Đại diện văn phòng Trung Quốc tại Macau bất ngờ qua đời

13:46 21/10/2018

Chính phủ Trung Quốc ngày 21-10 cho biết, người đứng đầu văn phòng liên lạc của Trung Quốc ở Macau vừa qua đời vì sau khi bị rơi khỏi tòa nhà nơi ông này sống, Reuters đưa tin.

Ông Trịnh Tiểu Hùng, người đứng đầu văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Macau. Ảnh Reuters

Theo đó, ông Trịnh Tiểu Hùng, người đứng đầu văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Macau chịu nhiều áp lực tinh thần, Văn phòng Hội đồng Nhà nước của Chính phủ Trung Quốc tại Hong Kong và Macau cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm đại diện từ Bắc Kinh đã đến Macau để gửi lời chia buồn. Tuy vậy, tuyên bố này chưa đưa ra lời giải thích thêm về cái chết của ông Trịnh.

Ông Trịnh Tiểu Hùng, 59 tuổi, được bổ nhiệm vào chức vụ tại Macau tháng 9-2017, Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng từng là một lãnh đạo cấp cao của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Macau đóng vai trò là cầu nối giữa Bắc Kinh và chính quyền địa phương.

Ông Thôi Thế An, trưởng quan hành chính đương nhiệm của Khu hành chính đặc biệt Macau, trong một tuyên bố đã cho biết mình bị sốc trước cái chết của ông Trịnh, đồng thời bày tỏ chia buồn. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đặc khu trưởng Hong Kong cũng đã bày tỏ chia buồn sâu sắc trươc sự ra đi của ông Trịnh.

Theo Văn phòng liên lạc của chính quyền trung ương Trung Quốc ở Macau, ông Trịnh vẫn làm việc vào ngày trước khi ông qua đời. Ông đã gặp các đại diện của một tổ chúc nghiên cứu Macau tại văn phòng của mình.

Ông Trịnh từng tham gia các cuộc trao đổi vào những năm 1990 giữa Anh và Trung Quốc về cải tổ chính trị ở Hong Kong và việc chuyển giao hòn đảo này năm 1997. Vào khoảng thời gian giữa năm 1993 và 1996, ông Trịnh là thư ký cho ông thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc lúc bấy giờ.

Duy Tiến

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文