bên đường chờ xe tang đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.
Người dân thành phố Ninh Bình tập trung tại chân cầu Non Nước để đón đoàn xe tang chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đường làng Lưu Quang được lực lượng giữ gìn trật tự phong tỏa chờ đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà.

Dọc quãng đường 30 km từ thành phố Ninh Bình đến quê nhà Chủ tịch nước Trần Đại Quang (xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), người dân ngồi 2 bên đường để đón đoàn xe tang.
Bà Đinh Thị Dậu, xã Khánh Hoà (Yên Khánh, Ninh Bình), cho biết người dân xóm chợ Dầu đã chuẩn bị bàn thờ từ 4 ngày trước. Mỗi người góp một chút, đưa bàn thờ ra phía đường, cầu mong cố Chủ tịch nước ấm lòng khi trở về quê hương.
Gia đình anh Nguyễn Đình Thu ở thị trấn Yên Khánh, Ninh Bình, chuẩn bị mâm hoa quả để bày tỏ tấm lòng với cố Chủ tịch nước.
Nhóm PV Điện tử

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây đã bác khả năng tồn tại các cuộc tiếp xúc với Mỹ. Tuyên bố này ngược lại với phía Nhà Trắng khi Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết lực lượng Mỹ đã tiến rất gần tới việc hoàn tất các mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc với Tehran vẫn đang diễn ra theo hướng hiệu quả. 

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 – 18/4/2026). Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì buổi họp.

Theo quan niệm của người xưa, vũ trụ có 3 nhân tố cơ bản là Thiên - Địa - Nhân (tức là trời, đất và người). Như trong “Tam tự kinh” có câu “Tam tài giả: Thiên - Địa - Nhân/ Tam quang giả: Nhật - Nguyệt - Tinh”... Trải qua các giai đoạn phát triển của lịch sử, cũng như nhiều quốc gia, dân tộc, Việt Nam hình thành nên truyền thống sống hòa hợp với thiên nhiên (thuận thiên) và luôn coi trọng con người (dân vi bản). Chính vì vậy, chăm lo giáo dục, đào tạo con người là nhiệm vụ xuyên suốt (vì lợi ích trăm năm trồng người)...

Trở lại vụ việc hơn 1 triệu m³ cát tại Thủy điện Đakrông 4 (Báo CAND ngày 23/3/2026 đã có bài viết phản ánh), từ những dấu hiệu bất thường đã được ghi nhận ban đầu, PV Báo CAND tiếp tục xác minh, đối chiếu hồ sơ và làm việc với các cơ quan liên quan và phát hiện thêm nhiều điều lạ thường khó hiểu.

Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm thứ hai ngành Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận giấy khen, quà động viên từ đại diện nhà trường sau khi hỗ trợ cứu người mắc kẹt trong căn nhà cháy tại Hà Nội vào chiều tối ngày 24/3.

Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo (AI) và báo chí” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp cùng các Đại sứ quán Canada, Na Uy, New Zealand và Thụy Sĩ tổ chức chiều 25/3 tại Hà Nội, đã đặt ra một vấn đề cốt lõi rằng trong bối cảnh AI bùng nổ, niềm tin của công chúng trở thành nền tảng sống còn với báo chí. Các nhà báo và chuyên gia nhấn mạnh, AI cần được sử dụng như công cụ hỗ trợ, trong khi quyền kiểm soát và trách nhiệm biên tập phải luôn thuộc về con người.

Bến khách Đại Lộ (xã Hồng Vân, Hà Nội) ngày 25/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai mô hình điểm “Bến khách ba nhất: An toàn – văn minh – thông suốt” với mục tiêu tăng cường hiệu quả công tác quản lý an toàn đường thủy nội địa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và an toàn giao thông cho người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文