Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

20:56 28/08/2019
Chiều ngày 28-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Qũy bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Đoàn công tác có sự góp mặt của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; cùng với đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn cộng tác đã thăm quan xưởng dạy nghề của Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Qua đó, đồng chí bày tỏ sự xúc động vì những kết quả mà Trung tâm đã đạt được sau 5 năm hoạt động giáo dục và nuôi dưỡng cho hàng trăm trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng với đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho các em học sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí đánh giá cao những kết quả học tập của các em học viên tại Trung tâm. Bên cạnh việc được dạy chữ, dạy làm người, các em còn được hướng nghiệp, dạy nghề may, thêu, vi tính, photoshop...

Trước những thành quả ban đầu đạt được, đồng chí gửi lời chúc mừng, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ thầy, cô giáo, bảo mẫu tại Trung tâm đã giúp cho các em được ăn, học, vui chơi, giải trí và hướng nghiệp, dạy nghề bằng tất cả tình thương và tâm huyết.

Nhân dịp này, đồng chí đã gửi lời chúc mừng lễ kỉ niệm 60 năm chiến thắng khởi nghĩa Trà Bồng, được tổ chức vào tối 28-8 và chúc mừng huyện Nghĩa Hành vừa về đích nông thôn mới cấp huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tiền hỗ trợ cho đại diện lãnh đạo Trung tâm Võ Hồng Sơn.
Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các em học sinh.

Đồng thời, đồng chí mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nói chung và lãnh đạo huyện Nghĩa Hành nói riêng tiếp tục quan tâm, giúp sức đồng hành cùng với cơ sở Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Võ Hồng Sơn, để cơ sở ngày càng phát triển bền vững, trở thành địa chỉ tin cậy để các em được học tập, trưởng thành, hòa nhập với cuộc sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Cuối buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng với đại diện lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Võ Hồng Sơn và nhiều phần quà cho các em học sinh. Cùng với đó, đồng chí cũng gửi tặng 80 triệu đồng cho điểm vui chơi trường Mầm non Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Linh Nguyễn

Gần 1 thập kỷ chạy chữa khắp nơi mong có mụn con, những cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón Xuân mới khi Tết năm nay trong nhà họ đã có tiếng trẻ thơ. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7%, sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 - 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh.

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

Hơn 1.200 bệnh nhân ung thư quây quần bên bữa cơm tất niên ấm áp, sau đó trở về quê trên chuyến xe "0 đồng". Đây là năm thứ 10 chương trình "Cơm tất niên" và "Chuyến xe yêu thương" được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文