Người dân Hàn, Nhật vật vã đối mặt nắng nóng kỷ lục

08:57 04/08/2018
Trong khi nền nhiệt tại Nhật Bản những ngày qua đã lên tới 40 độ C - mức nhiệt được cho là bất thường ở quốc gia này, thì tại Hàn Quốc, đã có tới 29 người thiệt mạng vì nắng nóng kinh hoàng.

Những người lính cứu hỏa đang tiến hành phun nước bên ngoài các khu dân cư tại Seoul nhằm làm giảm nhiệt độ nóng bức. Theo thống kê của Bộ Y tế, An sinh và Kiểm soát bệnh dịch ở Hàn quốc, đã có tới 29 người tử vong vì say nắng tại nước này. Ảnh: CNN
Vòi phun nước cũng được lắp đặt tại nhiều nơi nhằm giúp điều hòa bầu không khí vốn đang rất oi bức. Hàn Quốc đang trải qua đợt nắng nóng dài kỷ lục với ít nhất 15 ngày có nền nhiệt trên 35 độ C. Ảnh: NCA
Văn phòng Thủ tướng đã ra lệnh cho tất cả các công trường xây dựng công cộng ngừng hoạt động vào ban ngày trong suốt thời gian nhiệt độ tăng cao.Chính phủ cũng sẽ tập trung vào hỗ trợ y tế cho cộng đồng, bao gồm cung cấp hệ thống làm mát cho 1.000 nông dân lớn tuổi. Ảnh: Reuters
Những ngày này, những chiếc quạt, ô che nắng và túi chườm đá là các vật dụng dễ nhìn thấy nhất trên đường phố Hàn Quốc. Ảnh: CNN
Tại Nhật Bản, nền nhiệt đo được ở miền Trung nước này đã lên đến trên 40 độ trong 2 ngày liên tiếp, theo Mainichi, sau khi cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định tình trạng nắng nóng khủng khiếp hồi tháng 7 vừa qua là "bất thường". Ảnh: Kyodo
Một người đàn ông uể oải di chuyển dưới nắng gắt. Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản cho biết, nhiệt độ cao đã khiến 125 người tử vong chỉ trong vòng 3 tháng, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, đồng thời khiến hơn 57.000 người phải nhập viện do say nắng và kiệt sức vì sốc nhiệt. Ảnh: Kyodo
Người dân vội vã di chuyển để tránh những tia nắng gay gắt. Theo Văn phòng Giám định Y khoa Tokyo, tính đến ngày 1-8, đã có 96 người tử vong vì say nắng tại 23 phường thuộc Tokyo trong vòng 1 tháng qua, tăng gấp 4 lần so với thời điểm này năm ngoái. Ảnh: Mainichi
Sóng nhiệt làm tăng mối lo ngại rằng, Thế vận hội Mùa hè 2020 diễn ra tại Tokyo có thể phải đối mặt với sức nóng ngột ngạt trên 35 độ C. Ảnh: Reuters
Hàng nghìn người dân đã đổ về các bãi biển, công viên nước, bể bơi với hi vọng có thể chạy chốn được cái nắng dữ dội của mùa hè. Caribbean Bay, một trong những công viên nước lớn nhất Hàn Quốc, luôn trong tình trạng chật kín người. Ảnh: The Sun
Theo The Sun, người dân Hàn Quốc và Nhật Bản đang đối diện với những ngày nóng nhất trong suốt 1 thế kỷ qua, với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Ảnh: Kyodo
Phần lớn bắc bán cầu đang trải qua một mùa hè thiêu đốt vì nắng nóng và thời tiết khắc nghiệt. Các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo tình trạng thời tiết bất thường này có thể gây ảnh hưởng nhiều nhất đến người già và trẻ em. Ảnh: Reuters
Các bãi tắm đều chật ních người giữa cái nắng khủng khiếp. Ảnh: The Sun
An Nhiên (Ảnh: T.H)

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Một phụ nữ hôn mê gan cấp trên nền bệnh viêm gan B, cuộc sống chỉ tính bằng giờ đã may mắn được hồi sinh nhờ được ghép gan kịp thời từ nguồn hiến của người chết não vì tai nạn giao thông (TNGT).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文