Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long
Bạn bè tốt khi cũ, từ lâu hai nước láng giềng gần gũi Việt
Đặc biệt, trong hơn bảy thập kỷ qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản kính mến cùng các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua thử thách của đấu tranh cách mạng và được hun đúc bằng công sức, xương máu của biết bao anh hùng, liệt sĩ, bằng sự hi sinh phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Lào đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.
Đó cũng là một nhân tố bảo đảm thắng lợi của cách mạng mỗi nước.
Và không phải ngẫu nhiên mà trong những ngày này, tại hai nước chúng ta đang diễn ra rất nhiều hoạt động kỷ niệm hai sự kiện đặc biệt quan trọng trong quan hệ song phương: 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2007) và 30 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2007).
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đúc kết một cách cô đọng về quan hệ đặc biệt Việt - Lào:
"Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Việt - Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".
Trên mọi chặng đường lịch sử, nhân dân hai nước Việt-Lào luôn đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, với phương châm "Hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện".
Nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh chiến đấu chung một chiến hào và giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Hoà bình lập lại, đất nước thống nhất, hai nước lại bước vào giai đoạn mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào trong hơn ba mươi năm qua luôn phát huy tác dụng to lớn, không chỉ là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng trong việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết keo sơn và hữu nghị Việt - Lào, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước chúng ta, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ gắn bó, thuỷ chung hiếm có giữa hai nước, hai dân tộc.
Tình cảm anh em gắn bó, trong sáng thủy chung Việt
Quan hệ chính trị giữa hai nước đã và đang phát triển trên một nền tảng sâu rộng và ngày càng vững chắc. Các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, giữa các Bộ, ngành và địa phương hai bên được tiến hành thường xuyên.
Giao lưu giữa các tổ chức và nhân dân hai nước ngày càng nhộn nhịp với nhiều hình thức phong phú. Có thể nói rằng, cùng với thời gian, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào bước vào thời kỳ đổi mới, tiếp tục được củng cố và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, vừa song phương vừa đa phương, cả ở cấp độ vĩ mô cũng như trong các ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức nhân dân và doanh nghiệp hai nước.
Đặc biệt trong những năm gần đây, hợp tác về kinh tế song phương không ngừng được phát triển, góp phần đưa nền kinh tế mỗi nước liên tục tăng trưởng, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế.
Hai nước đặt mục tiêu nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên 1 tỷ USD vào năm 2010 và 2 tỷ USD vào năm 2015. 10 năm trở lại đây, doanh nghiệp hai nước ngày càng nhận được nhiều sự ưu tiên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án hợp tác đầu tư. Hợp tác về an ninh, quốc phòng được coi trọng…
Đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng phát biểu, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt-Lào sẽ không ngừng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta quyết tâm cùng nhau mãi mãi gìn giữ mối quan hệ thuỷ chung, son sắt, trong sáng - một tài sản vô giá của hai dân tộc - cho muôn đời sau, như lời Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản từng nói: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông"