Đồng nhân dân tệ có thể trở thành đồng tiền lớn thứ ba thế giới

14:29 13/09/2020
Đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc có thể sẽ trở thành đồng tiền lớn thứ ba thế giới sau đồng USD và euro vào năm 2030, theo các nhà phân tích của Morgan Stanley.
Ảnh minh họa Getty Images. 

Đồng NDT trong dự trữ quốc tế đang ở mức dưới 2%, tuy nhiên, tỷ lệ này có thể tăng lên 5-10%.

Theo một số báo cáo, hồi tháng 7, dòng vốn nước ngoài ròng vào trái phiếu Trung Quốc đã đạt 21,3 tỷ USD, mức cao nhất từ năm 2014. Tổng giá trị trái phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài đã lên đến 360 tỷ USD, tăng 13,7% so với năm ngoái.

Xu hướng này sẽ củng cố đáng kể vai trò của đồng NDT trên trường quốc tế trong tương lai, theo báo cáo của Morgan Stanley. Tập đoàn tài chính đa quốc gia này tuyên bố rằng trong thập kỷ này, các khoản đầu tư theo danh mục đầu tư sẽ trở thành kênh chính cho dòng vốn của Trung Quốc, trong khi đầu tư trực tiếp sẽ giảm dần.

Các nhà phân tích cho rằng, tổng lượng các khoản đầu tư danh mục thu hút được vào Trung Quốc trong năm nay sẽ lên tới 150 tỷ USD và sẽ tăng lên 200-300 tỷ USD, từ năm 2021 đến năm 2030.

Theo số liệu thống kê của IMF, trong quý đầu tiên của năm 2020, tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ thế giới ở mức 61,9%, đồng euro là 20,05%, đồng yên của Nhật ở mức 5,70% và tỷ trọng của đồng bảng Anh ở mức 4,43%.

Duy Tiến (Theo Sputnik)

Ngày 8/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ Công bố các quyết định của Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đối với 13 đồng chí là lãnh đạo các Phòng CSĐT Công an thành phố. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố, chủ trì hội nghị.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/3 đưa tin về việc Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thị sát một nhà máy chế tạo các chiến hạm cỡ lớn của nước này. Đặc biệt, KCNA đã đăng tải hình ảnh được cho là một phần của tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Triều Tiên. 

Nhận nhiệm vụ từ chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật cùng đồng đội xuống hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vận động, thuyết phục đối tượng nghiện hút ma túy đang thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm chống đối lực lượng an ninh cơ sở.

Trao đổi với PV Báo CAND trưa nay (8/3), ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, các lực lượng Công an, dân quân, tổ an ninh trật tự địa phương và người dân phường Ninh Thủy vẫn đang phối hợp Bộ đội biên phòng, Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Vùng 3, mở rộng diện tìm kiếm hai nam sinh mất tích khi tắm biển.

Sau 3 năm triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hải Phòng phát động, nhằm hỗ trợ trẻ em có cuộc sống khó khăn trên địa bàn, Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng đã góp phần lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng. Lòng nhân ái của những “người mẹ đặc biệt” mang sắc phục Công an, đã đem đến cho các em niềm tin sâu sắc đầy ý nghĩa.

TikTok - nền tảng mạng xã hội với hàng triệu người dùng - đã trở thành một mảnh đất màu mỡ cho những “chuyên gia” tự phong trong nhiều lĩnh vực: sức khỏe, tài chính, giáo dục, làm đẹp... Chỉ với một chiếc điện thoại và một kịch bản hấp dẫn, bất kỳ ai cũng có thể xây dựng hình ảnh “chuyên gia”. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, kiến thức mà họ chia sẻ có thực sự đáng tin cậy hay không, hay chỉ là cách kiếm view để bán hàng?

Trong thành công của Thể thao Việt Nam nói chung và Thể thao CAND nói riêng những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các vận động viên nữ. Đằng sau một tấm huy chương, mỗi thành tích trên đấu trường khu vực, quốc tế đều có mồ hôi, sự hi sinh... mà chị em đã vượt qua để đem vinh quang về cho Tổ quốc đồng thời khẳng định vị thế Thể thao CAND.

Tưởng chừng đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến Ukraine sẽ diễn ra suôn sẻ sau 2 lần gặp nhau giữa các phái đoàn Nga-Mỹ trong tháng 2/2025, nhưng rồi, sau 3 chuyến “du thuyết” của Anh, Pháp và Ukraine đến Nhà Trắng trong nỗ lực nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay chuyển lập trường quan điểm, tình hình bỗng trở nên khó khăn khác thường...

Đó là lời bộc bạch chân thành của ông Dương Minh Trị, 70 tuổi, quê Bình Định, nguyên Thanh tra viên Bộ Y tế (Văn phòng 2 tại TP Hồ Chí Minh).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.