Gulen - người bị tố đang ở Mỹ “giật dây” đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ là ai?

11:30 16/07/2016

Có rất ít người sống bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ biết đến cái tên Fethullah Gulenm.

 

Tuy nhiên, giáo sĩ ẩn dật 75 tuổi hiện đang sống lưu vong trên đất Mỹ đã trở thành tâm điểm chú ý, sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tố cáo ông làm chủ mưu cuộc đảo chính làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng 16-7, theo giờ Việt Nam.

Ít ai biết nhà truyền giáo Gulen hiện đang sống ẩn dật ở bang Pennsylvania từng có thời là một đồng minh thân tín của ông Erdogan, giúp lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ củng cố quyền lực trong 2 năm đầu lên nắm quyền.

Erdogan (trái) và Gulen từng có một thời là đồng minh thân tín

Giáo sĩ có giọng ngâm kinh Koran Hồi giáo rất truyền cảm được những người ủng hộ đặt cho biệt danh “hocaefendi” tiếng Thổ Nhĩ kỳ có nghĩa  giáo sĩ (Imam) đáng được tôn kính ở thành phố Izmir trong những năm 1960.

Ông chủ trương phân tích sự tốt đẹp của đạo Hồi bằng cách nhấn mạnh sự chung sống hòa bình trong một thế giới đa tôn giáo, những người không ủng hộ tố cáo ông tìm kiếm quyền lực thông qua hoạt động truyền giáo trên khắp đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Phong trào Gulen từ lâu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục. Trong khi nhiều người ủng hộ đảng Công lý & Phát triển (AKP) cầm quyền có tư tưởng Hồi giáo do ông Erdogan làm lãnh đạo thương là những doanh nhân, những người tham gia phong trào Gulen (còn gọi Gulenist) thường thân thiện với dân hơn khi trong khi làm việc trong bộ máy nhà nước.

Hình ảnh cuộc đảo chính quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-7-2016

Chẳng hạn, những người ủng hộ ông Gulen giúp đỡ AKP tận tâm và không vụ lợi trong giai đoạn đầu nắm giữ quyền lực, nhiều  Gulenist từng hoạt động trong ngành  cảnh sát, tư pháp mà những người thế tục chống Hồi giáo từng thống trị.

Gulenist cũng từng giành chiến thắng trong vụ án chính trị cấp cao có tên gọi Ergeneko và Sledgehammer nhắm mục tiêu vào kẻ thù chung của cả ông Gulen và ông Erdogan, đặc biệt trong quân đội cũng như những  bộ phận khác theo trật tự thế tục cũ.

Hàng trăm người Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt và kết án tù giam, trong đó có những nhà báo viết sách miêu tả chi tiết về ảnh hưởng của ông Gulen đối với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Họ cũng lãnh đạo nhiều tổ chức kinh tế lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, điển hình như tập đoàn Tuskon và báo Today Zaman (Thời đại), tờ báo có lượng phát hành lớn nhất cả nước trước khi bị chính quyền Erdogan đóng cửa và bắt hoạt động theo “đường lối” của AKP sau khi tòa soạn đăng những phóng sự  về “quan hệ”đầy nghi vấn giữa Ankara với IS đặc biệt hoạt động buôn lậu dầu và vũ khí.

Gulen sống ở Mỹ từ năm 1999, khi đó ông rời Thổ Nhĩ Kỳ vì sợ bị truy tố trong một chiến dịch đàn áp Hồi giáo. Vào cuối năm 2013, hai người đàn ông từng là đồng minh với nhau bỗng chốc trở thành kẻ thù, sau khi ông Gulen trở thành thách thức quyền lực đối với ông Erdogan.

Những quan chức thực thi pháp luật và tòa án từng trung thành với ông Gulen trở thành một lực lượng chống tham nhũng chống lại những người thân cận với ông Erdogan, nhắm mục tiêu đến một số bộ trưởng và con trai của ông Erdogan.

Nhưng vào đầu năm 2014, Erdogan “phản công”, cách chức hàng ngàn cảnh sát, công tố viên và thẩm phán bị nghi có quan hệ với Gulen.

Zeynep Jane Kandur, một thành viên AKP đại diện cho TP Istanbul cho biết: “Vụ đảo chính không thuộc về những người đang bảo vệ dân chủ, nó thuộc về phe thứ 5 trong lực lượng quân đội đang cố gắng chiếm giữ quyền lực”.

Bà cho biết thêm: “Gần đây, chính phủ có nhiều nỗ lực để loại bỏ hết những người ủng hộ Gulen ra khỏi nội bộ quân đội và vụ đảo chính lần này chính là một phản ứng. Đó cũng chính là dấu hiệu tuyệt vọng của họ.

Nhưng nay Gulen và Erdogan đã đối đầu với nhau

“Chúng tôi từng hợp tác trong thời gian dài, nhưng sau đó chúng tôi bị chia rẽ và chúng tôi (AKP) đã đi theo đường lối riêng. AKP muốn phát triển dân chủ và sử dụng nó để bảo vệ quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân. Trong khi, phe Gulenist chỉ muốn nắm giữ quyền lực và tận dụng nó triệt để”, Zeynep Jane Kandur chia sẻ.

Liên minh vì Lợi ích chung để Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ-một tổ chức có quan hệ với phong trào Hizmet được truyền cảm hứng bởi giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành một tuyên bố ngay sáng 16-7 tố cáo ông Erdogan “rất vô trách nhiệm” khi đưa ra cáo buộc đổ lỗi cho ông Gulen “đứng” từ Mỹ “giật dây” cuộc đảo chính quân sự.

“Chúng tôi kiên quyết lên án can thiệp quân sự đối với chính trị trong nước. Đây chính là những giá trị cốt lõi của những người tham gia phong trào Hizmet. Chúng tôi lên án mọi hành động can thiệp quân sự đối với vấn đề chính trị nội  bộ của Thổ Nhĩ Kỳ”, tuyên bố nêu rõ.

Phạm Trúc

Hàng năm, cứ vào mùa gặt, một số người dân lại đem thóc ra đường phơi. Và việc phơi thóc trên đường đã khiến không ít vụ tai nạn xảy ra. Việc phơi thóc ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Ngày 15/5, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5/2026.

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Ngày 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị các mức án cho những bị cáo liên quan đến vụ án.

Dù mới chỉ dừng ở mức chủ trương đề xuất mở tuyến đường kết nối ra hướng cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương nhưng khu rừng thông tại thôn 5, xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đối tượng. Hàng loạt cây thông bị khoan gốc, đầu độc nhằm hủy hoại rừng, tạo hiện trạng để từng bước lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang thụ lý vụ án “Giết người” xảy ra ngày 11/5 tại ấp Qui Lân 2, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ. Nạn nhân là ông Trần Minh Tùng, còn gọi là Tùng “đại gia” bị đâm trọng thương, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau nhiều lần gõ cửa nhưng không thấy người lưu trú trả lời, nên chủ nhà nghỉ sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa mới phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường. Hành tung người đàn ông đã đến nhà nghỉ cùng nạn nhân trước đó, đang được cơ quan chức năng truy tìm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文