Phạm Xuân Vinh, Trung sỹ Công an trả lại 23 chỉ vàng nhặt được: Từ một tuổi trẻ giản phác...

07:00 26/05/2014

Ngồi nói chuyện với tôi, chàng trai mới tròn 20 tuổi này cứ cười tủm tỉm. Hỏi gì cũng cười, nói gì cũng cười. Cái cười rất lành. Khoác trên vai bộ quân phục của người chiến sỹ Công an nhân dân, đó là niềm mơ ước từ ngày nhỏ, để rồi giờ đây Vinh càng tin hơn vào con đường mà mình đã lựa chọn. Cậu vừa được đơn vị là Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) làm thủ tục đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An biểu dương, khen thưởng sau khi nhặt được 23 chỉ vàng, trả lại cho người bị mất cách đây không lâu.

Ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm vậy

"Chuyện có gì đâu chị. Công việc của bọn em mà. Ai trong trường hợp đó rồi cũng thế. Là việc phải làm và nên làm", Vinh nói khi tôi hỏi về chuyện 23 chỉ vàng. Vào ngày 19-3, có hai vị khách đến tham quan tượng đài và xin chụp hình lưu niệm. Vì đang đứng trong bốt trực nên cậu cũng không để ý xem họ mang những gì trên người. Sau khi họ đi rồi, đi một vòng kiểm tra mục tiêu thì Vinh thấy một chiếc túi giữa bồn hoa. Sau khi mở ra xem và phát hiện trong đó có rất nhiều tài sản giá trị như dây chuyền, lắc tay và số tiền mặt 5 triệu đồng (tổng cộng tương đương 23 chỉ vàng), Vinh liên lạc với đồng đội trực cùng mình rồi tìm cách trả lại cho người bị mất. 30 phút sau, hai vị khách kia quay trở lại và nhận lại đồ của mình khi đã xong các thủ tục xác minh cần thiết.

Và sẽ chẳng ai biết được hành động của Vinh nếu như không có việc người khách tìm cách cảm ơn. Vì không biết tên người tìm thấy chiếc túi và cũng không biết anh ta làm cụ thể ở đâu nên họ đã viết thư tay gửi thẳng về trụ sở của Công an tỉnh Nghệ An. Bản thân Vinh nghĩ câu chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, người ta quên thì mình trả lại, là phận sự mà một người lính bảo vệ mục tiêu phải làm nên cũng không để tâm, cũng không báo lại với đơn vị để được khen thưởng. Sau này, Vinh biết được tên của 1 trong 2 người đó là bà Nguyễn Thị Phương, thường trú tại Đà Nẵng.

Vẫn còn rất nhiều điều để học

Vinh mới 20 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ để đi tìm giấc mơ cũng như xác lập bản ngã của riêng mình. Nhưng chàng trung sỹ ấy nói với tôi rằng cậu đã mơ giấc mơ đó lâu rồi. Từ những ngày bé xíu, lẽo đẽo theo chân bố đến đơn vị và được nói chuyện cùng mọi người cho đến lòng ái mộ về nhiều việc tốt mà người bố ruột đã làm cho đời - từ lúc ấy, Vinh đã yêu màu áo ấy vô cùng. Tấm áo của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Sau khi học xong khóa huấn luyện đặc biệt, Vinh về công tác tại Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ. Không giống tính chất "trên đường" của các trinh sát hình sự hay ma túy, lính bảo vệ mục tiêu có phần lặng lẽ, âm thầm hơn. Dù thế nhưng cũng không kém phần căng thẳng và đầy thử thách

Nhà Vinh có 5 người. Bố trước kia cũng là cảnh sát bảo vệ mục tiêu, là người rất nghiêm khắc với con cái. Còn mẹ là một người hiền lành, ít nói, trầm tĩnh. Vinh tự nhận mình giống mẹ nhiều hơn giống bố. Ngày Vinh được đơn vị biểu dương, bố rất vui và khích lệ "Lần sau cứ thế mà phát huy". Còn Vinh, hạnh phúc,= vì đơn giản đã làm được một việc tốt trên đời. Việc ấy, với cậu mà nói, tự nhiên và lặng lẽ lắm.

Tôi hỏi, Vinh có đam mê nào nữa không, ngoài đam mê với nghề. Vinh gãi đầu, thích mỗi thứ một ít nhưng đam mê thì chỉ có đam mê duy nhất ấy thôi. Và Vinh bảo, cậu vẫn còn có nhiều thứ phải học, phải phấn đấu và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. Đây chỉ là những ngày khởi đầu cho một tuổi trẻ giản phác và chân thành nhưng cũng không kém phần sôi nổi. Vì cậu còn trẻ, còn cả một chặng đường phải đi và phải tới.

Đó là chuyện mai này. Còn bây giờ, khi hỏi Vinh có ước muốn gì không, Vinh lại cười, nguyện vọng lớn nhất đó là sau khi kết thúc thời gian nghĩa vụ, cậu mong muốn được ở lại công tác và cống hiến sức mình trong lực lượng Công an.

Và lúc này, có thể hai người khách tìm lại được của rơi kia đã biết được tên của Vinh thông qua các phương tiện truyền thông. Cũng có thể không, điều đó không quan trọng lắm. Nhưng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân trong lòng họ sẽ in dấu đến suốt cuộc đời. Lòng tốt, sự thơm thảo mà con người dành cho nhau đôi khi chỉ bắt đầu từ một tuổi trẻ chân thành và giản phác như thế mà thôi.

Trung tá Nguyễn Khánh Lập, Đội phó Đội Chính trị hậu cần, Phòng PC65, Công an tỉnh Nghệ An:

"Vinh mới về công tác tại đội từ tháng 7 năm 2013. Dù là lính mới nhưng đó là một người có tư chất, lại hiền lành, có nhiều cố gắng trong công tác. Việc Vinh nhặt được số tài sản lớn như thế và trả lại cho người bị mất ban đầu cơ quan cũng không ai biết cho tới khi phía trụ sở Công an tỉnh gọi điện sang. PC65 đã tuyên dương và khen thưởng hành động của Vinh rồi. Chúng tôi cũng đã hoàn thành thủ tục đề nghị lên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An biểu dương, khen thưởng, động viên, kịp thời những điển hình trong lực lượng Công an nhân dân".

Đậu Dung

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

Trưa 29/4, lực lượng tham gia chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy tại rừng tràm sản xuất Rọc Xây (ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) thuộc Sư đoàn 330 – Quân khu 9 quản lý, đồng thời tiếp tục tạo đường băng không cho lửa cháy lan ra các khu vực xung quanh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文