Tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Quốc Hương, người chiến sĩ Cộng sản trung kiên

00:07 16/06/2020
Đúng 14h ngày 15/6, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng (TP Hồ Chí Minh), Lễ viếng đồng chí Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban, bí danh Mười Hương) sinh ngày 20/12/1924; quê quán xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; thường trú tại số nhà 204/19 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Dự lễ viếng có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban lễ tang Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; gia đình họ tộc của đồng chí Trần Quốc Hương cùng đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các bộ, ban, ngành Trung ương và TP Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã dự lễ viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Trần Quốc Hương. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa chia buồn cùng gia quyến; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị… cũng đã gửi vòng hoa tới viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đã dâng vòng hoa tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hương. Vòng hoa mang dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương”.

Sau phút tưởng niệm, dâng nén hương thơm, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi vòng quanh linh cữu đồng chí Trần Quốc Hương nghiêng mình tiễn biệt người đồng chí thân thương, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình đồng chí Trần Quốc Hương.

Thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng xúc động viết vào sổ tang: “Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V và VI, nguyên Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương…”.

“Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất cương vị công tác, hoàn cảnh nào và ngay trong hoàn cảnh khốc liệt trước kẻ thù, đồng chí Trần Quốc Hương, tức Mười Hương (tên gọi thân thương mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dành cho đồng chí), luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; đóng góp nhiều công lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và lực lượng tình báo Việt Nam”; “Xin chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương. Vĩnh biệt đồng chí Mười Hương” - đồng chí Trần Quốc Vượng viết vào sổ tang.  

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đã dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Quốc Hương.

Viết vào sổ tang, Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn tiễn biệt đồng chí Trần Quốc Hương, "Bác Mười Hương, một cán bộ lão thành cách mạng, người có công lớn với đất nước, một nhà tình báo xuất sắc, kiên cường, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân. Đồng chí mất đi để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với Đảng, Nhà nước, đồng bào, đồng chí và gia đình. Các thế hệ đi sau luôn nhớ về đồng chí với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và nguyện noi theo tấm gương của đồng chí”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết vào sổ tang.

Đến viếng đồng chí Trần Quốc Hương còn có đoàn Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu.

Đến viếng đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã dâng hương tiễn biệt và ghi vào sổ tang. “Đồng chí Trần Quốc Hương là một chiến sĩ cộng sản kiên định, mẫu mực. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng và Nhà nước”, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết và gửi lời chia buồn cùng gia đình đồng chí Trần Quốc Hương.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đến viếng và ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ Công an kiên trung, bất khuất. Cả cuộc đời phấn đấu vì nước vì dân”.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu cũng đến viếng đồng chí Trần Quốc Hương. Trong sổ tang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân viết: “Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thắp nén nhang vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương – người cán bộ, đảng viên mẫu mực, trung kiên của Đảng, một đời nêu cao tấm gương đạo đức cách mạng, hết lòng, hết mực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, trung thành”. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: “Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cho công cuộc đổi mới đất nước...”.

Trong không khí tiếc thương vô hạn, các đoàn đại biểu bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các tầng lớp nhân dân trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã đến viếng đồng chí Trần Quốc Hương - người chiến sĩ Cộng sản trung kiên, người lãnh đạo tài năng, tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, được đồng đội và nhân dân yêu quý.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hương sẽ diễn ra hồi 9h ngày 17/6/2020; sau đó là Lễ di quan, an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh Vũ

Gần 1 thập kỷ chạy chữa khắp nơi mong có mụn con, những cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón Xuân mới khi Tết năm nay trong nhà họ đã có tiếng trẻ thơ. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7%, sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 - 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh.

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

Hơn 1.200 bệnh nhân ung thư quây quần bên bữa cơm tất niên ấm áp, sau đó trở về quê trên chuyến xe "0 đồng". Đây là năm thứ 10 chương trình "Cơm tất niên" và "Chuyến xe yêu thương" được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文