Chuyên gia Thụy Điển bị khủng bố bom thư, dọa giết chỉ vì COVID-19

17:01 27/05/2020
Nhà dịch tễ học Anders Tegnell, người được coi là chiến lược gia dẫn đầu cuộc chiến chống COVID-19 của chính phủ Thụy Điển, đã liên tục bị gửi bom thư đe dọa, thậm chí là dọa giết trong những ngày qua.

Tờ Aftonbladet của Thụy Điển ngày 27/5 cho biết, chuyên gia dịch tễ học Anders Tegnell đã phải đối mặt với các mối đe dọa lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, buộc cảnh sát và cơ quan điều tra phải vào cuộc.

Cụ thể, từ ngày 19/3, ông Tegnell đã nhận được một email gửi đến hòm thư công việc của mình với những lời đe dọa đáng sợ. "Tôi biết rằng có một nhóm đối tượng cực kỳ nguy hiểm đã quyết định 'trừ khử' ông", một đoạn trong email viết.

Theo Aftonbladet, những ngày sau, các lá thư nặc danh đe dọa, thậm chí là dọa giết, đã được gửi đến địa chỉ nhà của ông và của cả những người thân, họ hàng của nhà dịch tễ học này.

Nhà dịch tễ học Anders Tegnell, người được coi là chiến lược gia dẫn đầu cuộc chiến chống COVID-19 của chính phủ Thụy Điển. Ảnh: Getty

"Ban đầu, chúng tôi đã tích cực tìm kiếm mọi đối tượng đáng nghi. Các mối đe dọa nhằm tới những người ở vị trí đặc biệt sẽ được phía cảnh sát nghiêm túc điều tra", người đứng đầu nhóm Dân chủ và Chống lại Tội phạm tại Stockhom Keith Kristina Forsgren cho biết.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nghi phạm nào, do những kẻ đe dọa đều dùng hệ thống email tạm thời, cho phép xóa tất cả các thông tin trong vòng một giờ. Các bức thư gửi đến nhà ông Tegnell cũng không để lại dấu vết DNA, cảnh sát cho biết.

Về phần mình, nhà dịch tễ học Tegnell nói rằng ông không quá lo lắng cho bản thân mình, nhưng việc này trở nên nghiêm túc khi nó liên quan đến gia đình của ông. "Cảm giác gần giống như bị rình rập", ông nói. 

Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển Johan Carlson, khi được hỏi rằng sự đe dọa nhằm tới cá nhân Tegnell có phải là một vấn đề (trong quá trình chống dịch) không, đã nói: "Không, vấn đề nằm ở chính người đã đe dọa người khác bằng cái chết". 

Tại Thụy Điển, nhà dịch tễ học Tegnell được tôn vinh bởi chiến lược chống dịch không phong tỏa của mình. Ông thậm chí có một câu lạc bộ người hâm mộ riêng trên Facebook và được in hình lên áo, xăm hình lên tay như một cách thể hiện sự ngưỡng mộ.

Mặc dù vậy, ông cũng vấp phải các chỉ trích vì chính chiến lược miễn dịch cộng đồng của mình. Chiến lược do Tegnell đề xuất không tìm cách ngăn chặn virus nhưng làm chậm đà lây lan để nó không làm quá tải hệ thống y tế.

Hồi đầu tuần qua, ông Tegnell đã bác bỏ một tuyên bố cho rằng Thụy Điển đang trên đà đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. "Điều đó sẽ không xảy ra", ông nói. "Bạn biết đấy, việc đo lường khả năng miễn dịch với loại virus này (SARS-CoV-2) vẫn đang là vấn đề", ông chia sẻ. 

Thuật ngữ "miễn dịch cộng đồng" được sử dụng để chỉ việc tỉ lệ dân số đủ cao để phát triển kháng thể chống lại dịch bệnh truyền nhiễm lây lan. Nhưng, chiến lược này đã gây nhiều tranh cãi trong công cuộc phòng chống COVID-19.

Với gần 34.500 trường hợp lây nhiễm COVID-19 và hơn 4.000 ca tử vong, Thụy Điển vẫn không triển khai cơ chế phong tỏa toàn quốc như nhiều quốc gia châu Âu khác. Phần lớn số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này đều từ 80 tuổi trở lên. 

Lam Ninh

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

Ngày 29/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện 30-4 về các mặt công tác chính trị, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho CBCS và người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.