Cựu binh 100 tuổi đi bộ gây quỹ chống COVID-19 trở thành Hiệp sĩ Anh

10:55 20/05/2020
Gần hai tháng trước, Đại tá Tom Moore vẫn đang ấp ủ mong muốn gây quỹ ủng hộ những "chiến binh" tuyến đầu trên mặt trận chống COVID-19 tại Anh. Giờ đây, ông đã được phong tước Hiệp sĩ Anh, vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 100 của mình. 

Cựu chiến binh Tom Moore cùng câu chuyện đi 100 vòng quanh vườn gây quỹ của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người dân Anh. Ảnh: PA

Mỗi ngày, Đại tá Tom Moore, cựu chiến binh từ Chiến tranh Thế giới thứ II, đều nghe những tin tức về việc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đang phải gồng mình đối phó với COVID-19 tại Anh. Ngày 6/4, cụ quyết định "chung tay" chống dịch.

Bằng cách đi bộ 100 vòng quanh khu vườn của mình cùng người bạn đồng hành là chiếc khung tập đi, cụ mong muốn kêu gọi được 1.000 Bảng Anh trước khi bước sang tuổi 100 vào ngày 30/4 cho Quỹ từ thiện Charity Together của NHS.

Sau gần 2 tháng bền bỉ gây quỹ, giờ đây, cụ Tom Moore cùng các nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 33 triệu Bảng Anh cho quỹ từ thiện của NHS, theo The Guardian. Hoàng tử Anh William đã dành cụm từ "huyền thoại" để ca ngợi cựu chiến binh này.

Để tri ân những đóng góp của Đại tá Tom Moore, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của mình, vị Đại tá này sẽ được phong tước Hiệp sĩ theo đề cử đặc biệt của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Việc phong tước được chính thức công bố ngày 20/5. 

"Sự nỗ lực gây quỹ của Đại tá Tom đã phá vỡ mọi kỷ lục, truyền cảm hứng cho cả đất nước, thắp sáng ngọn đèn soi rọi đám mây mù COVID-19", Thủ tướng Boris Johnson nhấn mạnh.

Thủ tướng Anh cũng gửi lời cảm ơn đến những nỗ lực bền bỉ của vị Hiệp sĩ 100 tuổi, bày tỏ sự xúc động trước cậu chuyện "đáng kinh ngạc" của ông, khẳng định ông cùng câu chuyện của mình chính là "bảo vật quốc gia".

Trước đó, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100, cựu binh Tom Moore vinh dự nhận được thư chúc mừng từ Nữ hoàng Anh và được Nữ hoàng Anh chấp thuận phong chức Đại tá danh dự. Hiện, Đại tá Moore cũng đang giữ kỷ lục Guiness thế giới về việc cá nhân gây quỹ nhiều nhất thông qua đi bộ.

An Nhiên

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文