Lão lương y U100 vẫn khám bệnh miễn phí cho người nghèo

07:00 02/01/2019
Gần 100 tuổi nhưng cụ Phạm Thọ Tầng (phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ngày ngày vẫn đi tìm kiếm cây thuốc quý, mở phòng khám cứu chữa miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.


Không những vậy, cụ còn bỏ tiền túi để xây dựng một khu nhà trọ để cho các bệnh nhân ở miễn phí trong những ngày điều trị bệnh. Với lão lương y này, sức khoẻ của bệnh nhân là hạnh phúc của mình.

Gần nửa thế kỷ chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

Dù đã quá giờ trưa nhưng phòng khám giản dị của cụ Tầng vẫn còn rất nhiều người đến thăm khám. Nhiều năm nay nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của rất nhiều bệnh nhân nghèo quanh vùng, thậm chí cả các tỉnh lân cận. Dù đã bước qua tuổi 96 nhưng cụ Tầng vẫn rất minh mẫn, ngày nào cụ cũng đi xe cả chục cây số tìm kiếm cây thuốc để chữa bệnh cho người nghèo. Cụ cười bảo với chúng tôi: “Khoẻ hay không là do tâm mình, cứ sống vui, sống nhân ái khắc sức khoẻ sẽ đến”.

Ở tuổi “xưa nay hiếm” cụ Phạm Thọ Tầng vẫn bốc thuốc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Từng tham gia chiến dịch Điện Biên, trở về sau chiến tranh, cụ Tầng được tổ chức tin tưởng giao cho giữ chức Viện trưởng Viện Điều dưỡng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). 

Sau khi nghỉ hưu, thay vì nghỉ ngơi vui hưởng tuổi già với con cháu, cụ Tầng lại quyết định mở phòng khám miễn phí giúp người nghèo chỉ vì “Tôi thấy người ta đau đớn mà không có tiền chữa bệnh lòng tôi cứ thắt lại, thương lắm. Chính vì thế tôi mới quyết định mở phòng khám này, với mục đích là khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách. Chỉ cần có giấy xác nhận của chính quyền địa phương là hộ nghèo sẽ được chữa miễn phí hoàn toàn. Với những người ở xa tôi sẽ có phòng trọ miễn phí để họ ăn ở và chữa bệnh”.

Những việc làm của lão lương y được rất nhiều người kính phục nhưng với cụ đó chỉ là những việc làm nhỏ bé, để lòng mình được thanh thản. Hàng ngày cụ đi tìm kiếm cây thuốc, rồi mang về vườn nhà trồng. Cụ bảo, nếu không trồng ở nhà gây giống thì nguy to. Càng ngày cây thuốc quý càng hiếm, rồi sẽ không còn ở ngoài tự nhiên nữa. 

Phòng khám của cụ Tầng tọa lạc ở trung tâm phường Xuân Khanh, một địa thế rất đẹp. Vì thế đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn thuê lại với giá cả vài chục triệu/tháng để kinh doanh nhưng cụ từ chối. Cụ bảo, nếu vì lợi nhuận, vì tiền thì phòng khám này đã lấy tiền của bệnh nhân. Có lẽ với cụ, sức khoẻ của người bệnh, nụ cười của người nghèo chính là niềm hạnh phúc, là động lực.

Mỗi người đến đây cụ không chỉ khám chữa bệnh mà còn hỏi han gia cảnh và con cái.

Đưa cho chúng tôi cả tập giấy chứng nhận hộ nghèo, gia đình chính sách, cụ Tầng xúc động: “Chị thấy đấy, có hàng trăm, hàng nghìn người nghèo đến với tôi thế này. Mãi tận Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, có người còn tận trong miền Nam ra nữa. Cứ mỗi lần nghe điện thoại của bệnh nhân gọi, báo tin đã khỏi bệnh tôi lại vui sướng không thể tả được. Không những vậy, tiện đường là họ qua thăm tôi luôn. Có những người sau này giàu có, họ lại ủng hộ tiền để tôi xây dựng khu nhà trọ miễn phí khang trang hơn, đầy đủ hơn”.

Có tận mắt chứng kiến cụ Tầng khám chữa bệnh cho người nghèo mới thấy lão lương y này tâm huyết thế nào. Cụ không chỉ bắt mạch, thăm khám mà mỗi bệnh nhân đến đây đều được thăm hỏi ân cần, về hoàn cảnh gia đình, con cái… 

Anh Bùi Văn Tinh (ở Tân Lạc, Hoà Bình) - một bệnh nhân chia sẻ: “Gia đình tôi hoàn cảnh lắm. Có bệnh mà không dám đi bệnh viện chữa vì nghèo quá. Nghe mọi người nói ở đây có cụ chuyên chữa bệnh giúp người nghèo tôi đã xuống nhờ cụ. Cụ phát thuốc miễn phí, giúp chỗ ở đàng hoàng. Cụ như người cha thứ hai của tôi vậy”.

Xây nhà trọ miễn phí

Nhiều người đến nhà cụ Tầng chữa bệnh đều thường trực một câu hỏi “không biết có phải cụ được cử xuống trần gian để giúp đỡ những người khó khăn hay không mà sao ông trời lại ban cho cụ một sức khỏe tuyệt vời đến thế”. 96 tuổi nhưng cụ Tầng vẫn đi lại bằng xe máy. Ở đâu có người cần là cụ lại lập tức lên đường. 

