Cuộc sống trong phòng giam 10,5m² của cựu Tổng thống Hàn Quốc

08:51 04/04/2017
Chỉ đến khi được các quản giáo chỉ về buồng giam của mình, cựu "nữ Tổng thống 5 nhất" của Hàn Quốc Park Geun-hye mới bật khóc. Từ một người nắm quyền cao nhất trong Nhà Xanh - Phủ Tổng thống của Hàn Quốc, giờ đây, người phụ nữ này phải khoác trên mình bộ quần áo tù nhân mang con số 503.

Ngày 3-4, các công tố viên thuộc Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul đã có mặt tại Trung tâm tạm giam Seoul ở Uiwang thuộc tỉnh Gyeonggi để thẩm vấn bà Park Geun-hye xung quanh các cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền... Tuy nhiên, buổi thẩm vấn đã bị tạm hoãn do luật sư riêng của cựu Tổng thống nói rằng sức khỏe của bà Park Geun-hye không được tốt, tâm lý chưa ổn định và cần đảm bảo an ninh hơn nữa cho bà trong các buổi trả lời thẩm vấn. 

Như vậy, tính đến ngày 3-4, cựu Tổng thống Hàn Quốc đã ở trong Trung tâm tạm giam Seoul ở Uniwang được 3 đêm. Bà bị 2 nữ quản giáo giám sát 24h/24h thông qua một cửa số bằng nhựa để đảm bảo rằng cựu nữ Tổng thống không bắt chuyện hay trò chuyện với bất kỳ ai ở phòng giam đối diện.

Nguồn tin từ hãng Yonhap cho hay, thông thường, trong các nhà tù của Hàn Quốc, người ta sẽ chia phòng theo số và cứ 6 tù nhân chung một phòng giam. Riêng bà Park Geun-hye, do vị trí lãnh đạo đất nước mà bà từng nắm giữ nên được giam riêng trong một buồng với đầy đủ các thiết bị, kể cả tivi và máy thu hình cho phép chiếu lại những chương trình mà nhà tù đồng ý để tù nhân xem phim.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị bắt và đưa đến Trung tâm tạm giam Seoul ở Uiwang thuộc tỉnh Gyeonggi hôm 31-3. Ảnh: The New York Time.

Mỗi ngày, bà Park Geun-hye được xem trực tiếp một chương trình thời sự được phát trong 1 tiếng đồng hồ. Thêm vào đó, buồng giam của cựu Tổng thống rộng khoảng 10,5m², chứ không phải chỉ có 6m² như hãng Yonhap từng đưa tin. Mặc dù nhỏ như vậy nhưng buồng giam của bà Park Geun-hye vẫn có đầy đủ các dụng cụ sinh hoạt đời thường như đệm gấp, khu vệ sinh và buồng tắm riêng. 

Báo Joongang Ilbo cho biết, có vẻ như, buồng giam này giống như căn phòng mà cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae từng bị giam giữ năm 1995.

Hàng ngày, cũng giống như các tù nhân khác trong Trung tâm tạm giam, bà Park Geun-hye có 30 phút được đi ra ngoài nhưng kể từ hôm nhập trại, bà chưa bước chân ra khỏi phòng. 

Công tố viên Yoo Yeong-ha cho biết, ngay sau khi bị bắt, cựu Tổng thống đã được đưa đi chụp ảnh hồ sơ hình sự và được cấp phát cho 6 quyển sách để đọc. Mỗi ngày, bà Park Geun-hye nhận được 3 bữa ăn cơ bản với giá 1,3 USD/bữa trong đó bao gồm thức ăn là bánh mì, nước sốt cà chua, pho mát, súp, salat, sữa đậu nành cho bữa sáng; cơm kèm canh rau củ hầm xương, giá đỗ, kim chi và rong biển cho bữa trưa và bữa tối. 

Sau khi ăn trong phòng giam, cựu Tổng thống phải tự rửa đĩa ăn trong bồn trước khi trả lại quản giáo và không được phép ăn thức ăn ở bên ngoài đưa vào. Bà cũng đã được phát 20.000 won/ngày để mua đồ ăn vặt với định mức giới hạn tại quán cà phê bên trong trung tâm tạm giam. 

Mức chi tiêu một tháng trong tù của bà Park Geun-hye cũng được quy định giống như các tù nhân khác là 3 triệu won cho việc mua quần áo, đồ dùng hàng ngày và thuốc men. 

Riêng về việc làm tóc, do trước đây là người đứng đầu Nhà Xanh nên bà luôn có đội ngũ làm đẹp đi kèm, nay ở trong tù, bà Park Geun-hye hay để tóc xõa (vì quy định tù nhân không được sử dụng kẹp tóc). Một nguồn tin từ quản giáo cho biết, cựu Tổng thống đã hỏi về việc tóc ngắn và nhiều khả năng đến kỳ cắt tóc trong trại giam do các tình nguyện viên thực hiện một tháng một lần, bà sẽ từ bỏ mái tóc dài của mình.

Bên cạnh đó, bà Park Geun-hye vẫn được gặp luật sư riêng nhiều lần trong một ngày, từ 9h đến 18h tại phòng tiếp xúc đặc biệt nếu muốn và được phép tiếp nhận thăm nom từ các thành viên trong gia đình hoặc trợ lý 1 lần/ngày với khoảng thời gian không kéo dài quá 10 phút. 

Một quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho báo Joongang Ilbo biết rằng, trong ngày đầu tiên phải nhập trung tâm tạm giam, bà Park Geun-hye không nói năng gì với ai, chỉ im lặng và làm theo mọi chỉ dẫn. Thái độ bà rất bình thản kể cả khi tắm rửa sạch sẽ để thay bộ đồ sọc xanh dành cho tù nhân. Chỉ đến khi các quản giáo chỉ cho bà thấy buồng giam của mình, cựu "nữ Tổng thống 5 nhất" của Hàn Quốc mới bật khóc. 

Một số nguồn tin khác từ đài truyền hình Chosun thì cho hay, nhiều khả năng bà Park Geun-hye sẽ phải chịu thời gian tạm giam để điều tra lên tới 503 ngày - đúng bằng con số được thêu trên ngực áo tù của bà. 

Cũng theo tin từ đài Chosun thì trước khi cựu Tổng thống bị bắt, tòa án Trung tâm quận Seoul đã chấp thuận yêu cầu truy tố bà xoay quanh các tội danh hối lộ, lạm dụng quyền lực, gây áp lực và làm rò rỉ bí mật quốc gia. Nếu bị kết tội, cựu Tổng thống Hàn Quốc sẽ phải đối mặt tối thiểu 10 năm tù giam.

Chi Anh

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文