Giao tranh Azerbaijan-Armenia tiếp tục leo thang

19:32 30/09/2020
Azerbaijan và các lực lượng của Armenia ngày 30/9 đã tiếp tục giao chiến, đợt bùng nổ xung đột mới nhất của bên vốn dĩ có mối quan hệ không tốt đẹp từ những năm 1990.
Ảnh Reuters. 

Azerbaijan và người Armenia tại vùng Nagorno-Karabakh đều xác nhận đã có các cuộc tấn công từ cả hai phía dọc theo ranh giới.

Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng sau khi hai bên bùng nổ giao tranh hôm 27/9, chiến sự lan rộng ra một số khu vực lân cận và có nguy cơ trở thành một cuộc chiến toàn diện giữa Azerbaijan và Armenia.

Cuộc giao tranh này cũng làm gia tăng lo ngại về sự ổn định ở khu vực Nam Caucasus, một hành lang quan trọng cho các đường ống vận chuyển dầu và khí đốt đến nhiều thị trường trên thế giới, đồng thời, làm dấy lên lo ngại rằng các nước lớn trong khu vực như Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể bị kéo vào cuộc chiến.

Một số đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngày càng lo lắng trước lập trường của Ankara về Nagorno-Karabakh, một khu vực ly khai nằm trong đồng minh thân cận của Thổ Nhĩ Kỳ là Azerbaijan, do người Armenia điều hành nhưng không được quốc gia nào công nhận là một nước cộng hòa độc lập.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 28/9 cho biết Azerbaijan phải tự giải quyết các vấn đề và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sát cánh với nước này “bằng tất cả nguồn lực và trái tim”.

Khi được hỏi về việc liệu có hỗ trợ quân sự nếu Azerbaijan yêu cầu hay không, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu ngày 30/9 nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “làm những gì cần thiết”.

Ông Cavusoglu chỉ trích Pháp, nước có nhiều công dân gốc Armenia, nói rằng sự đoàn kết của Pháp với Armenia không khác gì việc ủng hộ sự chiếm đóng của Armenia ở Azerbaijan.

Trong chuyến thăm đến Latvia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đáp trả, nhấn mạnh rằng Pháp vô cùng lo ngại trước “thông điệp hiếu chiến từ Thổ Nhĩ Kỳ” và sẽ không chấp nhận điều đó.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/9 cũng lên tiếng kêu gọi chấm dứt ngay chiến sự liên quan đến Nagorno-Karabakh, khu vực tuyên bố ly khai khỏi Azerbaijan từ những năm 1990 trong cuộc chiến đã khiến hơn 30.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải tha hương.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 29/9 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết ông hiện không xem xét yêu cầu trợ giúp theo một hiệp ước an ninh hậu Xô Viết nhưng không loại trừ khả năng này. “Armenia sẽ đảm bảo an ninh của mình, dù có hay không có sự tham gia của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO)”, nhiều hãng tin của Nga dẫn lời ông Pashinyan cho biết.

Duy Tiến

Thông qua việc thường xuyên đi lễ chùa, Bùi Thị Ninh đã tạo mối quan hệ thân thiết với nhiều người ở trong và ngoài tỉnh rồi kêu gọi họ góp vốn để đầu tư kinh doanh. Sau khi nhận tiền, Ninh không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận mà dùng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023- 2024. Năm nay, Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ "chọi" cao nhất với 1/3,11, tức trung bình trên 3 thí sinh dự thi mới có 1 em đỗ.

Đàm Vĩnh Hưng, lại một lần nữa là Đàm Vĩnh Hưng, những ngày qua đã làm dậy sóng dư luận trong lần xuất hiện hoành tráng của mình. Câu hỏi tại sao lại là Đàm Vĩnh Hưng có thể dễ được lý giải theo chủ quan của Hưng là "các thành phần xấu lợi dụng đẩy câu chuyện này đi xa", nhưng cũng sẵn sàng được một chiều khác của dư luận diễn dịch theo cách: "Vì sự tự tin thái quá dẫn đến quyết định phản cảm của chính Đàm Vĩnh Hưng".

Chiều 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (SN 1996, trú ở tổ 21, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến 4 nạn nhân bị thương và 1 người tử vong.

Liên quan vụ việc phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh về việc con mình bị cô giáo đánh trong lớp học, sáng 10/5, Phóng viên Báo CAND đã có cuộc làm việc với đại diện Trường Mầm non Việt Úc.

Những ngày cuối tháng 4/1975, là một thanh niên Sài Gòn (tròn 19 tuổi), tôi cảm nhận rõ sự thay đổi lớn lao của đất nước đang đến rất gần. Và trong ngày 30/4 lịch sử ấy, tôi đã cầm chiếc máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn, ghi lại những khoảnh khắc quân Giải phóng tiến vào nội đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文