Khi được hỏi cụ có nhớ mình đã chữa bệnh cho bao nhiêu người rồi không, cụ cười bảo: “Hơn 30 năm rồi làm sao mà tôi nhớ được, nhưng chắc cũng không thể dưới 1.000 người đâu. Có lẽ đấy chính là động lực giúp tôi được khỏe mạnh đến tận bây giờ”.

Tiếng lành đồn xa, có những người bị bệnh sống cách xa hàng trăm cây số  cũng đã tìm đến để được cụ chữa bệnh. 

"Nhiều người nghèo đến mức họ chỉ có đủ tiền để bắt xe đến nhà tôi thôi, đến nơi tôi không những chữa bệnh miễn phí, cho ăn ở miễn phí mà khi về còn cho họ tiền tàu xe. Chỉ cần thấy họ khỏe mạnh trở lại là tôi vui lắm rồi” - cụ Tầng chia sẻ. 

Ngoài ra, cụ Tầng còn dành dụm tiền lương hưu trong nhiều năm và kêu gọi con cái phụ giúp để xây một dãy nhà cấp 4 làm nơi ở miễn phí cho những bệnh nhân nghèo. 

Cụ Tầng đùa bảo: “Lương hưu của tôi cũng xấp xỉ 5 triệu/tháng, con cái thì mình không phải lo nữa nên cứ để tiền đó dành dụm thôi. Đến khi thấy ổn ổn thì thực hiện ý tưởng xây phòng trọ miễn phí. Dãy nhà này tôi xây cũng được 8 năm rồi. Cũng không nhớ nổi là đã có bao nhiêu bệnh nhân đến và ở tại khu nhà này nữa”.

Bà Lê Thị Thắm (78 tuổi, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết: “Tôi bị bệnh đau lưng đã nhiều năm nay, bệnh ngày mỗi nặng mà chẳng có tiền mà đi viện. Tháng trước nghe một người quen nói có cụ Tầng ở Sơn Tây chữa bệnh miễn phí nên tôi đã bắt xe lên đây. Tôi chữa được 4 hôm và thấy cái lưng đỡ đau hơn hẳn. Từ hôm đến đây, biết tôi thuộc hộ nghèo lại neo đơn nên cụ quan tâm lắm. Cụ không lấy tiền thuốc mà còn lo cho miếng ăn, chỗ ở. Tấm lòng của cụ chẳng khác nào một ông tiên vậy”.

Dù bước qua tuổi 96 nhưng cụ Tầng vẫn còn rất minh mẫn và khoẻ mạnh.

Mảnh vườn sau nhà gần 2.000 mét vuông được cụ Tầng tận dụng để trồng các loại cây thuốc. Cụ bảo dù sao mình tự trồng cũng yên tâm hơn. Đưa chúng tôi ra vườn, cụ khoe: "Ở đây có rất nhiều cây thuốc quý như cây kim giao có tác dụng chữa bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và tẩy độc. Đây là cây bách xanh, nó có tác dụng chữa bệnh đau xương rất tốt. Người ta có thể ngâm lá với rượu để xoa bóp nhưng tôi thì cho vào máy xay, xay ra rồi cho bệnh nhân uống, như vậy nó sẽ hiệu quả hơn”.

Không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, cụ Tầng còn được mệnh danh là "Ngài khuyến học". Cụ là người đặt nền móng cho phong trào khuyến học tại địa phương. Hằng năm cứ vào dịp 27-7 và dịp Tết Nguyên đán, cụ Tầng đều có những phần quà để thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2015, cụ Tầng đã trích 20 triệu đồng trong khoản tiền mà mình tiết kiệm được tặng cho 4 gia đình nghèo ở thị xã Sơn Tây để họ mua bò giống về nuôi, phát triển kinh tế.

Chứng kiến tấm lòng cao thượng của cụ Phạm Thọ Tầng, ông Nguyễn Dương, (65 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây) phải thốt lên: “Nhìn thấy cụ Tầng tôi luôn có cảm giác cụ chính là niềm ước mơ của con người. 96 tuổi mà cụ vẫn sống khỏe mạnh, vẫn hăng hái làm những việc có ích cho đời. Bản thân tôi chẳng may bị mắc bệnh ung thư thực quản, nhiều khi cũng chán nản nhưng cứ nghĩ đến lối sống tích cực của cụ tôi lại cố gắng vươn lên để chiến đấu với bệnh tật”.

Khi chúng tôi hỏi, bí quyết nào giúp cụ sống lâu và mạnh khỏe, cụ Tầng hài hước bảo: “Hình như tôi bị nghiện lời cảm ơn thì phải. Chỉ cần được nhận lại một lời cảm ơn thôi là tôi thấy trong lòng vui lắm. Với lại tôi cũng nghĩ, khi mình làm được việc tốt, tâm mình thanh thản thì tuổi thọ sẽ tăng lên thôi”. Món quà mà cụ Tầng thường nhận được từ những bệnh nhân nghèo sau khi đã được chữa khỏi bệnh đôi khi chỉ là mấy cân gạo nếp, vài bắp ngô non mới bẻ hay con gà nhà nuôi được… Nhưng với cụ, đó chính là niềm vui, là động lực để cụ vững bước trên con đường thiện nguyện giúp đời.

Phong Anh

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

Trưa 29/4, lực lượng tham gia chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy tại rừng tràm sản xuất Rọc Xây (ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) thuộc Sư đoàn 330 – Quân khu 9 quản lý, đồng thời tiếp tục tạo đường băng không cho lửa cháy lan ra các khu vực xung quanh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文