“Cơn bão chính trị” từ lời khai của người thừa kế Tập đoàn Samsung Electronics

09:20 14/01/2017
Lời thừa nhận của Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae-yong về việc Tổng thống Park Geun-hye đã ép tập đoàn này cung cấp hàng tỷ won cho nhiều tổ chức có liên quan đến bà Choi Soon-sil đang tạo nên một “cơn bão mới” trên chính trường Hàn Quốc.

Ông Lee Jae-yong, người thừa kế của Tập đoàn Samsung Electronics chỉ được ăn cơm hộp với giá 5 USD và không được ngủ trong suốt hơn 22 tiếng đồng hồ để trả lời thẩm vấn của nhóm điều tra đặc biệt về vụ scandal liên quan đến Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.

Sáng sớm 13-1, người đàn ông đang nắm giữ số tài sản trị giá 6,2 tỷ USD này đã bước ra khỏi văn phòng công tố viên đặc biệt ở phía Nam thủ đô Seoul với dáng vẻ mệt mỏi và căng thẳng.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae-yong bị thẩm vấn hơn 22 giờ đồng hồ liên tục và đã rời văn phòng công tố viên đặc biệt vào sáng sớm 13-1. Ảnh: Bloomberg

Lên chiếc xe hạng sang đang chờ đỗ ở ngoài, Lee Jae-yong được đưa thẳng về trụ sở chính của Tập đoàn Samsung Electronics tại quận Seocho ở thủ đô Seoul, chỉ cách văn phòng công tố viên đặc biệt có vài kilomet. Người đại diện của Lee Jae-yong cho biết, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics bị hai công tố viên đặc biệt thẩm vấn liên tục.

Một trong hai công tố viên nói trên là Han Dong-hoon, người được giới truyền thông Hàn Quốc đặt biệt danh là “Chaebol Sniper” vì có bề dày thành tích tham gia phá những vụ án tham nhũng quy mô lớn liên quan đến các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như vụ ở Tập đoàn SK Group năm 2003 và Hyundai Motor năm 2006.

Cũng theo lời của người đại diện này thì các câu hỏi liên tục được đưa ra xoay quanh thông tin về việc Tập đoàn Samsung Electronics đã chi tới 30 tỷ won (tương đương 25,46 triệu USD) cho công việc kinh doanh và các quỹ được bạn thân của Tổng thống là bà Choi Soon-sil quản lý.

Đổi lại, Samsung Electronics đã được hỗ trợ lớn từ Cơ quan hưu trí quốc gia cho vụ sáp nhập lớn giữa Samsung C&T và Cheil Industries Inc hồi năm 2015. Người từng đứng đầu cơ quan này cũng đã bị văn phòng công tố viên đặc biệt thẩm vấn hồi đầu tháng.

Theo tin từ hãng Yonhap, một trong những điểm đáng chú ý tại cuộc thẩm vấn là Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics đã thừa nhận rằng, Tổng thống Park Geun-hye ép buộc tập đoàn này phải cung cấp hàng tỷ won cho nhiều tổ chức có liên quan đến người bạn thân của bà là Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm của bê bối hiện nay tại Hàn Quốc.

Ngay sau đó, Uỷ ban của Quốc hội Hàn Quốc điều tra vụ bê bối này đã cáo buộc ông Lee Jae-yong khai man. Cụ thể là lời khai của người thừa kế Tập đoàn Samsung Electronics tại văn phòng công tố viên đặc biệt khác hoàn toàn với các tuyên bố trong cuộc điều trần tại Quốc hội hồi tháng trước.

Khi đó, ông Lee Jae-yong cho biết, Tổng thống Park Geun-hye chỉ nói về các vấn đề liên quan đến Tập đoàn Samsung và kế hoạch đầu tư của họ trong một cuộc gặp riêng diễn ra năm 2015.  Chiểu theo luật hiện hành của Hàn Quốc, những người khai man như vậy có thể bị phạt tới 10 năm tù giam.

Năm nay 49 tuổi, Lee Jae-yong là con trai của Chủ tịch đương nhiệm Tập đoàn Samsung Electronics Lee Kun-hee. Kể từ khi ông Lee Kun-hee bị một cơn đau tim đột ngột thì Lee Jae-yong là người thừa kế tập đoàn này.

Cuộc thẩm vấn hôm 12-1 vừa qua là lần thứ 2 Phó Chủ tịch của Tập đoàn Samsung Electronics trở thành đối tượng tình nghi của cơ quan điều tra. Trước đó, vào ngày 28-2-2008, Lee Jae-yong từng bị điều tra với nghi ngờ ông tiếp nhận quyền điều hành tập đoàn một cách bất hợp pháp.

Khi đó, Lee Jae-yong còn đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Tập đoàn Samsung. Giới phân tích nhận định rằng, lời khai nhận mới của ông Lee Jae-yong đã tạo “bước ngoặt” cho cuộc điều tra liên quan đến bà Choi Soon-sil đồng thời gây “bão mới” trên chính trường Hàn Quốc.

Tập đoàn Samsung Electronics hiện đang phải đối mặt với những cáo buộc rằng họ đã ký kết một hợp đồng trị giá 22 tỷ won (18,3 triệu USD) với một công ty ở Đức do bà Choi Soon-sil kiểm soát, bên cạnh việc cung cấp 20,4 tỷ won cho 2 quỹ hỗ trợ văn hóa và thể thao có thể có mối liên hệ với bà này.

Cho đến nay, bà Choi Soon-sil vẫn bác bỏ mọi cáo buộc. Mãi đến hôm 11-1 vừa qua, bà này mới lần đầu tiên thừa nhận rằng “giúp đỡ” Tổng thống Park Geun-hye bằng cách chỉnh sửa nhiều bài phát biểu của nhà lãnh đạo này kể từ khi bà còn là ứng cử viên Tổng thống.

Sông Thương

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文