Ẩn ý phía sau sau món quà gặp mặt của hai nhà lãnh đạo Mỹ, Anh

16:01 11/06/2021
Tại cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Anh đã không ngại dành "lời đường mật" tới người còn lại, cùng những món quà mang đầy ẩn ý.

Ngày 10/6 (giờ địa phương) Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai bên, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Carbis Bay, Cornwall, Anh.

Người đứng đầu chính phủ Anh đã không ngại ca ngợi ông chủ Nhà Trắng là "một luồng sinh khí mới", bởi những triển vọng hợp tác mà ông Biden đưa ra trong hàng loạt vấn đề lớn, từ biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 cho đến vấn đề an ninh.

Cuộc gặp mặt được ví như "làn gió mới" giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: TG

Văn phòng Thủ tướng Anh cũng cho biết, Thủ tướng Boris Johnson đã tặng Tổng thống Mỹ Joe Biden một bức ảnh chụp lại bức tranh tường về Frederick Douglass - nhà hoạt động vì nhân quyền, người lãnh đạo phong trào chống chủ nghĩa nô lệ ở Mỹ vào thế kỷ XIX.

NDTV cho rằng, món quà của ông Johnson, được trao tặng ngay trước thềm thượng đỉnh G7, không chỉ đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Joe Biden kể từ khi nhậm chức và khẳng định mối quan hệ giữa hai nước, mà quan trọng hơn là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào Black Lives Matter, phong trào đấu tranh cho quyền lợi của người da màu tại Mỹ.

Tổng thống Biden đã từng trích dẫn lời của Douglass trong một bài phát biểu về chủng tộc năm 2020, vào thời điểm Mỹ đang đối mặt với nhiều xung đội về chủng tộc, thổi bùng lên làn sóng biểu tình phản đối bất công với người da màu lan rộng sang châu Âu, trong đó có Anh. 

Ông Frederick Douglass cũng từng đến Anh và Ireland để diễn thuyết vào những năm 1840. Bức tranh tường về ông Douglass được vẽ bởi nghệ sĩ Ross Blair và đặt tại một góc phố dân cư ở thành phố Edinburgh. Bức ảnh chụp lại tác phẩm này được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Melissa Highton, người mang hai quốc tịch Anh và Mỹ. 

Hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân đi dạo trước thềm thượng đỉnh G7. Ảnh: Reuters

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tặng Thủ tướng Anh Boris Johnson một chiếc xe đạp và mũ bảo hiểm xe đạp đặt hàng riêng do hãng Bilenky Cycle Works, một doanh nghiệp gia đình nhỏ ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania sản xuất. 

Pennsylvania là nơi ông Biden sinh ra, và vì thế, Nhà Trắng đã ngụ ý rằng, món quà này là "nghĩa cử của tình bạn và để ghi nhận mối quan tâm chung của cả hai đối với việc đi xe đạp".

Trong khi đó, phu nhân Thủ tướng Anh Carrie Johnson đã tặng Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden ấn bản đầu tiên của cuốn tiểu thuyết The Apple Tree, một tập truyện ngắn của tác giả Daphne du Maurier. Đáp lại, bà Biden đã dành tặng bà Johnson chiếc túi bằng da do những người vợ quân nhân tự tay làm.

An Nhiên

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文