RSF trao giải thưởng cho can phạm khủng bố
Nhằm đúng ngày "Thế giới chống kiểm duyệt mạng" (12-3) - sự kiện do chính RSF khởi xướng và chọn ra - với mục tiêu: "Bảo vệ công dân mạng đang làm nhiệm vụ bảo vệ các giá trị cơ bản về tự do thông tin… biến Internet thành nơi tự do truy cập thông tin" để tổ chức này công bố sự kiện trao giải "Công dân mạng" (hay giải Net- Citoyens, Netizens) - năm 2011.
Theo RSF tuyên truyền, thì giải thưởng "Công dân mạng" do tổ chức này sáng lập từ năm 2003. Giải thưởng này còn được tập đoàn mạng Google đồng tài trợ. Cái gọi "giải thưởng công dân mạng" năm 2011 này, được RSF tổ chức sự kiện "trao thưởng" cho 6 người, trong đó có can phạm Phạm Minh Hoàng, 56 tuổi, tại một địa điểm ở quận 9, Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, hôm 12/3.
Sự kiện RSF trao giải "công dân mạng" năm nay, cho một kẻ khủng bố, đã không còn là mới lạ. Trong quá khứ, RSF đã từng dính líu đến hàng loạt hoạt động nhằm lật đổ Tổng thống Haiti, ông J.B. Aristide trong cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này năm 2004. Trong vụ này, RSF nhận được 465.200 USD từ những tổ chức, cá nhân bên ngoài đã có công trong việc đưa nhiều bài tuyên truyền cáo buộc Tổng thống J.B. Aristide là "dã thú của tự do báo chí" để kích động lật đổ ông này.
Chưa dừng lại ở đó, RSF còn quan hệ với cả "Trung tâm báo chí vì Cuba tự do" (CFC - một tổ chức phản động chống Cuba), năm 2001 để tấn công tự do báo chí ở Cuba. Cùng với hoạt động này, RSF còn đẩy mạnh tuyên truyền, cổ xúy nhằm phổ biến các giá trị "dân chủ, nhân quyền" kiểu phương Tây muốn áp đặt cho các quốc gia bị quy chụp "không có dân chủ" trên thế giới. Gần đây, RSF đã đưa ra nhiều nhận xét, đánh giá sai sự thật tự do ngôn luận và công tác quản lý Internet ở Việt
Đáng chú ý là, hằng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày "tự do báo chí thế giới" (3-5), RSF lại tung ra bản "phúc trình thường niên" xuyên tạc, bôi đen tự do báo chí ở Việt Nam để tạo cớ cho bọn phản động người Việt cực đoan lưu vong ở bên ngoài chống Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, RSF đã thảy lên các phương tiện truyền thông phương Tây nhiều "thông cáo", "Phúc trình" hoặc "lời kêu gọi" cổ xúy cho những phần tử vi phạm pháp luật Việt Nam, tự khoác cho họ cái áo "nhà báo" để làm nhiễu dư luận, tạo cớ cho kẻ xấu can thiệp nội bộ Việt Nam. RSF đã nhiều lần trao "giải thưởng" cho những phần tử cực đoan chống Nhà nước Việt
Thật khó hiểu, một tổ chức phi chính phủ như RSF gần đây trao cái gọi là giải thưởng "Công dân mạng" cho kẻ chuyên đi kích động khủng bố, lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại đoàn kết dân tộc mình, như Phạm Minh Hoàng - một thành viên cốt cán của khủng bố "Việt Tân" lợi dụng cái danh giảng viên đại học, hoạt động theo chỉ đạo của "Việt Tân" ở TP Hồ Chí Minh, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt, khởi tố ngày 13/8/2010.
Ai cũng hiểu giải thưởng chân chính, không bao giờ lại trao cho kẻ khủng bố nhằm thực hiện dã tâm đi ngược lợi ích dân tộc như Phạm Minh Hoàng và tổ chức khủng bố "Việt Tân" mà y là thành viên cốt cán