Tượng đài quân tình nguyện Việt Nam trong lòng nhân dân Campuchia
Hôm qua, 7/1, nhân dân Campuchia tưng bừng kỷ niệm 33 năm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2012). Trước đó, ngày 2/1, tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia HunSen đã cắt băng khánh thành khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125, một biểu tượng về tinh thần yêu nước bất khuất của Thủ tướng Hun Sen và cán bộ, chiến sĩ Campuchia, đứng lên tiến hành cuộc chiến đấu giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
Là một chiến sĩ quân tình nguyện Việt
Bây giờ, theo một số bạn bè vừa đi công tác ở Campuchia về cho biết, đất nước Campuchia đã thay đổi rất nhiều so với ngày đầu chiến thắng. Nhiều nhà mới đã mọc lên, đường sá cầu cống được mở rộng. Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất ra nhiều hàng hóa phục vụ dân sinh. Cảnh buôn bán ở các phố, chợ đông vui với nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng. Và, theo báo chí Campuchia thông tin, năm 2011, mặc dù ít nhiều bị tác động bởi kinh tế thế giới và khu vực gặp khó khăn, nhưng GDP của Campuchia vẫn vượt 6%, lạm phát giữ mức ổn định 5%, thu nhập bình quân đầu người đã vượt con số 805 USD/năm. Đó quả là thành tựu đáng phấn khởi, tự hào của Đảng, Chính phủ, nhân dân Campuchia sau 33 năm chiến thắng chế độ diệt chủng.
Chắc rằng nhiều cựu chiến binh quân tình nguyện Việt
Trong niềm vui này, tôi bồi hồi nhớ lại bao đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể trong cuộc chiến đấu giúp nhân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot (trong đó có 2 đồng nghiệp của tôi là liệt sĩ Ngô Tất Thắng, phóng viên Báo Quân đội nhân dân và liệt sĩ Vũ Hiến, phóng viên Báo Hải quân nhân dân). Có thể nói, để có ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, cùng với cuộc chiến đấu giải phóng đất nước của quân đội nhân dân Campuchia là sự kề vai sát cánh chiến đấu của quân tình nguyện Việt Nam. Đây là sự giúp đỡ hết sức vô tư trong sáng vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân Campuchia và để diệt trừ mầm họa cho nhân loại.
Không chỉ sát cánh cùng quân đội, nhân dân Campuchia đánh đuổi Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam còn giúp nhân dân Campuchia xây dựng lại nhà cửa, đẩy mạnh sản xuất ổn định và phát triển cuộc sống.
Chính vì vậy, gần đây khi trả lời báo chí Việt Nam về việc nhân dân Campuchia tin yêu, quý trọng, gọi bộ đội Việt Nam là đội quân nhà Phật, Thủ tướng Campuchia HunSen đã nói: “Nhân dân Campuchia có niềm tin chỉ có tiên, Phật mới cứu giúp được những phận người khi gặp khó khăn, khốn cùng. Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay cầu khẩn tiên, Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt
Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia, Thủ tướng Campuchia HunSen một lần nữa khẳng định sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong những thời khắc khó khăn, nguy nan nhất là tài sản vô cùng quý báu mà nhân dân Campuchia không bao giờ quên.
Được đọc những câu trả lời báo chí của Thủ tướng Hunsen và biết quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng phát triển, thu nhiều thành tựu to lớn và năm 2012 là năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tôi và những đồng đội của tôi tin rằng, trong những năm tới, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước sẽ nâng lên tầm cao mới vì sự ổn định, phát triển phồn vinh của hai dân tộc, của khu vực và thế giới.
Tôi cũng tin rằng, dù bọn tội phạm Pôn Pốt đang bị Tòa án xét xử đưa ra những cáo buộc sai trái về quân tình nguyện Việt Nam (cho rằng quân tình nguyện Việt Nam xâm lược Campuchia) cũng không thể phủ nhận được lịch sử (quân tình nguyện Việt Nam giúp đỡ Campuchia hết sức vô tư, trong sáng) đã được chính nhân dân Campuchia và nhân dân yêu chuộng công lý trên thế giới ghi nhận