COVID-19 đã giết chết hơn một triệu người trên toàn thế giới

08:00 29/09/2020
Hơn một triệu người đã thiệt mạng vì COVID-19 kể từ khi căn bệnh này bùng phát ở Trung Quốc, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.
Ảnh minh họa AP. 

Chỉ tính riêng tại Mỹ, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã lên đến 200.000, xếp số một thế giới, theo sau là Brazil với 142.000 và Ấn Độ với 95.000.

Hồi tuần trước, 7 triệu ca nhiễm đã được ghi nhận chỉ tính riêng tại Mỹ, đồng thời, các chuyên gia nhận định rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai vào mùa thu đông này còn có thể khủng khiếp hơn, khi bệnh viện phải đóng cửa hoặc cắt giảm những dịch vụ cần thiết.

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu không có dấu hiệu lắng dịu, các quốc gia trên thế giới đang trải qua những làn sóng lây nhiễm mới và các nhà khoa học đang tăng cường nỗ lực để đưa ra một loại vaccine hiệu quả.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng số người chết có thể tăng lên hai triệu người trước khi một loại vaccine thành công được sử dụng rộng rãi và con số này có thể cao hơn nữa nếu không có hành động phối hợp để kiềm chế đại dịch.

Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mexico Hugo López-Gatell cho biết, tại quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao thứ tư thế giới này, với hơn 76.430 ca, sẽ mất một vài năm mới có được những số liệu chính thức.

Mexico tiến hành rất ít xét nghiệm và nhiều người đã chết khi chưa kịp xét nghiệm, điều này có nghĩa là nhiều trường hợp tử vong do COVID-19 chưa được xác nhận và số liệu hiện nay vẫn còn thấp so với thực tế.

Không giống như ở Mỹ và các quốc gia khác, nơi đại dịch đã giết chết hàng chục hoặc hàng trăm nghìn người, ở Trung Quốc, nơi khởi nguồn của đại dịch, số ca tử vong được báo cáo thấp hơn nhiều. Theo số liệu của ủy ban y tế nước này, đã có 4.634 trường hợp tử vong và hơn 85.000 trường hợp mắc bệnh kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc cố gắng che đậy sự bùng phát trong giai đoạn đầu, cáo buộc Bắc Kinh và WHO đã không hành động đủ sớm để ngăn chặn virus lây lan trên toàn cầu, làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Trung.

Những hạn chế khắt khe được các chính phủ trên toàn thế giới thực thi để ngăn chặn sự lây lan của virus đã đồng thời tàn phá nền kinh tế toàn cầu, làm tổn thương thị trường việc làm và các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Ngân hàng Thế giới đã gọi đại dịch này là “cú sốc kinh tế lớn nhất mà thế giới phải trải qua trong nhiều thập kỷ”, dự đoán tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu sẽ giảm hơn 5% trong năm 2020.

Đại dịch cũng đã làm gián đoạn các sự kiện thể thao trên toàn thế giới, khiến những người hâm mộ không thể tham dự vì các hạn chế về khoảng cách xã hội.

Tuần trước, tân Thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga, cho biết Tokyo quyết tâm đăng cai Thế vận hội vào năm 2021 sau khi các trận đấu, dự kiến ban đầu cho mùa hè này, bị hoãn lại vì đại dịch. Tuần trước, nhà tổ chức Thế vận hội Tokyo đã công bố kế hoạch tổ chức một sự kiện được sắp xếp hợp lý trong bối cảnh đại dịch.

Duy Tiến

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文