Biển người Pháp đổ ra đường biểu tình bất chấp COVID-19

08:51 31/01/2021
Hàng chục nghìn người biểu tình đã đổ xuống đường tại nhiều thành phố của Pháp trong cuối tuần qua để phản đối dự luật an ninh mới, bất chấp tình hình COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại quốc gia này.


Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 32.077 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp trong ngày 30/1 (giờ địa phương), trong đó gồm nhiều thành viên của phong trào "áo gile vàng", vốn từng là nguồn cơn của các đợt biểu tình bao trùm nước Pháp trong suốt hơn một năm.

Nhóm người biểu tình cũng mang theo các khẩu hiệu phản đối các lệnh cấm đi lại, hạn chế hoạt động mà chính phủ Pháp đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, theo đó lên tiếng đòi lại quyền lợi cho lĩnh vực văn hóa, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp giãn cách. 

Hàng nghìn người biểu tình đã đổ ra đường phố, với nhiều phần tử có hành vi chống đối cảnh sát. Nguồn: The Guardian

"Tôi có hai lý do để tham gia biểu tình, một là luật an ninh toàn diện, hai là để ủng hộ văn hóa. Rất nhiều cửa hàng mở cửa, tàu điện ngầm vẫn chật cứng, nhưng các địa điểm văn hóa lại phải đóng cửa, mặc dù chúng tôi vẫn áp dụng các biện pháp chống COVID-19", một người biểu tình 24 tuổi tên Kim chia sẻ.

Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi xuất hiện đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, các nhân viên cảnh sát da trắng đã đánh đập một nhà sản xuất âm nhạc người da đen trong phòng thu của anh ta hôm 21/11 năm ngoái ở Paris.

Những người tham gia biểu tình phản đối điều khoản cấm quay phim các hoạt động của cảnh sát mà đảng La République En Marche cầm quyền đưa ra trong dự luật an ninh mới.

Cụ thể, Điều 24 của dự luật cho phép hình sự hóa việc công bố hình ảnh của các sĩ quan cảnh sát đang thi hành công vụ nếu được thực hiện vì "mục đích xấu". Người nào vi phạm có thể bị phạt tù đến một năm và bị phạt tiền tới 45 nghìn euro.

Người biểu tình đeo khẩu trang xuất hiện dày đặc trên đường phố Pháp. Ảnh: Reuters

Chính phủ Pháp lập luận rằng dự luật là cần thiết vì các nhân viên cảnh sát đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công và các lời kêu gọi bạo lực chống lại họ đang xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội. Luật an ninh được đề xuất, đã được Quốc hội thông qua, sẽ được Thượng viện, viện thượng nghị của Pháp, xem xét vào tháng 3 tới. 

Trong ngày 30/1, tại thủ đô Paris, The Guardian đưa tin, quảng trường Place de la République rộng lớn đã chật kín người biểu tình, trong khi khoảng 3.000 người biểu tình khác đang tập trung tại Montpellier, miền nam nước Pháp.

Vào khoảng 5h chiều, một giờ trước khi lệnh giới nghiêm để ngăn ngừa COVID-19 bắt đầu, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa một nhóm khoảng 50 thanh niên và cảnh sát. Các phần tử quá khích liên tục tấn công buộc cảnh sát phải dùng vòi rồng để giải tán đám đông. Văn phòng công tố Paris cho biết 26 người đã bị bắt giữ sau vụ việc.

An Nhiên

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文