Giả dạng IS – một nhóm người tấn công Phố cổ tại Praha

12:21 22/08/2016
Một nhóm người phản đối người nhập cư đã đóng giả thành những chiến binh IS tấn công vào trung tâm thủ đô Praha, không có gì là ngạc nhiên khi họ đã gây ra sự hoảng loạn trong số những người có mặt tại đây và kết quả là một vài du khách bị thương.

Nhóm người này xâm nhập vào quảng trường Phố cổ trang bị một lá cờ có logo IS, một chiếc xe quân sự, quần áo quân đội, một con lạc đà, đeo râu giả và súng giả. Trong lúc dùng súng giả bắn vào không khí, họ hô vang câu “Allahu Akbar”.

Cảnh sát đã cho dừng màn trình diễn này trước khi họ định hành quyết công khai tù nhân.

Cảnh sát cho biết họ đã thông qua kế hoạch trình diễn này của nhóm người này nhưng đã cho dừng màn trình diễn trước khi họ bắt đầu tiến hành “hành quyết” công khai tù nhân bởi vì một số du khách đã nghĩ những tiếng súng bắn ra bằng đạn giả là thật và bắt đầu hoảng sợ.

Giả dạng IS tấn công trung tâm Praha.

Những nhà hoạt động cho biết họ đang cố gắng truyền tải thông điệp rằng đất nước rồi sẽ đi về đâu và sẽ thế nào dưới quyền cai trị của những kẻ Hồi giáo cực đoan. Một du khách chia sẻ với tờ Ceske Noviny của Czech: “Tôi là người Bỉ và tôi nói với bạn là, điều này rất nguy hiểm”. 

Một phát ngôn viên cảnh sát nói với tờ Ceske Noviny rằng mọi người không biết đó là một cuộc diễu hành và nghĩ rằng là một cuộc tấn công khủng bố thật và đã trốn ở quảng trường vì lo sợ cho tính mạng của mình, một vài người đã chạy vào bếp của các nhà hàng gần đó để trốn.

Người đứng đầu nhóm người giả IS, Konvicka Martin cho biết màn trình diễn đã thành công ngoài sức tưởng tượng và đăng tải nó lên trang mạng xã hội Facebook.

Minh Long (theo RT)

Đây là tiêu đề bài viết mà tờ Daily Mail đăng tải ngày 17/6. Nội dung bài viết cho biết, Tam sư đã nhận nhiều chỉ trích sau màn thể hiện thiếu thuyết phục trong trận đấu trước ĐT Serbia tại Euro 2024.

Vụ án bắt đầu từ lá đơn của một bị hại ở quận Ba Đình, TP Hà Nội, trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt 750 triệu đồng. Qua điện thoại, kẻ mạo danh là Công an nói có chuyển tiền vào tài khoản của bị hại và số tiền đó thuộc diện đang điều tra cần phải làm rõ.

Trước những lời đe dọa và màn kịch của đối tượng vẽ ra quá hoàn hảo, bà Thanh đã đi đến một ngân hàng ở quận Hoàn Kiếm để rút hết số tiền 750 triệu đồng trong sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh do đối tượng chỉ định. Sau khi chuyển tiền xong, bà Thanh có gọi lại nhưng không liên lạc được. Lúc này, biết bị lừa, bà Thanh đã đến Công an để trình báo.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương, chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, tự do internet nói chung và mạng xã hội nói riêng bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người.

Lâu nay câu chuyện xe hợp đồng không vào bến, không xuất vé, liệu có trốn thuế vẫn luôn là đề tài nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía doanh nghiệp vận tải, cơ quan quản lý thuế, thậm chí cả góc nhìn của người dân. Mới đây, đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, có nhiều cách để tính thuế, doanh nghiệp khó trốn được.

Sáng 17/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ 3 người trong một gia đình tử vong vào trưa 16/6, tại ấp Long Phước, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, là do điện giật.

Tính đến 16/6, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển sớm (bằng học bạ, thi đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế…). Trong đó, đa số các ngành đều có mức điểm chuẩn tương đương hoặc cao hơn năm 2023, một số ngành “hot” vượt ngưỡng 29 điểm.

Hội nghị Thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine đã khai mạc ngày 15/6 (giờ địa phương) tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, sự kiện này sẽ đặt nền móng cho hòa bình của nước ông. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thừa nhận rằng, hòa bình thực sự ở Ukraine không thể đạt được nếu không có sự tham gia của Nga trong các cuộc đàm phán.

Cơn mưa tầm tã đầu mùa không ngăn được bước chân anh Nguyễn Thế Nhựt (SN 1971), Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường 1, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) và các cán bộ Công an phường lên đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ban đêm. Nhiều năm qua, cùng với lực lượng Công an, anh Nguyễn Thế Nhựt đã khiến tội phạm trên địa bàn khiếp sợ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文