Cựu Tổng thống Hàn Quốc lại bị giam giữ

17:08 02/11/2020
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tiếp tục bị giam giữ một lần nữa, Yonhap ngày 2/11 đưa tin, chỉ 4 ngày sau khi ông bị Tòa án Tối cao nước này tuyên án 17 năm tù vì tham ô và hối lộ.


Cựu Tổng thống Lee Myung-bak, người từng nắm quyền điều hành Hàn Quốc từ năm 2008 đến năm 2013, đã bị đưa đến trung tâm giam giữ Dongbu ở phía đông thủ đô Seoul hôm 2/11, nơi ông đã thụ án khoảng một năm kể từ sau khi bị bắt vào ngày 22/3/2018.

Ông bị truy tố hồi tháng 4/2018 với 16 cáo buộc hình sự, gồm cáo buộc tham ô liên quan tới công ty phụ tùng ô tô DAS và cáo buộc nhận hối lộ; khiến ông trở thành cựu lãnh đạo Hàn Quốc thứ 4 bị kết án hình sự trong lịch sử. 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị đưa đến trung tâm giam giữ. Ảnh: Yonhap

Hồi tháng 2 vừa qua, một tòa phúc thẩm đã tuyên án ông 17 năm tù với các tội danh trên, nộp phạt 13 tỷ won (10.9 triệu USD) và bị tịch thu 5,7 tỉ won (5 triệu USD). 

Tòa cũng từ chối yêu cầu tại ngoại của ông, nhưng ông đã đệ đơn kháng cáo và được tại ngoại từ đó đến nay.

Trong phán quyết hôm 29/10, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên mức án 17 năm tù đối với ông Lee Myung-bak về tội tham ô và hối lộ. Tòa cũng bác đơn kháng cáo của ông Lee đối với quyết định hủy bỏ quyền bảo lãnh của tòa án cấp dưới.

Điều đó có nghĩa việc thi hành án của ông sẽ được thực hiện ngay lập tức. Thời gian bị giam giữ của ông còn 16 năm, vì trước đó ông đã thụ án khoảng một năm.

Khoảng 100 phóng viên và người ủng hộ đã có mặt trước tư dinh của ông Lee từ sáng 2/11 trước thời điểm ông bị bắt giữ. 170 cảnh sát đã được điều động để đảm bảo trật tự và ngăn chặn đụng độ có thể xảy ra. 

"Họ có thể bắt tôi nhưng không thể dập tắt được sự thật", luật sư riêng của ông Lee dẫn lời ông cho biết, sau khi ông được đưa đi vào đầu giờ chiều 2/11.

Theo một quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc, nhiều khả năng vị cựu Tổng thống này có thể chịu án trong trại tạm giam, vì tuổi tác và tình trạng sức khỏe, chứ không bị đưa đến nhà tù.

An Nhiên

Chỉ tính riêng tại 24 dự án chung cư trên địa bàn các quận 1, quận 4, quận 7, quận 10 và TP Thủ Đức ở TP Hồ Chí Minh hiện đã có ít nhất 8.740 căn hộ được chủ sở hữu đem tham gia vào việc cho thuê lưu trú ngắn hạn qua ứng dụng Air Bed and Breakfast (Airbnb). Đây là nền tảng trực tuyến kết nối giữa những người có nhu cầu thuê nhà, phòng nghỉ với người có nhu cầu cho thuê.

Hộ ông Lê Văn Lạc (ngụ ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) dù đã nhận tiền đền bù từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa tháo dỡ căn nhà cũ, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Dự thảo Kế hoạch đề xuất tiến độ hoàn thành nhiều văn bản pháp lý và đề án quan trọng nhằm tạo bước tiếp theo của dự án.

Tối 25/4, hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh đã mãn nhãn khi theo dõi buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Dù trời đổ mưa lớn trước giờ bắt đầu, nhưng khán giả vẫn chật kín hai bên đường, trong không khí xúc động và tự hào.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (26/4), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 40mm như: Ea Tul (Đắk Lắk) 53.6mm, Chư Gu (Gia Lai) 40.6mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 60.4mm…

Những động thái gần đây từ chính quyền Tổng thống Donald Trump cho thấy khả năng Mỹ rút khỏi vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine đang trở thành một kịch bản ngày càng hiện hữu. Nếu điều này xảy ra, tiến trình đàm phán vốn đã mong manh sẽ đối diện nguy cơ đổ vỡ, đẩy Kiev vào thế bị động và làm thay đổi đáng kể cán cân chiến lược ở châu Âu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.