Ai đứng đằng sau vụ ám sát Mohamed Zouari?

09:48 21/12/2016
Ngày 15-12, một vụ ám sát đẫm máu đã xảy ra tại thành phố El Ain của Tunisia. Nạn nhân là Mohamed Zouari, Giám đốc Kĩ thuật của một công ty kỹ thuật tư nhân và là một chuyên gia về máy bay không người lái của Tunisia.


Ba ngày sau, Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở dải Gaza đã cáo buộc Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đứng đằng sau vụ ám sát này. Tuy nhiên, phía Israel đã từ chối đưa ra bất kì bình luận nào.

Vào ngày 15-12 khi ông Mohammed Zouari, 49 tuổi, Giám đốc Kĩ thuật của một công ty kỹ thuật tư nhân ở Tunisia, vừa bước lên xe ôtô đỗ trước cửa nhà tại thành phố El Ain thuộc vùng Sfax, thì bất ngờ hai chiếc ôtô lao từ phía sau tới, áp sát chiếc xe của ông. Những người trên hai chiếc ôtô bí ẩn trên đã lia súng bắn liên tục về phía ông Zouari, trước khi phóng xe mất dấu.

Vợ của nạn nhân, một phụ nữ người Syria, kể lại trên kênh truyền hình Aljazeera rằng, ông Mohamed Zouari rời nhà lúc 13 giờ 50 phút ngày 15-12. Chỉ vài phút sau, bà nghe thấy tiếng súng nổ và khi chạy ra tới nơi đã thấy chồng mình đổ gục trong xe. Cảnh sát cho biết, ông Mohammed Zouari bị trúng 20 phát đạn trên người, khiến ông chết ngay tại chỗ.

Vụ ám sát ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến người dân ở thành phố El Ain vô cùng hoang mang. Trong khi đó, lực lượng an ninh ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra. Theo hồ sơ của cảnh sát, ông Zouari, từng là thành viên của tổ chức Ennadha.

Năm 1991, khi chính quyền Ben Ali tiến hành các chiến dịch chống Ennadha, Zouari rời khỏi Tunisia sang Lybia, tới Sudan, rồi Syria và cuối cùng là Liban, nơi ông trải qua thời gian dài bị trục xuất trước khi trở về Tunisia, một ngày sau khi cuộc cách mạng Mùa Xuân nổ ra vào tháng Giêng năm 2011. Ông Zouari cũng gia nhập Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas cách đây 10 năm và là người giám sát chương trình máy bay không người lái của Hamas.

Phát biểu trên chương trình Labes, Mehdi Ben Amor, phóng viên Đài phát thanh Diwane cho biết, 15 phút sau khi vụ ám sát xảy ra, anh đã có mặt tại hiện trường. 

Theo phóng viên Amor, lúc đó, cảnh sát đã thu giữ hai chiếc xe ôtô được cho là của thủ phạm bỏ lại gần khu vực xảy ra vụ ám sát, trong đó có một chiếc xe cho thuê. Camera theo dõi cũng cho phép các nhân viên an ninh xác định được hung thủ, trong đó có hai nam và hai nữ. Bốn xe và hai khẩu súng ngắn với bộ phận giảm thanh đã bị thu giữ.

Hiện cảnh sát Tunisia đã bắt giữ 8 người Tunisia bị tình nghi liên quan tới vụ ám sát ông Zouari. Trong đó có một chủ cửa hàng cho thuê ôtô, một nữ nhà báo, người đã phỏng vấn Mohamed Zouari tại nhà ông này trước vụ ám sát hai ngày trước vụ ám sát, một nam phóng viên và một người quay phim. Hai trong số ba người này đã sử dụng hai chiếc ôtô đi từ thủ đô Tunis đến Sfax. 

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát lệnh truy nã một nghi phạm người Bỉ gốc Maroc. Chính người này đã yêu cầu nữ nhà báo trên phỏng vấn Mohamed Zouari và thuê xe cho các sát thủ.

Ban đầu, cảnh sát nhận định, cái chết của ông Mohamed Zouari liên quan tới vụ thanh toán của băng đảng buôn bán vũ khí trái phép. Tuy nhiên, lật lại hồ sơ của nạn nhân cũng như lấy lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra Tunisia cho rằng, nhiều khả năng cái chết của Mohamed có liên quan tới Mossad.

Bởi lẽ, cách thức ám sát ông Zouari cũng giống rất nhiều vụ Mossad đã tiến hành trước đây, như áp sát đối tượng bằng xe ôtô, bắn nhiều phát đạn vào người nạn nhân và bỏ trốn…. Hơn nữa, ông Zouari từng làm việc cho Hamas và đó là điều khiến Mossad muốn loại bỏ ông Zouari.

Theo báo chí Tunisia, Zouari là một chuyên gia về máy bay không người lái của Hamas ở Dải Gaza. Israel từ lâu đã lo ngại các nhóm vũ trang tại Gaza và Liban có thể sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ đến tấn công ở khu vực biên giới của Israel.

Việc Zouari trở về Tunisia, nơi người dân luôn ủng hộ Palestine trong cuộc xung đột ở Trung Đông, đã gây lo lắng cho Tel Aviv. Đó có thể là nguyên nhân khiến Zouari trở thành nạn nhân của vụ ám sát ngày 15-12, theo mạng realites.com.tn.

Việc nghi vấn Mossad đứng đằng sau vụ ám sát ông Zouari cũng có cơ sở. Trong quá khứ, Mossad đã từng ám sát cựu nhân vật số 2 của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Abu Jihad, trong một cuộc đột kích vào trụ sở của PLO tại thủ đô Tunis của Tunisia hồi năm 1988.

Trong một thông cáo phát đi ngày 16-12, Ennadha, một đảng của chính phủ liên minh Tunisia, khẳng định vụ ám sát ông Zouari đang "đe dọa sự ổn định của đất nước".

Ngày 18-12, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở dải Gaza đã cáo buộc Israel sát hại Mohammed Zouari, đồng thời cảnh báo sẽ có các hành động đáp trả. Mặc dù lên tiếng cáo buộc phía Israel, song Hamas không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để quy kết. Về phần mình, người phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Phương Lĩnh

Vụ xả súng nhằm vào một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi (Sydney, Australia) hôm 14/12 (giờ địa phương) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đã làm rúng động dư luận quốc tế. Trong khi Australia đang đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ việc theo hướng có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhiều quốc gia đồng loạt lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực thù hận, đồng thời tăng cường bảo vệ các sự kiện tôn giáo và không gian công cộng trước nguy cơ khủng bố cực đoan khi thế giới chuẩn bị bước sang năm mới.

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong lập trường của nước này.

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文