Phát động ủng hộ xây dựng nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên:

Tri ân những người đã anh dũng hy sinh

14:52 04/04/2016
Đứng trước đài hương trên điểm cao 468, các thành viên trong Hội cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên (nay là tỉnh Hà Giang) giai đoạn 1979-1989 năm xưa kính cẩn nghiêng mình, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ về đồng đội...


Trong lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên 1979-1989 ngày 2-4 còn có các đại diện một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Giang và bà con các dân tộc đang sinh sống tại đây.

Cựu chiến binh Nguyễn Công Chiến ủng hộ chương trình 1,4 tỷ đồng.

Trong những ngày xuân có mưa phùn lất phất bay, chúng tôi cùng những cựu chiến binh năm xưa có mặt tại cao điểm 685. Được nghe những cựu binh từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên kể về những ngày chiến đấu ác liệt với tinh thần sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc, những người được sinh ra và lớn lên trong thời bình như tôi vô cùng tự hào và xúc động. Cán bộ chiến sĩ trên toàn mặt trận đã anh dũng chiến đấu đánh bại mọi cuộc tấn công của quân xâm lược.

Phối cảnh Khu Nhà tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên – Hà Giang tại thôn Nậm Ngặt.

Có những trận địa ta phải giành đi giật lại với địch như điểm cao 1100, điểm cao 685, nhiều chỗ phải giành nhau từng mô đá gốc cây, từng mét chiến hào. Có những người lính đã trở thành Anh hùng và Trung đội trưởng Nguyễn Viết Ninh là một người như vậy. Anh đã khắc lên báng súng lời thề: “Sống thì bám đá, chết thì hóa đá”. Anh đã tiêu diệt hàng trăm tên địch trở thành người anh hùng bất tử. Chính tại mặt trận này đã tạo nên những địa danh huyền thoại như: núi Ba Anh Hùng; Lò vôi thế kỷ; Suối Âm Phủ; thác Gọi Hồn…

Giành được chiến thắng huy hoàng vẻ vang này đã có nhiều người con ưu tú của dân tộc Việt đã hy sinh mà hài cốt các anh vẫn nằm tại thung sâu, khe đá, lùm cây, sườn đồi... chưa quy tập hết. Những người may mắn như những cựu chiến binh đang có mặt tại đây, những đồng đội cũ, những người dân có tâm đức muốn tưởng nhớ tri ân Liệt sĩ đều có chung tâm nguyện được thắp nén nhang thơm tưởng niệm các anh.

Các đại biểu về dự lễ phát động ôn lại ký ức hào hùng về những trận đánh lịch sử tại mặt trận Vị Xuyên những năm 1979-1989 trên điểm cao 468.

Uống nước không thể quên nguồn, hôm nay các cựu chiến binh mặt trận Vị  Xuyên năm xưa cùng đông đảo bà con nhân dân về đây tổ chức “Lễ phát động ủng hộ xây dựng đền thờ tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên 1979-1989” tại điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).  

Theo cựu chiến binh Đỗ Văn Nghiêm, Trưởng Ban liên lạc Hội cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, trong giai đoạn 1979-1989, nhằm tri ân đồng đội – những người từng sát cánh với mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cũng như thông qua đó giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ sau, được sự nhất trí của các cấp, các ngành, Ban Liên lạc Hội cựu chiến binh đã phát động “Lễ ủng hộ xây dựng Nhà tưởng niệm cùng các hạng mục phụ trợ nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trên mặt trận Vị Xuyên”.

Trong buổi lễ phát động hôm ấy, chúng tôi chứng kiến hình ảnh rất đông người thân, đồng đội của các Anh hùng liệt sỹ chiến trường năm xưa, bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đến tham dự và ủng hộ chương trình. Đặc biệt đồng chí cựu chiến binh Nguyễn Công Chiến, nguyên cán bộ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 – Sao Vàng, quê ở: thôn Trùng Quán, xã Yên Thường (huyện Gia Lâm), hiện ở số 3C, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) đã ủng hộ xây dựng Đền thờ tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Cựu chiến binh Nguyễn Công Chiến tâm sự, việc ủng hộ nguồn kinh phí trên là sự tưởng nhớ, sự tri ân đối với đồng đội đã ngã xuống vì nhiệm vụ cao cả - giữ vững từng tấc đấc biên cương của Tổ quốc.

Theo Ban Liên lạc Hội cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, theo dự toán, dự án  xây dựng Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên 1979-1989 tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) và các công trình phụ trợ có tổng mức kinh phí là hơn 6,3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đã ủng hộ chương trình gần 3 tỷ đồng.

Do vậy, hơn lúc nào, các cựu chiến binh, thân nhân các Anh hùng liệt sỹ mong muốn nhận được sự ủng hộ để công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa giáo dục truyền thống yêu nước này sớm hoàn thiện. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Xã hội – Từ thiện, Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); SĐT: 043.9420595 hoặc qua đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Liên lạc Hội cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, SĐT: 0936181065.

Tại buổi lễ phát động ủng hộ, đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng quan tâm, đóng góp, ủng hộ để công trình Nhà tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên sớm hoàn thành. Sự ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp là sự tri ân sâu sắc tới sự cống hiến, hy sinh lớn lao của các Anh hùng liệt sỹ. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cũng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp mà các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đã ủng hộ chương trình.

Trần Huy

Từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc lại đang trải qua nghịch lý lớn nhất sự nghiệp ở sân chơi quốc nội. Trong màu áo CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN), tiền đạo sinh năm 2004 vẫn chưa thể ghi bàn tại V.league, kể cả trong chiến thắng 2-1 của đại diện Thủ đô trước Ninh Bình FC tối 14/3, dù anh được tung vào sân khá sớm thay Alan và thi đấu đầy nỗ lực.

Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Từ các khu dân cư, phường, xã trên đất liền đến các vùng biển đảo như Trường Sa, đặc khu Côn Đảo, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Cờ hoa rực rỡ, khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, lực lượng phục vụ sẵn sàng, tất cả hướng tới ngày hội lớn...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra trong thời gian ngắn, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025-2031 thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử trước pháp luật của lực lượng Công an.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết những vướng mắc, bất cập thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới.

Ngày 14/3, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa biểu ngữ. Từng con phố, từng điểm bầu cử rộn ràng  không khí vui tươi chờ đón ngày hội lớn. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.   

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文