Cầu truyền hình 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước

22:37 03/06/2018
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2018), tối 3-6, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên tổ chức cầu truyền hình “Ngàn hoa dâng Bác”. Chương trình được thực hiện tại 2 điểm cầu: Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Di tích lịch sử An toàn Khu (ATK), Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Dự điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí Thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại đầu cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. 
Cầu truyền hình với chủ đề “Ngàn hoa dâng Bác” là chương trình được tổ chức trang trọng, công phu.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ôn lại sự kiện lịch sử cách đây 70 năm, khi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; đồng thời khẳng định, dù đời sống nhân dân ta đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn rất cần phải thi đua, bởi thách thức thời đại đến giờ vẫn còn nguyên. Phải thi đua yêu nước, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi người phải vượt lên chính mình làm tốt hơn, năng suất hơn, chất lượng hơn… Và lực lượng thanh niên phải trở thành lực lượng xung kích trong thời đại hiện nay bởi có ba ưu thế là trình độ học vấn , sức khỏe và năng lực sáng tạo…

Nhắn gửi đến thế hệ trẻ hôm nay, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi các bạn trẻ cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đất nước Việt Nam sánh ngang cùng với các nước, bạn bè thế giới. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa cho AHLLVTND Trương Đức Hai.

Trong chương trình cầu truyền hình, những thước phim quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quãng thời gian chiến đấu, thi đua sản xuất… đã được trình chiếu. Xen giữa nội dung này là những khúc ca sôi nổi đầy tự hào như: “Thi đua ái quốc”, “Đường cày đảm đang”, “Cô gái Pa Kô”, “Những ánh sao đêm”, "Vàm Cỏ Đông", "Đất nước trọn niềm vui"… Bên cạnh đó, người xem còn được giao lưu với các nhân chứng lịch sử, những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong từng giai đoạn, từng thời kỳ đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước như bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người vinh dự hai lần gặp Bác và những ký ức không quên của bà trên công trường thủy lợi Bắc Hưng Hải nổi tiếng một thời, về trận đánh bảo vệ Cầu Hàm Rồng năm 1965; ông Trương Đức Hai, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 8 lần được phong danh hiệu dũng sỹ; Câu chuyện của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Bảy, một trong 3 phi công đầu tiên được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang tại Đại hội Thi đua toàn quốc năm 1967...

Ngoài ra, các đại biểu còn gặp gỡ những gương mặt trẻ tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp, lao động sáng tạo, trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là những trí thức trẻ, những bác sĩ, công chức, giáo viên tình nguyện, không nề hà khó khăn, đến những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo để làm tròn nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao. 

Cũng tại cầu truyền hình “Ngàn hoa dâng Bác”, họa sĩ Đặng Ái Việt đã trực tiếp vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Viết, 95 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên. Mẹ Phạm Thị Viết có 2 con là liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Họa sĩ Đặng Ái Việt là người đã rong ruổi trên mọi nẻo đường đất nước hơn 10 năm qua để khắc họa hơn 1500 chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng ở 63 tỉnh, thành phố.

P.V

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文