Phong bì và hội họp

13:11 20/09/2005

Cái phong bì, từ lúc có mặt trên trái đất này là để thực hiện chức năng đựng thư, thiếp giao lưu tình cảm, trao đổi thông tin đem lại niềm vui và nhiều điều cần thiết cho cuộc sống của nhân loại. Xã hội phát triển, cái phong bì còn chứa cả tiền để trả thù lao, tặng, biếu, gửi cho nhau một cách lịch sự, kín đáo.

Thời buổi hiện nay có vô khối chuyện để nói xung quanh cái phong bì, như chuyện phong bì hiếu, hỉ, phong bì thăm người ốm rồi phong bì biếu xén, hối lộ. Bài viết này chỉ xin nêu về phong bì ở các hội nghị, đại hội, cuộc họp v.v...

Nếu theo tiêu chuẩn, chế độ do Nhà nước quy định một buổi họp, một cuộc hội nghị, một ngày tập huấn v.v... người tham dự được nhận cái phong bì đựng tiền ăn thêm âu cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng trong thực tế, ở một số cơ quan, đơn vị Nhà nước lại “xé rào” tăng khoản tiền trong phong bì lên đáng kể, sau đó bằng nhiều cách hợp thức hóa để thanh toán.

Đi họp được phong bì “dày” đã làm nảy sinh một số người thích họp. Những người này coi việc đi họp hội nghị là dịp để tăng thêm thu nhập. Người viết bài này đã từng biết đến một vị trưởng phòng nọ có niềm “đam mê” phong bì hội nghị đến kỳ lạ. Nếu vì điều kiện công tác hay bận việc, không đi dự họp, dự hội nghị được, vị này cử cấp dưới đi thay và không quên dặn họ nhớ nhận về cái phong bì và quà (nếu có) cho mình. Có người vì tế nhị, ngại đề xuất với những người tổ chức hội nghị, nên sau họp phải bấm bụng nhường suất  bồi dưỡng và quà đáng ra là của mình để trao cho “sếp”. Đã có trường hợp, vì không có phong bì đem về mà vị này ra lệnh cho cấp dưới, ngày hôm sau điện thoại hoặc trực tiếp qua cơ quan tổ chức hội nghị lấy về cho mình. Cũng có khi để tỏ lòng “quan tâm” đến cấp dưới, vị này “thẳng thắn” đề nghị nơi tổ chức hội nghị phải đưa cho phòng mình bao nhiêu cái phong bì, bao nhiêu suất quà. Được biết, đơn vị này có vai trò khá quan trọng liên quan đến việc xét các danh hiệu thi đua, nên thường những cơ quan đơn vị nào muốn thuận lợi trong việc có bằng khen, huân chương, danh hiệu thi đua đều hào phóng để đưa những cái phong bì có giá cho vị trưởng phòng này.

Thật chẳng hay ho gì khi người ta đi dự hội họp chỉ vì mục đích cốt cái phong bì “nặng nhẹ” ra sao. Và tệ hại hơn là, có người đi dự họp, dự hội nghị, sau khi được phát phong bì là lẳng lặng “đánh bài chuồn” lúc nào không hay!  Đã có những hội nghị,  hội thảo, cũng vì ban tổ chức “lỡ” phát phong bì cho các đại biểu ngay từ đầu,  nên đến gần trưa, chỉ còn lèo tèo vài người ngồi lại với chủ tọa. Chính vì vậy mà có nơi, các nhà tổ chức có sáng kiến là không phát phong bì ngay từ đầu mà để gần cuối buổi mới phát, “tự nhiên” người tham dự họp ngồi “nghiêm túc” đến cuối buổi! Có nhiều lớp tập huấn kỹ thuật để nông dân ứng dụng vào sản xuất xóa đói giảm nghèo, tiến lên làm giàu nhưng nếu biết không có phong bì, có cán bộ xã cũng không đi dự.

Ở nước ta, nhìn chung đồng lương thu nhập của công chức, viên chức và một số đối tượng xã hội chưa cao, việc có thêm một phần "thu nhập" chính đáng từ nguồn bồi dưỡng theo quy định cũng không có gì là quá đáng. Nhưng nếu quá lệ thuộc vào mức độ dày mỏng, nặng nhẹ của cái phong bì mỗi khi tham gia hội họp, trong khi xem nhẹ nội dung của những cuộc họp này là chuyện phải bị phê phán, lên án.

Nhìn ra một số nước tiên tiến, nhiều người đi dự hội nghị, hội thảo phải đóng một khoản tiền để góp phần chi trả các phí tổn, nhưng họ rất muốn đi để học tập, nâng cao trình độ hoặc đóng góp ý kiến vào một vấn đề, đề tài nào đó cần thiết và hữu ích. Ở ta thì ngược lại, đã được đi họp, đi hội nghị còn được phát tiền. Phải chăng đó cũng là một nghịch lý, một sự lãng phí đáng suy ngẫm, một tập quán, lề thói biểu hiện của sự bao cấp đối với một số cán bộ, và nói thẳng ra là một sự không công bằng trong xã hội.

Việc cấp phong bì cho đại biểu dự đại hội, hội nghị, hội thảo nhất là phong bì dày vượt quá tiêu chuẩn quy định, không chỉ gây tốn kém ngân sách Nhà nước mà còn đôi khi gây mất đoàn kết trong cơ quan, đơn vị (do người đi họp có thêm tiền, người ở nhà làm việc thì không) và làm cho một vài cán bộ thường được nhận phong bì họp hành sẽ có thể dùng tiền (phong bì) vào việc thiếu trong sáng, lành mạnh...

Hiện nay, đất nước ta đang tiến lên trên con đường đổi mới, cuộc sống vật chất tinh thần ngày càng khởi sắc, hy vọng các cơ quan, đơn vị, cá nhân đưa cái phong bì trở lại làm đúng chức năng của nó. Đây là hành động thiết thực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quốc Dũng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文