Xúc động cuộc gặp gỡ giữa Nhật hoàng với thân nhân cựu binh Nhật Bản

18:14 02/03/2017

"Yêu thiên nhiên, yêu hòa bình, yêu quê mẹ Việt Nam và nhớ về quê cha Nhật Bản". Đó là những lời căn dặn của một cựu binh Nhật Bản với người con Việt Nam khi ông có dịp trở lại Việt Nam năm 1976 – mảnh đất mà ông đã gắn bó hơn 10 năm tuổi trẻ của mình. 



Ngậm ngùi kể lại với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản về chuyện tình của cha mẹ mình cũng như những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi trước khi cha trở về Nhật Bản, những người con của các cựu binh Nhật khẳng định, họ luôn yêu quê hương, nơi được sinh ra và lớn lên nhưng cũng không bao giờ quên cội nguồn của mình.

Cuộc gặp mặt giữa Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản với gia đình các cựu binh Nhật đang sinh sống tại Việt Nam diễn ra vào trưa 2-3 thực sự xúc động.

16 thân nhân gia đình các cựu binh Nhật đã có mặt tại khách sạn Sheraton, Hà Nội trưa 2-3 để được diện kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản. Reuters

Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt, con của một cựu binh Nhật cho hay, cách đây 4 ngày, khi được báo về cuộc gặp này, dù ở tận thành phố Hồ Chí Minh, bà vẫn thu xếp công việc để ra Hà Nội. Cũng theo bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt, người cha của bà đã rời Việt Nam từ năm 1946, tức cách đây 71 năm, khi mà mới được sinh. Đến nay, đã 71 năm, bà vẫn chưa được một lần gặp cha hay biết thông tin về ông.

Còn ông Nguyễn Văn Phi thì rơm rớm nước mắt nói: “Được gặp Nhà vua và Hoàng hậu là kỷ niệm đẹp nhất và ấn tượng nhất trong cuộc đời của tôi”. Ông Nguyễn Văn Phi tâm sự. “Cha tôi là một cựu binh Nhật Bản, trong khoảng thời gian từ năm 1945-1954, ông đã tham gia kháng chiến chống Pháp và cả chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1954, ông về nước và phải mãi tới năm 2006 chúng tôi mới có dịp được gặp lại cha. Từ đó đến nay, ba chị em chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với cha qua điện thoại”.

Hoàng hậu Nhật Bản xúc động khi gặp thân nhân gia đình các cựu binh Nhật đang sống tại Việt Nam. Ảnh: Vietnamplus

Ông Ngô Gia Khánh khi được trò chuyện và bắt tay với Nhà vua Akihito có nói, dù chỉ gặp cha một lần duy nhất vào năm 1981 khi ông trở lại Việt Nam nhưng ông luôn khắc ghi lời dạy của cha. Ông cũng cảm ơn Nhà vua và Hoàng hậu đã dành thời gian gặp gỡ, chia sẻ và lắng nghe câu chuyện của gia đình các cựu binh Nhật đang sinh sống ở đây và bày tỏ mong muốn Nhà vua và Hoàng hậu thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác quan hệ hữu nghị giữa hai nước, để những người con mang hai dòng máu Việt – Nhật như ông thêm tự hào về nguồn cội của mình.

Được biết, cha của ông Ngô Gia Khánh là Iukawa Kachio (tên tiếng Việt là Ngô Tử Câu), tham gia kháng chiến chống Pháp, là thành viên của Trung đoàn 66 và đã mất năm 1990 sau 36 năm trở về Nhật Bản.

Những người con của các cựu binh Nhật đều đã ở tuổi ngoài 60. 

Nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là gia đình ông Hồng Nhật Quang và bà Lê Thị Sáng. Cả Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đều rất bất ngờ khi biết đôi vợ chồng này đều là con của cựu binh Nhật. Nhà vua và Hoàng hậu khẳng định, mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản luôn bền chặt bởi sự gắn bó máu thịt của những người con mang hai dòng máu này.

Nhà vua Nhật Bản còn nhấn mạnh rằng, mang hai dòng máu của hai quốc gia có quan hệ hữu nghị sâu sắc là một nhân duyên và bày tỏ hy vọng rằng những người con này luôn gìn giữ, khắc ghi và truyền lại cho con cháu lời răn dạy “yêu thiên nhiên, yêu hòa bình, yêu quê mẹ Việt Nam và nhớ về quê cha Nhật Bản”.

Huyền Chi - Phùng Nguyễn

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文