Tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Mỹ Lai

14:57 16/03/2018
Sáng 16-3, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày lính Mỹ gây ra cuộc thảm sát kinh hoàng tại thôn Mỹ Lai, xã Sơn Mỹ, (nay là xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Về dự buổi lễ xúc động này, có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân; đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Mỹ Lai.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của ông Gerard Boivineau, nguyên Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh; Ông John McAuliff, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ; các cựu binh Mỹ, các nhân chứng, nạn nhân sống sót qua cuộc thảm sát cùng hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế.

Các đại biểu và người dân địa phương dâng hoa tưởng nhơ nạn nhân vụ thảm sát
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân dâng hương tưởng niệm các nạn nhân

Vào ngày này, cách đây 50 năm, trong cuộc càn quyét tại thôn Mỹ Lai, xã Sơn Mỹ ngày 16-3-1968, binh lính thuộc Đại đội Charlie của Mỹ đã giết hại 504 người dân vô tội. Phần lớn các nạn nhân là người già, phụ nữ và trẻ em đã phải lìa đời một cách bi thương và thảm khốc. Đó là nỗi ám ảnh, đau khôn nguôi trong trái tim của người dân Sơn Mỹ.

Nhắc lại sự kiện bi thảm và phẫn uất này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh đó là nỗi đau khôn nguôi của toàn thể người dân Việt Nam và những người có lương tri trên trái đất. 

Du khách nước ngoài thắp hương tưởng niệm các nạn nhân
Đông đảo người dân và nhiều thân nhân các cựu binh mỹ cũng đến dâng hoa tại lễ tưởng niệm

Mỹ Lai không phải là một vụ việc duy nhất, nhưng là vụ việc điển hình cho những tội ác dã man mà các thế lực hiếu chiến đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Quảng Ngãi trong thời kỳ chiến tranh, tiêu biểu cho những đau thương tột cùng mà nhân dân ta phải gánh chịu. 

Ngay từ thời ấy, báo chí quốc tế đã ví sự kiện Mỹ Lai với những vụ thảm sát kinh hoàng nhất trên thế giới. Sự thật ở Mỹ Lai-Sơn Mỹ đã được phanh phui và phơi bày bởi các nhà báo, các cựu chiến binh Mỹ, các nạn nhân còn sống sót ở Mỹ Lai và những người yêu chuộng công lý, hoà bình trên thế giới, trong đó có nhiều người Mỹ.

5 năm qua, Mike Poehm, một cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam luôn dự lễ tưởng niệm vụ thảm sát và cùng với cây đàn violon để gửi lời nguyện cầu đến hương hồn 504 người dân bị sát hại.

Anh Trần Văn Đức, nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát kể lại với thân nhân một binh sỹ Mỹ về vụ thảm sát ngày 16-3-1968 

Ông Ronald Haeberle đã tặng chiếc máy ảnh Nikon đã sử dụng chụp ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai tặng lại cho anh Trần Văn Đức, anh Đức kính cẩn mang chiếc máy ảnh đến lễ tưởng niệm.

50 năm đã trôi qua, nỗi đau không ai quên. Nhưng người dân Mỹ Lai quật cường đã vượt qua tang tóc và thù hận, không truy cứu những binh lính đã gây tội ác nhưng đã day dứt, hối hận về hành động của mình. 

Người dân lại cùng nhau xây dựng quê hương, đón nhận cả sự ăn năn của những cựu binh Mỹ biết phục thiện. Với sự rộng lượng và chân thành, người dân Mỹ Lai đã làm lay động con tim và lương tri của nhân loại. 

Nơi đây đã trở thành “vùng đất kết nối những con người chưa từng quen biết xích lại gần nhau, là nơi được nhiều người tìm đến để chứng kiến, để nhận thức, để ngẫm suy và sẻ chia, đồng thời ước nguyện cho một thế giới hoà bình, không còn xảy ra , không còn lặp lại lần nào nữa trên khắp thế giới…  

Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã công bố quyết định cấp Giấy phép thành lập Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai, công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai do bà Trương Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ. 

Đây là một quỹ tự nguyện, kết nối mọi tổ chức, cá nhân có tình yêu và muốn đóng góp xây dựng, giúp đỡ người dân còn khó khăn ở Quảng Ngãi nói chung, Sơn Mỹ nói riêng.

Thân Lai

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文